Chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương muốn khẳng định vị thế nhạc đỏ trên thị trường biểu diễn

11/12/2020 15:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn)- Khi thực hiện liveshow tam ca nhạc đỏ “Đường chúng ta đi” đầu tiên năm 2018, rất nhiều người đã nghi hoặc cho rằng đạo diễn Đoàn Thúy Phương “mạo hiểm”. Bởi lẽ, khán giả vẫn quen được thưởng thức nhạc đỏ… miễn phí qua các chương trình, sự kiện, truyền hình. Ấy vậy nhưng, “Đường chúng ta đi” năm ấy đã cháy vé trước thời điểm công diễn 1 tháng.

Trọng Tấn, Việt Hoàn hát cải lương cực ‘ngọt’ trong liveshow ‘Đường chúng ta đi’

Trọng Tấn, Việt Hoàn hát cải lương cực ‘ngọt’ trong liveshow ‘Đường chúng ta đi’

Tối 26/8, liveshow Đường chúng ta đi đã diễn ra tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Đây là đêm liveshow riêng đầu tiên của “tam ca nhạc đỏ” Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn, được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 20 năm hình thành bộ ba.

Năm nay, “Đường chúng ta đi” bất chấp những trở ngại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã thẳng đường ra Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào Thứ Bảy, 12/12 tới đây, tổng đạo diễn Đoàn Thúy Phương lại bị gọi là “đạo diễn liều”.

* Cho đến thời điểm này, người ta vẫn nhắc đến liveshow tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn “Đường chúng ta đi” năm 2018 như một kỳ tích về việc cháy vé. Nhưng, ngày đó chương trình làm ở Cung hữu nghị Việt Xô với số ghế khiêm tốn, lần này chương trình đưa ra Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với gần 4.000 ghế, số ghế mà bất cứ show diễn thị trường nào cũng cảm thấy lo ngại, điều gì khiến chị “mạo hiểm” như vậy?

- Tôi nghĩ đây không gọi là mạo hiểm, mà là quyết định táo bạo, quyết liệt của tôi cũng như VietArt trong vai trò đơn vị sản xuất chương trình. Bên cạnh đó tôi hiểu thị hiếu khán giả của mình. Cũng phải nhìn nhận chính xác rằng “Đường chúng ta đi” năm nay không “sốt” như hồi 2018, nhưng lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc khi khán giả có tâm thế chờ đợi show diễn như chờ một món quà quý mà chúng tôi mang đến.

Ở bề ngoài có thể thấy chương trình không “sốt”, nhưng hiện giờ vé của chương trình gần như đã hết, nếu “so găng” về số ghế giữa Cung hữu nghị Việt Xô và Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thì tôi nghĩ chúng tôi đã thành công gấp nhiều lần chương trình trước. Chúng tôi thực sự cảm ơn sự ủng hộ hết lòng của khán giả, nhờ thế mà tôi cũng như các nghệ sĩ, ekip thực hiện đang rất nhiều năng lượng, cảm hứng sẵn sàng cho chương trình.

Chú thích ảnh
Chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương cùng các nghệ sĩ trong hợp báo chương trình “ Đường chúng ta đi”

*Cũng có nhiều khán giả khi hỏi về giá vé chương trình, thì thấy rằng có những mức vé khá cao, ngang ngửa với những show diễn có cả một “rừng” sao hải ngoại. Điều này có phải là nhà sản xuất tự thách thức chính mình trước khán giả?

- Thách thức hay không thì tôi nghĩ việc vé gần hết đã minh chứng rồi. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi giữ vững quan điểm giá vé liveshow Tam ca nhạc đỏ không thể thấp hơn bất kỳ show diễn nào khác là bởi vì tôi muốn một lần nữa khẳng định vị thế, giá trị của nhạc đỏ trên thị trường kinh doanh biểu diễn hiện nay. Nhạc đỏ vẫn hay được khán giả gọi nôm na là nhạc “cúng cụ”, phù hợp với các sự kiện, chương trình mang tính chất miễn phí, đặc biệt là phát sóng thường xuyên trên truyền hình.

Nhưng, tôi nghĩ dòng nhạc cách mạng và nghệ thuật cải lương có giá trị bất biến trong đời sống, trong trái tim mỗi khán giả Việt Nam mình, chỉ có điều chúng ta chưa khai thác tốt để kéo khán giả đến rạp. Tôi mong muốn đưa những dòng nhạc này sẽ phát huy được nhiều hơn những gì vốn có và sẽ là một trong những dòng nhạc bán vé hot trên thị trường biểu diễn. Chính vì vậy, tôi cũng như các nghệ sĩ, ekip đã cố gắng hết sức. Phần nào điều tôi suy nghĩ đã thể hiện ở liveshow “Đường chúng ta đi” năm 2018 hay chuỗi nghệ thuật cải lương Ngôi sao phương Nam trong suốt 10 năm qua. Ngày 12/12/2020 tới, tôi tin khán giả sẽ tiếp tục thấy chúng tôi ở những đỉnh cao mới…

Chú thích ảnh
Chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương hội ý cùng MC Đinh Tiến Dũng trước giờ biểu diễn chương trình “Hãy cứ là tình nhân”, tháng 02/2020.

* Vậy chị có thể hé lộ một chút về những điều đặc biệt sẽ “quyến rũ” khán giả ở “Đường chúng ta đi” năm nay…

- Khán giả sẽ thấy rất nhiều điều bất ngờ chưa từng được khám phá ở Tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn. Ai cũng biết, họ là những nghệ sĩ nổi tiếng rất an toàn trong địa hạt của mình, nhưng với “Đường chúng ta đi”, họ sẽ tự khai mở những điều “không an toàn” vô cùng thú vị mà khán giả chỉ có thể thấy họ như vậy ở liveshow. Khán giả đến với Tam ca là đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, với những ca khúc về tình yêu, về tình người, về cuộc sống, về quê hương đất nước…

Tất cả sẽ được hòa quyện một cách tinh tế với sân khấu công phu, công nghệ hiện đại, âm thanh ánh sáng được đầu tư lớn, giúp khán giả vừa thỏa mãn phần nghe lại hài lòng về phần nhìn. Đó chính là cách mà chúng tôi nỗ lực nâng tầm âm nhạc truyền thống lên vị thế xứng đáng trên thị trường biểu diễn. Đó là điều không dễ dàng nhưng chúng tôi nỗ lực hết sức để thực hiện. Tôi chắc chắn khán giả sẽ có một đêm nhạc khó quên, sẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực, sự lạc quan và tình yêu để hướng về ngày mai tốt đẹp hơn.

Chúng ta đã và đang đi qua một năm ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi và tam ca nhạc đỏ cũng như các nghệ sĩ trong chương trình đang rất nóng lòng muốn đem âm nhạc góp sức hòa nhịp và gắn kết cuộc sống, chào đón một năm mới bình an, tươi sáng.

Chú thích ảnh
Tổng đạo diễn Đoàn Thúy Phương và Giám đốc âm nhạc Dương Cầm trong họp báo chương trình “Bằng Kiều: Chuyện lạ” sắp diễn ra vào ngày 03/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

*Với nhiệt huyết của chị khi thực hiện liveshow “Đường chúng ta đi”, như vậy có thể thấy trong tương lai chị sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình tương tự chứ? Con đường đó hẳn là nhiều chông gai?

- Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục và mong ước của tôi là sẽ làm được nhiều điều hơn bây giờ. Tôi đã từng làm những điều mà không ít người cho rằng mạo hiểm như việc thực hiện chuỗi chương trình “Ngôi sao phương Nam” nhằm vinh danh cải lương trên đất Bắc, đưa các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ra Hà Nội biểu diễn. 9 số “Ngôi sao phương Nam” luôn ắp đầy khán giả là thành công của tôi và khẳng định con đường tôi đi đúng đắn.

Tôi đang mong chờ tình hình ảnh hưởng của Covid-19 sớm qua đi để tôi lại tiếp tục đưa “Ngôi sao phương Nam” đến với khán giả Hà Nội, khán giả đang ngóng chúng tôi từng ngày. Người ta nói, đi mãi sẽ thành đường, tôi không ngại khó, ngại chông gai, khó khăn thế nào tôi cũng không quản để thực hiện bằng được những giấc mơ nghệ thuật của mình mà trên cả những giấc mơ ấy là tâm huyết góp phần gìn giữ, bảo tồn nghệ thuật cải lương - một bộ môn nghệ thuật truyền thống đỉnh cao của dân tộc.

Chú thích ảnh
Chỉ đạo sản xuất Đoàn Thùy Phương kiểm tra công tác y tế để đảm bảo an toàn cho khán giả trong chương trình “Hãy cứ là tình nhân” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tháng 2/2020.

*Vừa qua, khi dịch Covid-19 đã trở lại với ca nhiễm mới, gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống nghệ thuật, nhiều chương trình bị hủy, nghệ sĩ cũng bị hủy show, tâm lý của khán giả chắc chắn cũng có những dao động. Điều này có khiến chị lo lắng cho liveconcert Bằng Kiều “Chuyện lạ” mà chị là Tổng đạo diễn sẽ diễn ra vào ngày 3/1/2021 chỉ sau “Đường chúng ta đi” 20 ngày?

- Dù Covid- 19 trở lại với những ca nhiễm mới gây lo lắng cho mọi người, nhưng VietArt vẫn rất vững vàng, yên tâm và tự tin thực hiện chương trình.

Đầu năm nay, tháng 2/2020, với việc thực hiện show “Hãy cứ là tình nhân”, chúng tôi là đơn vị duy nhất làm show ở thời điểm bắt đầu đỉnh dịch Covid-19, khi đó chúng tôi đã có những biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19 rất kỹ lưỡng, đảm bảo.

Chúng tôi tự tin mình có đủ kinh nghiệm thực hiện những phương án phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn cho các đêm diễn để khán gỉa yên tâm nhất khi tới xem chương trình thưởng thức một chương trình nghệ thuật trọn vẹn, an toàn.

Thanh Điệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm