Ca sĩ Trọng Tấn: 'Giờ tôi vẫn là thầy giáo'

25/09/2013 23:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ, dịp 20/10 tới, “cặp đôi vàng” dòng nhạc đỏ Trọng Tấn - Anh Thơ nhận 20 (và có thể nhiều hơn thế) lời mời biểu diễn. Trong khi đó, tối 16/10, đêm nhạc Tình ta biển nhạc đồng xanh của cặp đôi này diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đánh dấu một chương trình lớn của Trọng Tấn sau khi thôi việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ca sĩ Trọng Tấn

Vì cùng quê, cùng tuổi và quen nhau từ thời hay đi hát đám cưới, rồi cùng học, cùng công tác, Trọng Tấn - Anh Thơ trở thành cặp nghệ sĩ hiếm hoi gắn bó. Họ đã có chung đêm nhạc trong Con đường âm nhạc, nhưng chỉ thế thôi chưa đủ. Lần đầu tiên, Trọng Tấn - Anh Thơ sẽ trình diễn trong live show nhạc đỏ Tình ta biển bạc đồng xanh với các ca khúc: Gửi em ở cuối sông Hồng, Trước ngày hội bắn... Đêm nhạc còn thu hút sự chú ý hơn nữa, bởi Trọng Tấn vừa nhận quyết định đồng ý thôi việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

* Lần đầu tiên trực tiếp trả lời phỏng vấn sau quyết định thôi việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh có thể chia sẻ thêm về quyết định này?

- Tôi nghĩ, khi mọi việc đã khép lại rồi thì cũng không cần phải nói thêm nhiều về nó nữa. Tôi và Anh Thơ đều là ca sĩ dòng nhạc chính thống, cũng không muốn chia sẻ quá sâu về những thông tin bên lề...

* Xin hỏi thật, khi ngồi ghế giảng viên, nhìn các nghệ sĩ trẻ, các đàn em, học trò của mình thành công trên sân khấu, kể cả trên truyền thông, có khi nào anh cảm thấy sốt ruột?

- Tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy. Đó cũng không phải lý do tôi tổ chức liveshow này. Đáng lẽ liveshow diễn ra từ năm ngoái nhưng do căn chỉnh thời gian chặt quá, tôi không thể triển khai dự án. Bây giờ, có nhiều thời gian hơn, kể cả thời gian đầu tư cho việc biên tập bài, luyện tập, nên tôi nghĩ rất thuận lợi để có thể làm chương trình tốt hơn.

Tôi chưa dám nghĩ đến một chương trình lớn, vì với nghệ sĩ đứng đơn lẻ, xin tài trợ một vài tỷ đồng không hề dễ. Phải tự thân vận động, rồi cả bán vé nữa, tôi vẫn quyết định làm đêm diễn này. Với tôi, những chương trình trước kia, từ hát trên các sân khấu lớn, đến hát hội nghị, sự kiện (event) không phải thực sự cho âm nhạc.

* Anh cảm thấy khác không, giữa một nghệ sĩ công chức và một nghệ sĩ tự do?

- Hai điều đó không liên quan đến nhau. Từ trước tôi vẫn là nghệ sĩ, giờ vẫn là thầy giáo. Tôi vẫn có một số học sinh đăng ký học tại nhà.

* Nghe nói anh còn thành lập công ty tổ chức biểu diễn, muốn làm “bầu sô”?

- Điều đó vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nếu nghĩ tới các dự án lớn, cần phải có công ty quản lý. Các nghệ sĩ thế giới, kể cả nghệ sĩ opera, cũng đều thuộc các công ty. Đó là  bức tường vững chắc cho công việc của họ chuyên nghiệp hơn.

* Anh còn dự định hợp tác với ca sĩ Tùng Dương?

- Chúng tôi đã bàn bạc và đi tới thống nhất rất gần cho việc đó. Tôi và Tùng Dương dự định thực hiện live show vào tháng 12/2013 nếu như Dương không làm chương trình với nhạc sĩ Quốc Trung vào tháng 8 vừa qua. Vì thế, chúng tôi đợi tới tháng 3/2014. Trong chương trình, khán giả có thể nghe Dương hát nhạc đỏ chẳng hạn... Tất nhiên, đó là một thử nghiệm. Hai anh em sẽ hát dòng nhạc trữ tình.

* Tên tuổi anh gắn với bộ ba Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn. Tại sao anh không mời hai người bạn này tham gia liveshow Tình ta biển bạc đồng xanh?

- Nếu làm vậy sẽ giảm nhẹ phần hát của mình nhưng chúng tôi muốn cả hai phải nỗ lực hết sức. Khán giả muốn nghe Trọng Tấn - Anh Thơ thì không dùng tên người khác để bán vé. Có thể bộ ba sẽ có chương trình khác trong tương lai. Chúng tôi đang làm DVD chung do anh Phạm Việt Thanh đạo diễn. Tôi đang có rất nhiều dự án, nhưng chưa thể làm hết cùng lúc được.

* Cảm ơn anh!

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm