Ca sĩ trẻ Bích Hồng: Tôi không biết Á vương là ai…

18/01/2012 12:45 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Bích Hồng chỉ giành giải Thí sinh hát về Huế hay nhất tại Sao Mai 2011, nhưng giải thưởng này đã là động lực để cô sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc quốc gia HN - hoàn thành DVD-CD đầu tay: Mùa xuân đầu tiên sẽ ra mắt sau Tết nguyên đán này.

* Với một ca sĩ trẻ, làm DVD-CD không đơn giản, nhất là kinh phí. Hẳn chị phải có “đại gia”…“chống lưng”?

- (Cười) Nếu chị gọi người đầu tư chi phí để tôi làm DVD-CD Mùa xuân đầu tiên là đại gia, thì tôi tự tin, chính mình là đại gia đó, bố mẹ tôi cũng là… đại gia vậy. Xin phép không tiết lộ số tiền đầu tư làm sản phẩm này, nhưng nó được dành dụm từ trước khi tôi thi Sao Mai 2011. Và may mắn hơn, sau Sao Mai, tôi đắt sô hơn và cũng tích lũy thêm được kha khá. Ban đầu tôi chỉ dám nghĩ tới việc làm CD. Sau bố mẹ quyết định hỗ trợ để thêm bản DVD.

* Nghe nói chị dám chi tiền mời Á vương Mister Việt Nam 2010 Hà Trọng Tài để đóng cặp trong DVD này, chị cũng chịu chơi đấy chứ…

- Trước khi chị nói người mẫu Hà Trọng Tài là Á vương, tôi không biết Á vương là ai. Tôi là người khá nhút nhát, từ trước đến nay chỉ quan tâm tới việc học. Trong quá trình làm DVD, tôi chỉ trao đổi với đạo diễn và tập trung… chuyên môn là chính, mà không để ý đến những việc khác.

* Trong “cơn bão” của “chiêu trò” PR cho những sản phẩm nghệ thuật, chị có nghĩ một cái tên bình dị như Mùa xuân đầu tiên sẽ không gây ấn tượng?

- Tôi thì nghĩ đơn giản hơn, Mùa xuân đầu tiên mang hy vọng của tôi về những thành công mới trong công việc.

* Tại Sao Mai 2011, NSƯT Huyền Thanh từng lên báo “minh oan” cho chị về việc bị dư luận chỉ trích là “mua” tin nhắn bình chọn. Còn chị, chị lại im lặng. Vì sao vậy?

- Lúc đó tôi đã rất buồn, thậm chí stress, bởi thực tế, tôi không chỉ đối mặt với bão dư luận mà cả những người xung quanh tôi lúc đó. Trên chuyến xe chở các thí sinh, họ không ngần ngại nói về những chỉ trích của dư luận như tôi không hề có mặt ở đó. Họ biết rằng dù tôi không đoạt giải bình chọn của khán giả tôi vẫn vào vòng trong vì tôi xếp thứ hai trong bảng điểm của ban giám khảo. Tôi lại là người ít nói, ngại giao tiếp hay đối đáp. Vì thế, tôi biết nói gì đây? Tôi càng nói, có khi càng kéo dài thêm những luồng dư luận thiếu chính xác ấy.

Lần này chị hỏi, tôi cũng muốn giải thích thêm về những ồn ào của dư luận lúc đó. Trước khi bước vào vòng chung kết Sao Mai 2011, gia đình tôi có chuyện buồn. Nhưng nhân đám tang, đại gia đình có dịp gặp nhau. Mọi người biết tôi đi thi Sao Mai thì cùng nhau ủng hộ. Chú tôi là lãnh đạo một tập đoàn lớn cũng nhờ nhân viên nhắn tin bình chọn. Khi tôi vào vòng trong, chú đã đến bắt tay cảm ơn từng người… Việc “lobby” như vậy, theo tôi là bình thường chứ không hề mang tính “mua - bán” như những gì người ta thêu dệt.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm