Ca sĩ Hoàng Quyên: 'Nếu được làm việc với Simon Cowell, tôi sẽ bỏ hết...'

04/06/2013 14:08 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nói đến "thần tượng" Simon Cowell, mắt Hoàng Quyên sáng long lanh. "Nếu được làm việc với người giỏi như thế này tôi sẽ bỏ tất cả để theo ông ấy"- Quyên nói. Nhưng Quyên biết đó chỉ là giấc mơ, mặt khác cô thấy ở Việt Nam còn rất nhiều người giỏi mà cô chưa có cơ hội hợp tác.

Dù xuất hiện trong cuộc thi không đình đám lắm, nhưng sau Vietnam Idol Quyên cảm thấy như được khai mở: "Tôi đang có một lối đi tốt trong âm nhạc. Cách đây 5 năm quả thực hơi đáng sợ, nhưng giờ thì cũng không đến nỗi nữa" (cười).

"Hiện tại tôi không xuất hiện thường xuyên nhưng không biến mất. Tôi muốn xuất hiện khi mình đang làm việc, chứ không muốn gắn với bất cứ một điều gì khác. Những lúc vắng mặt cũng là lúc tôi đang làm việc" - Quyên nói.

Sẽ làm mini show thử nghiệm

* Nghe nói Quyên định đầu quân về công ty của nữ ca sĩ Mỹ Linh nhưng sau đó lại thôi, lý do gì vậy?

- Có khá nhiều lời mời và tôi cũng đang suy nghĩ. Sở dĩ chưa về công ty của chị Mỹ Linh vì tôi chưa biết mình có phù hợp hay không. Với lại tính tôi vốn không thích bị gò bó, tôi muốn được tự do cả trong đời sống và cá tính âm nhạc. Hiện tại tôi vẫn chọn cách tư vấn từ những người giỏi như chú Huy Tuấn, Anh Quân.

* Những gương mặt mới như Nguyễn Đình Thanh Tâm, Hương Tràm đã có những sản phẩm đầu tay còn bạn thì chưa. Bạn không sợ "trâu chậm uống nước đục" sao?

- Một ngày có rất nhiều MV, single mới ra đời nhưng rất ít cái đặc sắc. Tôi nghĩ mình phải làm được số ít đó, chứ không phải làm ra cho có. Có thể mọi người nói tôi chậm, nhưng tôi muốn cẩn thận. Sản phẩm đầu tiên phải là sản phẩm giới thiệu được mình một cách rõ nét nhất.

* Không chịu vào công ty, hiện nay bạn đang xoay sở thế nào? Bạn có ê-kíp của mình chưa?

- Tôi may mắn vì có những người bạn cùng chí hướng. Một bạn trong nhóm có ban nhạc, một bạn có phòng thu. Cả bọn cùng chung sức thì sẽ đỡ hơn về kinh tế và làm việc cũng thú vị lắm. Họ là những người có tài nhưng chưa có cơ hội khẳng định bản thân.

Sau Vietnam Idol tôi cũng quen với Trúc Nhân (thí sinh The Voice - PV), tôi thích giọng hát của anh ấy lắm và rất mong sẽ mời anh ấy hát trong album. Sắp tới chúng tôi sẽ làm một mini show thử nghiệm, hát khoảng 25 đến 30 bài, trong đó tôi sẽ hát bài của Nhân và ngược lại.

Tôi hơi kỳ lạ trong âm nhạc nên nhiều lúc sợ bị cô lập. Làm cái khó cũng hơi lo, nhưng bây giờ đã có đồng minh thì cứ xông pha thôi (cười).

* Còn về giọng hát, giờ bạn đã hết giai đoạn hoang mang chưa? Thời gian bạn thi Vietnam Idol ai cũng công nhận giọng hát của bạn rất tốt nhưng họ cứ chờ mãi những cú bứt phá...

- Phải nói thật đi thi là một quyết định đúng đắn nhất của tôi vì tại đây tôi học được nhiều kinh nghiệm. Đúng là chỉ có đứng trên sân khấu mình mới hiểu ra vấn đề. Trong thời gian thi tôi bị stress rất nặng, cứ loay hoay tìm lối thoát. Từ vòng thứ 3 đến vòng 7 bị rối bời và đã suýt rớt một lần. Nguyên do là vì tôi không biết cách xử lý tác phẩm sao cho khoa học. Khi hát mà bản thân mình còn thấy chán thì khán giả cũng sẽ cảm thấy thế.

Sau khi hiểu ra vấn đề tôi thay đổi, yêu cầu đổi bản phối, hát kết nối với ban nhạc, dám thử thách với vũ đoàn. Rồi tôi nghĩ khán giả ngồi mình phải làm cho họ đứng dậy...

Nhờ Adele tôi “gan dạ” lên

* Này người trẻ, thế bạn đã định nghĩa được bản thân mình chưa?

- Tôi hình dung được bản thân mình như thế nào rồi. Bây giờ quan trọng là người “vẽ” nữa, người vẽ đó chiếm tới 70%, đó chính là các nhạc sĩ.

* Bạn thích cộng tác với nhạc sĩ nào?

- Hồi thi Vietnam Idol tôi có hỏi vui các chú làm trong chương trình là "nếu bọn cháu cố gắng các chú có mời được Simon Cowell sang Việt Nam trong đêm chung kết không"? Thực sự là trong giấc mơ viển vông nhất của mình, tôi muốn được làm việc với Simon Cowell, người đã đưa Il Divo, Susan Boyle, One Direction... thành tên tuổi quốc tế. Nếu được làm việc với người giỏi như thế, tôi sẽ bỏ hết để theo họ.

Ở Việt Nam cũng có rất nhiều người giỏi. Tôi muốn hợp tác với các nhạc sĩ như: Nguyên Lê, Hồ Hoài Anh, Lưu Hà An, Duy Hùng... Còn nhà sản xuất không thể nhắc tới Quốc Trung, Đức Trí, Anh Quân.

* Ca sĩ trẻ nước ngoài nào khiến bạn… run rẩy?

- Cái cô Adele ấy, khi nghe cô ấy hát có thể cảm nhận ngay cá tính và giọng hát mạnh mẽ, quyền lực như thế nào. Những giọng ca như thế kích thích lắm. Nhờ giọng ca như Adele tôi vỡ ra vấn đề, kích thích khiến mình dám làm những thứ trước kia chưa dám làm. Trong cuộc sống cũng thế, Adele luôn là người làm chủ mọi thứ. Tôi thích cái cách cô ấy lựa chọn cuộc sống.

* Điều gì khiến một cô gái trẻ như Quyên thấy một ngày bình thường thật tuyệt vời và ngày đó trở nên tồi tệ?

- Vui nhất là khi tôi cảm thấy mình hát hay và bằng chính giọng hát của mình kiếm được số tiền kha khá. Khi đấy tôi sẽ cười cả ngày. Buồn nhất là vào phòng thu và phải ra về vì không thể hiện được bài hát, buồn nữa là mình làm việc nghiêm túc nhưng gặp phải những người không tử tế, mời mình làm việc nhưng không trân trọng mình.

Sợ nhất là tiếp cận môi trường xấu, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bản thân vì tôi đang ở tuổi mới lớn. Bạn tôi có nhiều người nghĩ chiêu trò là cách dẫn đến thành công, nòn tôi thì rất sợ, vì "thành công" bằng chiêu trò đồng nghĩa với thất bại.

* Cảm ơn Quyên về cuộc trò chuyện!

"Quyên vẫn biết rằng trời cho mình một giọng hát và cho không phải là ít, cho nên nếu làm ăn không đến nơi đến chốn thì rất có lỗi. Quyên luôn cố gắng để được tự do nhất, để tiếng hát được thăng hoa tự nhiên. Luôn tự nhủ hãy chứng tỏ bản thân, chứng tỏ nội lực và chỉ làm những thứ xuất phát từ sự mong muốn thôi thúc từ bên trong" - Hoàng Quyên chia sẻ.

Có người nói với tôi là muốn làm nữ hoàng thì hãy vào Nam mà phấn đấu, còn muốn làm nghệ sĩ, làm người hay, thì ở Hà Nội. Tôi nghĩ thầm, thế thì mình sẽ làm người hay, bởi nữ hoàng thì biết bao giờ mới làm được. Tôi vẫn mong muốn được làm việc trong một môi trường "chất" vì nó sẽ giúp mình duy trì được cá tính" (Tâm sự của Hoàng Quyên).

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm