Ca sĩ Áo đoạt giải Eurovision 2014: Vượt định kiến chuyển giới để tới vinh quang

12/05/2014 07:05 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Áo Conchita Wurst (25 tuổi) đã vừa giành chiến thắng trong cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision năm nay, với màn trình diễn “sướng tai, đã mắt” khúc ballad mang đề tài James Bond, Rise Like a Phoenix.

Mặc dù ban đầu màn diễn của Conchita Wurst gây tranh cãi ở một số nước bảo thủ, tuy nhiên cuối cùng cô đã về nhất với số điểm là 290.

Ước mơ đã trở thành hiện thực

“Đây là đêm dành cho tất cả những ai tin vào một tương lai vì hòa bình và tự do” – Wurst nói trong nước mắt khi cô nhận giải thưởng từ tay Emmelie de Forrest, ca sĩ Đan Mạch đã đoạt giải Eurovision năm 2013 - “Chúng ta cùng đoàn kết và bất khả chiến bại”.

Ở sau cánh gà, Wurst bày tỏ: “Đối với tôi, đây là ước mơ đã trở thành hiện thực. Tôi nhận thấy khán giả châu Âu đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách bầu chọn cho tôi. Tôi mong ước có một thế giới mà ở đó chúng ta không phải nói đến những điều không cần thiết như bản năng giới tính. Tôi nhận thấy, đêm nay công chúng châu Âu đã chứng tỏ rằng chúng ta là một cộng đồng luôn thể hiện sự tôn trọng và sự khoan dung”.


Ca sĩ Áo Conchita Wurst đăng quang tại cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision 2014.

Tên thật là Thomas Neuwirth, Wurst là một “drag queen” (chỉ những người đàn ông ăn mặc, trang điểm, cử chỉ hệt phụ nữ, thường với mục đích giải trí). Tại cuộc thi, Wurst xuất hiện với ngoại hình “lạ mắt” khi để tóc dài, râu quai nón, nhưng môi tô son đỏ, mắt và lông mày kẻ đậm, tai đeo khuyên kim cương.

Việc phá bỏ các hàng rào giới tính là điều không hề mới tại cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision. Giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision năm 1998 là ca sĩ Israel Dana International, người đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ, trước khi tham gia cuộc thi.

Vấp phải nhiều sự công kích

Tuy nhiên, trước màn diễn của mình, Wurst vẫn vấp phải những sự công kích về người đồng tính và chuyển giới, tại chính quê hương, cũng như ở nhiều nước khác gồm Nga, Armenia và Belarus.

Tháng 9/2013, khi Áo thông báo cô sẽ là ca sĩ đại diện cho đất nước này tham gia cuộc thi Eurovision 2014, chỉ trong vòng 4 ngày đã có 31.000 đánh dấu  phản đối Wurst trên trang Facebook. Nhiều người ở các nước Đông Âu còn chỉ trích Wurst là một ví dụ của sự suy đồi phương Tây.

Thậm chí, nhà lãnh đạo đảng FPO cánh hữu ở đất nước quê hương của Wurst nhìn nhận màn diễn của cô là “lố bịch”. Các nhà hoạt động ở Belarus còn thúc giục mạng truyền hình quốc gia nước này xóa bỏ màn diễn của Wurst, khi phát sóng cuộc thi.

Cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision là một trong những chương trình truyền hình có tỷ lệ khán giả theo dõi cao nhất thế giới, trung bình hằng năm thu hút 125 triệu người xem ở 45 nước. Tuy nhiên năm 2013 và 2014, lượng khán giả theo dõi chương trình đã tăng lên tới 180 triệu người. Việc ai là người chiến thắng cuộc thi sẽ phải dựa vào kết quả bình chọn của khán giả và ban giám khảo (với tỷ lệ 50/50).
Sinh ra ở Gmunden, miền Trung nước Áo, Wurst bước vào ngành kinh doanh giải trí từ năm 2007, sau khi về nhì trong cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình Starmania ở Áo. Sau đó, Wurst gia nhập một ban nhạc nam, song ban nhạc này đã nhanh chóng tan rã. Năm 2011, cô xuất hiện trong chương trình tài năng Die große Chance với nghệ danh Wurst và đoạt giải nhì.

Khi chuẩn bị cho màn diễn của mình tại cuộc thi Eurovision năm nay, được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch), Wurst nói rằng cô không quan tâm mấy tới những tranh cãi về mình. “Tôi chỉ là một ca sĩ, có mái tóc dài và để râu quai nón, ăn mặc điệu đà” - Wurst nói.

Sau chiến thắng, Wurst nói với báo giới rằng cô hy vọng người đồng tính, lưỡng tính và người chuyển giới trên khắp thế giới sẽ thể hiện tinh thần mạnh mẽ hơn trong cuộc đấu tranh về nhân quyền.

Thông điệp về sự khoan dung

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Áo giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision, kể từ khi Udo Juergens đăng quang tại cuộc thi năm 1966 với ca khúc Merci Cherie. Nhiều người dân ở Vienna đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của Wurst, trong khi nhiều người nhấn mạnh tới thông điệp về sự khoan dung của Eurovision truyền tới khán giả.

“Tôi nghĩ chiến thắng của Wurst rất quan trọng, bởi cô ấy đại diện cho một cộng đồng trong xã hội mà không phải ai cũng công nhận. Wurst đã chứng minh rằng ở châu Âu bất cứ ai cũng được chấp nhận” - Fidan Aliyeva, một người Azerbaijan vừa hoàn thành khóa học của mình tại Áo, bày tỏ.

Với số điểm là 290, Wurst đã bỏ xa thí sinh về nhì là ca sĩ Hà Lan (238 điểm) và ca sĩ Thụy Điển đứng thứ 3, đạt 218 điểm.

Kể từ khi được sáng lập hồi năm 1956, quá trình bình chọn của Eurovision luôn gắn với chính trị và năm 2014 cũng không là ngoại lệ khi khán giả đã chế nhạo những nước chấm điểm cho thí sinh của Nga. Thí sinh của Nga năm nay là cặp song sinh 17 tuổi Tolmachevy. Họ vẫn lọt vào vòng chung kết mặc dù đã bị nhiều khán giả la ó từ những vòng thi trước, do bất bình về hành động chính trị của Nga ở Ukraine.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm