18/12/2011 09:00 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH Online) - Đêm qua 17/12 sân vận động Quân khu 7, TP.HCM đã có hơn 10 ngàn khán giả đã đến với live show Con sóng yêu thương của Đan Trường.
Chương trình khá dài, diễn ra lúc 20h30 và đến hơn 12h khuya mới kết thúc. Khán giả đông và gần như ngồi lại xem hết chương trình, dù giờ kết thúc rất muộn, đó có lẽ là thành công lớn nhất của Đan Trường trong live show này.
Chương trình được dàn dựng với nhiều chiêu trò sân khấu, tuy nhiên quá nhiều clip xen kẻ cùng với những màn giao lưu làm chương trình như bị cắt vụn ra. Hai mảng chính trong live show của Đan Trường là nhạc trẻ và nhạc dân ca. Đan Trường đã trình diễn những bài “hit” của mình trong 15 năm qua như: Tình đơn phương, Con sóng yêu thương, Nội tôi, Anh ba khía…
Tâm điểm chú ý của khán giả có lẽ là chiếc máy bay nằm sẵn trên dây cáp treo phía bên phải sân khấu. Trong bài hát Hoa khóc ở phần Nhạc trẻ, Đan Trường ngồi trên máy bay “xuyên màn đêm” vẫy tay chào khán giả rồi hạ xuống sân khấu để hát.
Đan Trường trong tiết mục mở đầu hoành tráng, đứng hát trên bàn nâng 3m
Đan Trường trong bài hát Đau xót lý con cua với những chiếc càng cua… vĩ đại
Phi Nhung song ca với Đan Trường trong bài hát Vợ chồng Tư Sậy
Lương Thế Thành, Mai Tuấn, Quốc Đại trong liên khúc Nội tôi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất