Alice Cooper 70 tuổi: 'Bố già của shock rock' vẫn dũng mãnh

06/02/2018 07:42 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi nhiều người cùng thời với Alice Cooper đã khuất theo những cách nào đó, nhưng nghệ sĩ tiên phong đầy sức sống một thời trên các sân khấu rock bốc lửa, của các bản "thánh ca" heavy metal đầy lôi cuốn hiện vẫn là một trong những rocker còn sống vĩ đại nhất của làng nhạc.

Người ta chẳng thấy có gì mới khi Marilyn Manson bắt đầu xuất hiện trên sân khấu bằng những hình vẽ mặt trông thật gớm giếc, quái dị, hoặc ca sĩ của ban nhạc Death Metal (nhạc kim loại chết chóc) Bloodbath "hét" vào microphone phủ đầy máu. Bởi tất cả những điều này đã được Alice Cooper đưa lên sân khấu từ cách đây hơn nửa thế kỷ.

Con trai của một mục sư

Alice Cooper thường lưu diễn với chương trình sân khấu có máy chém, ghế điện, máu giả, trăn khổng lồ, búp bê em bé, và đấu kiếm, Cooper được người hâm mộ và các đồng nghiệp mệnh danh là "Bố già của shock rock". Ông đã lấy ý tưởng từ phim kinh dị, chương trình tạp kỹ, và garage rock, tạo ra một thương hiệu rock rùng rợn trên sân khấu gây sốc khán giả.

Chú thích ảnh
Alice Cooper gây sốc khán giả với diện mạo gớm giếc từ cách đây hơn nửa thế kỷ

Thật thú vị là "con quỷ" rock Cooper, một nhà tiên phong rock gây sốc, chuyên bỏ bùa mê trên sân khấu này lại là con trai của một mục sư.

Tên thật là Vincent Damien Furnier, Cooper sinh ra ở Detroit, bang Michigan (Mỹ) ngày 4/2/1948. Cooper chẳng nhớ nhiều về thời thơ ấu của mình, song ông vẫn nhớ hồi nhỏ mình rất hay đi nhà thờ và năm 13 tuổi thật tự hào khi chứng kiến cha mình, một người cũng rất yêu rock'n'roll, được phong giám mục.

Ít người biết rằng Cooper vẫn là một con chiên ngoan đạo, cho dù trên sân khấu ông luôn thể hiện sự thiếu tôn kính và từng phải đối chọi với những chứng nghiện ma túy, rượu trong thời gian dài.

Chú thích ảnh
Alice Cooper từng trình diễn trên sân khấu với một con trăn Nam Mỹ dài hơn 3m

Tham gia một ban nhạc khi còn học trung học, Cooper theo đuổi đam mê âm nhạc từ giữa trào lưu Flower Power trong thập kỷ 1960, khi cuộc chiến Mỹ - Việt Nam đang hết sức khốc liệt (Flower Power là biểu tượng chống chiến tranh, chống bạo lực, yêu chuộng hòa bình của giới trẻ phản chiến Mỹ).

Trong khi Jimi Hendrix và ngôi sao rock nữ Janis Joplin đã trở thành các biểu tượng của trào lưu hippie, Cooper tìm kiếm được các hợp đồng trình diễn cùng với ban nhạc Spiders của mình. Họ thường kéo kín khán giả tới các câu lạc bộ với các nhạc phẩm mang dòng garage rock.

Sau đó, Cooper và ban nhạc của ông đã gặp nhạc sĩ Frank Zappa ở Los Angeles. Zappa là người không quan tâm nhiều tới dòng nhạc chủ đạo như thế nào. Là lãnh đạo của ban nhạc rock thử nghiệm Mothers of Invention, Zappa đã ký hợp đồng với ban nhạc của Cooper qua công ty mới của mình là Straight Records.

Kể từ đó ban nhạc lấy tên là Alice Cooper bởi họ nghĩ thật thú vị khi ban nhạc mang cái tên mà tương truyền đây là tên của một phù thủy bị thiêu sống ở Anh trong thế kỷ 17.

Càng thành công sau tai nạn nghề nghiệp

Ban nhạc Alice Cooper nhanh chóng gặt hái thành công sau một màn trình diễn sân khấu không thể bắt chước được. Trong chương trình này, một con gà sống được thả từ phía khán giả bay lên sân khấu. Sau đó, Cooper thả con gà lại phía khán giả và nói: "Đây là một con gà, nó có thể tự bay đi".

Ý tưởng này được Cooper ấp ủ từ chương trình hòa nhạc ở Toronto hồi năm 1969 và sau này ông vẫn trình diễn với ý tưởng đó. Có điều thật bất ngờ là trong một chương trình hòa nhạc, khán giả đã xé con gà ra từng mảnh. Giới truyền thông đã đưa tin sai lệch rằng chính Cooper đã làm đứt đầu gà và uống tiết gà. "Tai nạn" nghề nghiệp này sau đó đã truyền cảm hứng cho ban nhạc gây sốc khán giả bằng những "chiêu" kỳ lạ, gồm cả việc trình diễn trên sân khấu với một con trăn Nam Mỹ dài hơn 3m.

Chú thích ảnh
 Sở thích của Cooper hiện nay là chơi golf

Những "chiêu" gây sốc đó không khiến khán giả xa lánh ban nhạc mà còn đem lại thành công cho Alice Cooper. Đĩa đơn School's Out (1972) đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh, trong khi năm 1973, album Billion Dollar Babies đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ.

Sau khi ban nhạc tan rã hồi năm 1974, ngay sau thành công đầu, Cooper đã theo đuổi sự nghiệp solo và tuyên bố lấy nghệ danh là Alice Cooper, thậm chí còn muốn ghi tên này vào cuốn hộ chiếu của mình. Ông tiếp tục thành công với album solo Welcome To My Nightmare, lọt vào Top 10 bảng xếp hạng ở Mỹ.

Chỉ là "con quỷ" trên sân khấu

Cooper mắc chứng nghiện rượu cho đến năm 1983 song kể từ sau đó đã cai được rượu hoàn toàn. Hiện ông là người chồng chung thủy, vẫn sống với người vợ Sheryl Goddard từ hơn 40 năm qua, là người cha đáng yêu của ba đứa con.

Cooper chia sẻ rằng, ở nhà ông chỉ là một người bình thường.Tương phản với hình ảnh trên sân khấu, Cooper thích chơi golf và Chủ nhật nào cũng tới nhà thờ.

Trong một cuộc phỏng vấn của một tạp chí Công giáo online, Cooper giải thích tại sao ông lại luôn tách biệt hai cách sống trong đời mình: "Jim Morrison, Jimi Hendrix và Kurt Cobain đã chết vì họ muốn thể hiện sự hiện diện của mình trên sân khấu mọi lúc. Họ uống rượu và dùng ma túy. Khi tôi cai rượu, tôi đã quyết định rằng tôi muốn trong mình phải tồn tại hai con người, một Alice Cooper trên sân khấu: một kẻ ngạo mạn, một con quỷ. Nhưng khi hạ màn sân khấu, tôi là một người khác hẳn".

Chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ

Album phòng thu thứ 27 của Alice Cooper, Paranormal, được phát hành hồi tháng 7/2017. Album của ông có sự tham gia của một số nghệ sĩ đương đại nổi tiếng, gồm Roger Glover (thuộc ban nhạc Deep Purple), Billy Gibbons (ZZ Top) và Larry Mullen (U2). Album này ngay lập tức đã lọt vào Top Ten bảng xếp hạng ở nhiều nước và đương nhiên chưa phải là lời từ biệt người hâm mộ.

Siêu sao nhạc rock đi lưu diễn ở Anh sau khi… qua đời 30 năm

Siêu sao nhạc rock đi lưu diễn ở Anh sau khi… qua đời 30 năm

Ba mươi năm sau cái chết của Roy Orbison, người hâm mộ lại có cơ hội gặp lại ông trong chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm