60 năm bộ phim kinh điển Roman Holiday: Audrey Hepburn 'đơn giản là một người mẹ'

19/08/2013 14:58 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 60 năm lần đầu tiên phát hành bộ phim kinh điển Roman Holiday (1953) do huyền thoại Hollywood Audrey Hepburn thủ diễn chính, con trai bà, Luca, đã phát hành một cuốn sách về mẹ mình, mang tựa đề Audrey In Rome. Qua 200 bức ảnh, cuốn sách kể về sự nghiệp và cuộc sống của Hepburn ở thành Roma (Italia), nơi bà từng sống hơn 20 năm và tham gia bộ phim Roman Holiday.

Khởi đầu sự nghiệp với vai diễn là một cô gái hát trong dàn đồng ca trong vở nhạc kịch Sauce Piquante (1950) tại Nhà hát Cambridge ở London (Anh), với mức lương chỉ 8 bảng/tuần, Audrey Hepburn không chỉ trở thành một ngôi sao ở sân khấu Broadway, mà còn đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Roman Holiday (1953) của Hollywood và đảm nhiệm nhiều vai diễn khác trong những bộ phim như Breakfast At Tiffany’s và My Fair Lady.

Một người mẹ tận tâm

Nói một cách ngắn gọn, Hepburn đã trở thành một triệu phú và ngôi sao thế giới. Tuy nhiên, bà không chạy đua theo phong cách sống của một ngôi sao, mà sống giản dị cùng chồng, chuyên gia về tâm thần học người Italia Andrea Dotti và với cậu con trai Luca, bà chỉ đơn giản là một người mẹ.

Con trai bà, Luca, giờ đã 43 tuổi và là một nhà thiết kế đồ họa. Luca vẫn còn nhớ như in, hồi nhỏ anh đã kinh ngạc như thế nào khi “nhìn thấy mẹ hôn một người đàn ông lạ trên truyền hình. Tôi không hề biết mẹ là diễn viên và thậm chí chẳng biết một diễn viên nghĩa là như thế nào. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi chỉ nghĩ mẹ mình đang làm điều sai lầm. Tôi chạy đến bên bố, nói vói ông những gì mà tôi đã nhìn thấy. Tôi tin hẳn ông sẽ rất buồn. Song ông chỉ cười, ôm tôi vào lòng, rồi nói: ‘Đừng lo lắng. Mẹ con chỉ đang diễn thôi’.

Audrey Hepburn cùng con trai Luca khi còn nhỏ.

Tôi không hiểu, nhưng thấy cha không phiền lòng, tôi biết điều đó chẳng có vấn đề gì. Khi lớn hơn, tôi hiểu tại sao mình lại bối rối đến vậy. Bởi vì mẹ tôi, dù ở ngoài đời hay khi diễn trên màn bạc, làm việc gì cũng rất tận tâm và hết sức tự nhiên. Cuối cùng tôi nhận ra, mẹ là một người rất đặc biệt, vì giới săn ảnh luôn vây quanh bà, trên đường phố, người lạ hết lời ca tụng bà”.

Hepburn sinh ra ở Brussels (Bỉ) vào năm 1929, nhưng bà mang quốc tịch Anh do cha bà là một người Anh và lúc đó đang làm giám đốc chi nhánh Brussels của Ngân hàng Anh. Năm 1953, khi 24 tuổi, Hepburn đã tham gia diễn xuất trong bộ phim kinh điển Roman Holiday và trở nên say mê thành Roma trong quá trình quay phim tại đây. Sau này, bà đã sống ở Roma hơn 20 năm.

Việc phát hiện ra mẹ mình là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã mở ra một thế giới mới đối với Luca. “Trước đó, tôi không hề biết những người bạn của mẹ thường tới nhà tôi là những người nổi tiếng, như Gregory Peck, Cary Grant, James Stewart và các nhà thiết kế thời trang Givenchy và Valentino”.

Thích mẹ đóng vai phản diện

Luca kể, anh đã rất phấn khích khi được gặp Sean Connery, bởi với anh, Connery chính là James Bond. “Mẹ đưa tôi tới trường quay phim Robin And Marion, vì mẹ không muốn xa tôi. Trong phim này, mẹ tôi thủ vai Marion, còn chú Connery đảm nhiệm vai Robin Hood. Chú Connery rất tốt với tôi, nhưng tôi buồn vì mẹ không cho tôi đeo kiếm và đội mũ sắt như những người đàn ông trong phim. Bà không nói nhiều, nhưng thường để mắt đến tôi.

Tôi đã làm mẹ sốc khi nói rằng, mẹ nên thay đổi hình ảnh hoàn hảo của mình, nên đóng vai kẻ vô lại trong phim Bond, người có thể phá hủy được thế giới. Song mẹ giải thích: ‘Con không biết là mẹ đã phải nhìn thấy rất nhiều người chết trong Thế chiến thứ 2. Mẹ không muốn là người làm bất cứ điều gì tương tự như vậy’. Nghe mẹ nói thế, nhưng tôi vẫn muốn bà đóng một vai phản diện nào đó”.

Năm Hepburn 10 tuổi, khi Thế chiến thứ 2 bùng nổ, gia đình bà đã phải chuyển từ Kent tới Hà Lan. Tuy nhiên, xung quanh họ vẫn đầy lính Phát xít và họ thường thiếu ăn. Anh trai Hepburn đã bị lôi vào một trại tập trung ở Đức, còn chú của bà bị lính Phát xít bắn chết. “Đó là những chuyện mà mẹ không bao giờ quên được” – Hepburn nói với con trai.


Bìa cuốn sách Audrey In Rome.

Vai trò làm mẹ là ưu tiên hàng đầu

Luca biết mẹ mình ngày càng say mê thành Roma sau khi bà kết hôn với nam tài tử Mel Ferrer, vào đúng năm bà đóng phim Roman Holiday, và kể cả sau này, khi 2 người đã ly hôn. Năm 1969, Hepburn làm đám cưới với cha của Luca là Andrea Dotti.

“Mẹ tôi đặc biệt thích ăn mì ống. Nhiều khi tới nhà hàng, những người phục vụ muốn làm món gì đó đặc biệt cho mẹ, nhưng bà chỉ nói thích ăn spaghetti với nước sốt cà chua. Kể cả khi ra nước ngoài, bà cũng mang theo mì ống trong vali” – Luca kể.

Audrey Hepburn (1929-1993) là một diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 1950, 1960. Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20. Hepburn còn là một biểu tượng của thời trang và còn được biết tới với vai trò Đại sứ Thiện chí của UNICEF.

Hepburn luôn nói với con về tính chuyên nghiệp trong công việc, bởi như vậy bà mới có thể chăm sóc, lo lắng được cho gia đình. Bà luôn nói, mối ưu tiên hàng đầu của bà là vai trò làm mẹ và thứ 2 là các hoạt động cho UNICEF. Bà không bao giờ coi mình là một ngôi sao điện ảnh.

“Bà không hề sợ mình già. Bà thích được ngồi bên lò sưởi và kể chuyện cho các cháu. Bà nhìn nhận cuộc sống giống như các mùa trong năm: “Mẹ đã qua tuổi trẻ, trở thành mẹ và giờ mẹ đang già’. Vì vậy, đối với bà, quá trình lão hóa là chuyện bình thường” – Luca nói.

Hepburn qua đời năm 1993, ở tuổi 63, do bệnh ung thư, sau khi vừa từ Somalia trở về. Bà thực hiện chuyến đi này với vai trò là Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Luca kể lại: “Mẹ tôi đã đi kiểm tra, nhưng ban đầu bác sĩ không phát hiện ra ung thư. Khối u ác phát triển rất dữ và mẹ đã ra đi rất nhanh. Mẹ nói với chúng tôi: ‘Nếu mẹ chết, âu cũng là cái số. Chuyện gì cũng có thời điểm của nó’ và đó là triết lý sống của bà”.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm