55 năm Hãng phim Truyện Việt Nam: Bùi ngùi nhớ 'địa chỉ vàng' của điện ảnh

28/12/2014 06:43 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - 14h chiều qua (27/12), hàng trăm nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam đã tề tựu về số 4 Thụy Khuê, địa chỉ vàng của điện ảnh Việt Nam.

1. Địa điểm số 4 Thụy Khuê, ven Hồ Tây (Hà Nội) là nền móng xây dựng nên Hãng phim Truyện Việt Nam (VFS), hãng phim đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam. VFS đã sản xuất ra bộ phim đầu tiên cho điện ảnh Việt Nam là Chung một dòng sông (1959), và chỉ ít năm sau đó tiếp tục cho ra đời biết bao bộ phim sau làm rạng danh điện ảnh nước nhà.

Những bộ phim: Chung một dòng sông, Con chim vành khuyên, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Bao giờ cho đến tháng 10… do VFS sản xuất đã trở thành những bộ phim kinh điển, những tác phẩm điện ảnh phải xem của điện ảnh Việt Nam. Trong số đó, nhiều phim đã đem về nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín. VFS cũng là nơi hội tụ của những tài năng điện ảnh nổi bật nhất của Việt Nam một thời.


Những nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam hội ngộ ở số 4 Thụy Khuê, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diệp

Tuy nhiên, nhiều năm nay số phận của VFS rất bi đát. Dù VFS đã cổ phần hóa trở thành Công ty TNHH Một thành viên Hãng Phim truyện Việt Nam, nhưng đường hướng phát triển vẫn còn rất mờ mịt. Từ năm 2010 đến 2012, Hãng không có phim để làm. Năm 2012, nhà truyền thống của Hãng bị Quận Tây Hồ (Hà Nội) yêu cầu thu hồi. Năm 2013, 2014 Hãng có vài dự án lớn như Những người viết huyền thoại, Sống cùng lịch sử… nhưng tâm tư của những nghệ sĩ ở đây vẫn còn rất lo lắng chưa biết số phận của hãng sẽ ra sao.

2. Khoảng 600 khách mời đã tới dự lễ kỉ niệm 55 Hãng phim Truyện Việt Nam “Nhớ về số 4 Thụy Khuê”, trong đó đa phần là những mái đầu đã bạc, gặp lại nhau xúc động bùi ngùi. Khi hình ảnh những nghệ sĩ tài năng đã qua đời xuất hiện trên màn hình rất nhiều giọt nước mắt đã rơi.


Năm 2008, CNN đánh giá Bao giờ cho đến tháng Mười là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc mọi thời đại

NSND Minh Châu được giao nhiệm vụ làm MC, gần như đã xúc động suốt cả chương trình, cuối cùng phải nhờ NSND Thanh Vân tiếp tục dẫn. NSND Minh Châu cho biết bà không khỏi xót xa khi nhìn thấy cơ ngơi của số 4 Thụy Khuê đã xuống cấp quá nhiều.

NSƯT Đặng Xuân Hải cũng chia sẻ tâm tư, với ông số 4 Thụy Khuê là mảnh đất sinh ra rất nhiều tài năng, giờ đây nhìn “khung cảnh quá lạnh lẽo”, ông không khỏi bùi ngùi. “Cần có những đánh giá đúng mức hơn về đóng góp của Hãng phim truyện Việt Nam, có phương hướng để vực lại Hãng”, ông nói.

NSND Thanh Vân - Phó Giám đốc VFS - cho biết: “Chúng tôi đã biết trước lễ kỉ niệm này sẽ rất xúc động nhưng không ngờ niềm xúc động lại lớn đến thế. Gặp lại nhau ở đây để ôn lại truyền thống, gặp gỡ, và tưởng nhớ những người đã mất. Làm thế nào để đưa con thuyền này vượt qua khó khăn, lời hứa này với chúng tôi là một lời hứa đầy lo âu”.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm