(TT&VH) - Sau khi bóng đá Italia thất bại tủi hổ tại ngày hội bóng đá thế giới 2010, báo chí và dư luận nước ngày đã ra sức “nguyền rủa” những chính sách có phần “buông thả” của LĐBĐ Italia (FIGC) với giới cầu thủ nước ngoài ở Serie A và B, đặc biệt là các cầu thủ ngoài EU (chủ yếu đến từ Nam Mỹ và châu Phi).
Sự chỉ trích gay gắt ấy đã buộc các nhà quản lý bóng đá Italia phải ngay lập tức hành động, và kết quả là quy định chuyển nhượng cầu thủ ngoài EU đã chính thức được siết chặt, bất chấp sự phản đối của Lega Calcio và các đội bóng.
Theo quy định mới từ FIGC, từ nay mỗi đội bóng ở Serie A chỉ được phép mua tối đa 1 cầu thủ không có hộ chiếu châu Âu trong một mùa giải, thay vì 2 như trước đây, đồng thời cầu thủ đó cũng phải thay thế cho chính một cầu thủ ngoài EU đã có sẵn trong đội. Có nghĩa là đội bóng nào muốn chiêu mộ một nhân tài đơn quốc tịch từ Brazil hay Argentina, họ phải bán bớt đi một cầu thủ tương tự khỏi đội hình hiện tại. Các đội bóng Serie B thì không được phép mua cầu thủ ngoài EU. Về nguyên lý, quy định này sẽ ít nhất là giữ cho số lượng cầu thủ ngoại ở Italia không tăng lên trong mùa giải 2010-11.
Đây rõ ràng là một chính sách gây ảnh hưởng cực nặng đến các đội bóng nói riêng và Lega Calcio, đơn vị quản lý Serie A nói chung. Chủ tịch Lega Calcio Maurizio Beretta là người lên tiếng đầu tiên: “FIGC đã đơn phương quyết định việc này mà không có sự đồng tình của Lega, khiến chúng tôi thấy đắng ngắt trong cổ họng. Giải pháp này không giải quyết được các vấn đề của bóng đá Italia”. Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) Sergio Campana cũng cùng ý kiến: “Dĩ nhiên chúng ta cần bắt đầu ngay một chính sách nhằm hạn chế số lượng cầu thủ nước ngoài chơi bóng ở Italia và nâng cao giá trị của các lò đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không hợp lý khi FIGC đã tự quyết việc này trước sự phản đối của Lega Calcio”.
Chủ tịch CLB Lazio Claudio Lotito hết sức thất vọng: “Quy định này khiến chúng tôi buộc phải rút lại những đề nghị mua cầu thủ đã đưa ra, hoặc phải hoãn chúng cho đến mùa giải sau. Không có giải pháp nào giải quyết được mọi vấn đề của bóng đá Italia, nhưng bây giờ không phải là lúc đưa ra các thử nghiệm”. Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani thống nhất quan điểm với Beretta, trong khi ông chủ gàn dở của Palermo, Maurizio Zamparini, nặng lời hơn nhiều: “Đây đích thị là quyết định ngu xuẩn nhất mà họ đã từng đưa ra. Những ai thảo ra quy định này đều là bất tài và đáng bị đuổi việc. Thay vì cải thiện, họ lại làm mọi việc tồi tệ đi. Italia bị bay khỏi World Cup không phải là vì mỗi đội được mua 2 cầu thủ EU thay vì 1. Những ai nghĩ thế đều nên tự xỉ vả mình”.
Nhưng theo chủ tịch FIGC Giancarlo Abete, việc đưa ra quyết định này không có liên quan gì đến thành tích tủi hổ tại Nam Phi: “Chúng tôi đã thảo luận về quy định này suốt một năm qua và việc đưa ra quyết định cuối cùng không chịu ảnh hưởng nào từ thất bại của đội tuyển tại World Cup 2010. Vấn đề cầu thủ ngoài EU luôn gây ra tranh cãi năm này qua năm khác, nên cần phải có sự thống nhất, bất kể World Cup diễn ra thế nào”.
Nhìn chung, dư luận người hâm mộ đồng tình với quy định mới, khi có gần 2/3 số người tham gia bầu chọn trong một điều tra của tờ La Repubblica tỏ ý ủng hộ. Những người có ý kiến khác cho rằng chính sách mới sẽ chỉ càng khiến Serie A tụt lùi trên bình diện quốc tế mà thôi.
Sự chỉ trích gay gắt ấy đã buộc các nhà quản lý bóng đá Italia phải ngay lập tức hành động, và kết quả là quy định chuyển nhượng cầu thủ ngoài EU đã chính thức được siết chặt, bất chấp sự phản đối của Lega Calcio và các đội bóng.
![]() Cần phải hạn chế số cầu thủ nước ngoài tại Serie A - Ảnh Getty |
Đây rõ ràng là một chính sách gây ảnh hưởng cực nặng đến các đội bóng nói riêng và Lega Calcio, đơn vị quản lý Serie A nói chung. Chủ tịch Lega Calcio Maurizio Beretta là người lên tiếng đầu tiên: “FIGC đã đơn phương quyết định việc này mà không có sự đồng tình của Lega, khiến chúng tôi thấy đắng ngắt trong cổ họng. Giải pháp này không giải quyết được các vấn đề của bóng đá Italia”. Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) Sergio Campana cũng cùng ý kiến: “Dĩ nhiên chúng ta cần bắt đầu ngay một chính sách nhằm hạn chế số lượng cầu thủ nước ngoài chơi bóng ở Italia và nâng cao giá trị của các lò đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không hợp lý khi FIGC đã tự quyết việc này trước sự phản đối của Lega Calcio”.
Chủ tịch CLB Lazio Claudio Lotito hết sức thất vọng: “Quy định này khiến chúng tôi buộc phải rút lại những đề nghị mua cầu thủ đã đưa ra, hoặc phải hoãn chúng cho đến mùa giải sau. Không có giải pháp nào giải quyết được mọi vấn đề của bóng đá Italia, nhưng bây giờ không phải là lúc đưa ra các thử nghiệm”. Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani thống nhất quan điểm với Beretta, trong khi ông chủ gàn dở của Palermo, Maurizio Zamparini, nặng lời hơn nhiều: “Đây đích thị là quyết định ngu xuẩn nhất mà họ đã từng đưa ra. Những ai thảo ra quy định này đều là bất tài và đáng bị đuổi việc. Thay vì cải thiện, họ lại làm mọi việc tồi tệ đi. Italia bị bay khỏi World Cup không phải là vì mỗi đội được mua 2 cầu thủ EU thay vì 1. Những ai nghĩ thế đều nên tự xỉ vả mình”.
Nhưng theo chủ tịch FIGC Giancarlo Abete, việc đưa ra quyết định này không có liên quan gì đến thành tích tủi hổ tại Nam Phi: “Chúng tôi đã thảo luận về quy định này suốt một năm qua và việc đưa ra quyết định cuối cùng không chịu ảnh hưởng nào từ thất bại của đội tuyển tại World Cup 2010. Vấn đề cầu thủ ngoài EU luôn gây ra tranh cãi năm này qua năm khác, nên cần phải có sự thống nhất, bất kể World Cup diễn ra thế nào”.
Nhìn chung, dư luận người hâm mộ đồng tình với quy định mới, khi có gần 2/3 số người tham gia bầu chọn trong một điều tra của tờ La Repubblica tỏ ý ủng hộ. Những người có ý kiến khác cho rằng chính sách mới sẽ chỉ càng khiến Serie A tụt lùi trên bình diện quốc tế mà thôi.
Vĩnh Nguyên
