(TT&VH) - … Chỉ có mỗi tấm lòng là không đủ. Nói như thế, cũng không ngoa, cho tình trạng của bóng đá Đồng Tháp với mô hình rất cũ kỹ.
Những nhà làm bóng đá Đồng Tháp đã đi chậm so với thời cuộc. Nói văn vẻ như cựu HLV trưởng Đồng Tháp – Đoàn Minh Xương thì: “Cái thiếu của Đồng Tháp là một bản đề án bóng đá chuyên nghiệp. Họ vẫn còn rất mông lung với khái niệm này. Đến khi mọi thứ rối tung lên, thì mới lại tìm đường gỡ, kiểu giật gấu vá vai. Nói ra điều này, có thể khiến ai đó mích lòng, nhưng phải khác đi thì mới mong trụ lại được ở V-League. Bằng không…”.

Hôm rồi, nghe một đồng nghiệp làm thể thao ở Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp thuật lại một chuyện, nghe thấy khó tin. Số là sau khi thấy báo chí đưa tin những Thanh Bình, Việt Cường…, sẽ khăn gói lên Gia Lai với khoản này khoản nọ, lãnh đạo Đồng Tháp mới tá hỏa gọi họ lại. “Thế người ta cho mấy con bao nhiêu? Cho bao nhiêu, thì các chú sẽ cho chừng ấy…”. Nhưng làm sao ở lại được, khi trước đó, số cầu thủ này đã nhận được những sự “giúp đỡ” rất chu đáo của đội bóng mới? Đúng là nước đến chân mới nhảy!
Cung cách làm bóng đá Đồng Tháp vẫn rặt theo kiểu “ăn chắc mặc bền”. Sau thời ông Sáu Thành (cựu GĐ Sở TDTT Đồng Tháp), bóng đá Đồng Tháp đã mất hẳn tính đột biến cũng vì thế. Cứ ì ạch.
Năm ngoái, khi nhận lời tài trợ cho Đồng Tháp, Tập đoàn CSVN đã đề nghị mức tài trợ lên đến 25 tỷ đồng/năm, nhưng lãnh đạo Sở xin… rút lại. Đồng Tháp chỉ dám nhận chừng 18 tỷ, vì sợ không biết cách nào tiêu hết tiền và vì những điều khoản của bản hợp đồng, trong đó có chỉ tiêu lên hạng.
Tùy Phong