Giải hạng nhất QG –Cúp Sino 2009, vòng 7: Điểm nóng Tự Do

28/03/2009 11:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tây Ninh có thể sẽ tiếp tục chiếm ngôi đầu, khi chỉ phải tiếp một NHS Quảng Nam đang chìm ở đáy. Đến làm khách trên sân của Sài Gòn United, V.Ninh Bình cũng có cơ hội đuổi bám vị trí thứ nhất. Nhưng tâm điểm của vòng đấu này chính là cuộc đọ sức giữa H.Huế và HP.HN tại Tự Do…

Hoà Phát tiếp tục ngã ?

Lần gặp gỡ gần đây nhất giữa H. Huế và HP.HN chính là lượt về V-League 2007 tại Tự Do. Hai bàn thắng của Andrew Opara đã giúp đội bóng Sông Hương cuốn trôi HP.HN, dù từ rất sớm Da Silva đã mở tỷ số cho đại diện Thủ Đô. Trận thua ấy như giọt nước tràn ly, ông Vương Tiến Dũng phải treo ấn từ quan, nhường ghế cho GĐKT Trần Bình Sự. Sau đấy HP.HN vật vã với con đường trụ hạng, phải chờ trận thắng An Giang trong trận “play-off” HP.HN mới chính thức ở lại với V-League. Còn Huế, đó chỉ là phút loé sáng vì sau đó họ rớt xuống hạng nhất và ở lại cho đến bây giờ.

Cuộc gặp gỡ lần này, mỗi nhà đã mỗi vẻ. Huế vẫn còn đó Opara, Marcello, Độ Thắng Trọng Trung, Đông Phương…Còn HP.HN, dưới trướng HLV Nguyễn Thành Vinh đã thay đổi rất nhiều về “lượng”, nhưng về “chất” không thay đổi là bao. Đội bóng của ông Vinh đang chơi ì ạch những chặng đầu. HP.HN mới thắng 1 trận còn lại toàn hoà và thua. Sau cú ngã tại Tây Ninh, HP.HN không chỉ đơn thuần bộc lộ sự thiếu hụt lực lượng, mà cả lối chơi cũng có vấn đề. Trên đất khách, lại không có nhiều sự lựa chọn, rất có thể ông Vinh lại phải mang bài tủ phòng ngự phản công để đấu với quân ông Đoàn Phùng.
 
Huế sẽ thắng để nhảy lên tốp đầu bảng xếp hạng ? - Ảnh: VSI
 
Chủ nhà H. Huế chỉ mới chịu thua trước V.Ninh Bình. Ông Phùng có một tập thể cầu thủ đồng đều. Đặc biệt là những ngoại binh khá chất lượng. Được chơi tại Tự Do, chắc chắn Huế sẽ quyết dốc toàn lực để có bằng được 3 điểm. Flavio và Opara có thể được xuất phát từ đầu, phía sau là Trọng Trung, bộ 3 này đủ sức để xuyên thủng hàng phòng ngự vốn không còn ổn định của HP.HN. Nếu bế tắc, trung vệ cao kều Marcelo cũng có thể giải quyết trận đấu từ những tình huống cố định.
 
Ngôi đầu sẽ chắc

Tây Ninh đang hừng hực khí thế, “lúa gạo” lại vừa về (nhà tài trợ Fico nhảy vào làm mạnh thường quân). Trong khi đó, đội khách NHS Quảng Nam vẫn chưa có trận thắng nào sau 5 lượt đấu. Kết quả nghèo nàn này chính là lí do khiến HLV Lê Văn Minh phải mất ghế. GĐKT Trần Vũ lên thay, nhưng với lực lượng như hiện nay, rất khó để Vũ “đen” làm nên một cuộc “lột xác” cho đội bóng xứ Quảng. Để chào mừng tên mới “Fico Tây Ninh”, Thầy trò ông Giang “đen” đang quyết ăn trọn điểm số. Vì thế, NHS Quảng Nam khó mà trốn được một trận thua.

Trong khi ấy, kém Tây Ninh 2 điểm trên BXH, nếu không muốn bị gia tăng cách biệt, V.Ninh Bình buộc phải đánh bại Sài Gòn United. Tinh thần đang lên, lại vượt trội về con người, đó là nhiệm vụ khả thi đối với Văn Sỹ và những đôi chân tiền tỷ đến từ Ninh Bình, dù họ đá sân khách.

Bình Định với tham vọng leo cao cũng buộc phải có 3 điểm hoặc chí ít là 1 điểm trên sân khách.Thế nhưng, chủ nhà A.An Giang cũng khát điểm và không muốn lún sâu ở đáy bảng. Vì thế, không dễ cho thầy trò ông Hùng “cầy” có thể lấy điểm dễ dàng. Ngược ra phía Bắc, trận so găng giữa HN.ACB và TPK Tiền Giang cũng đáng chờ đợi, với ưu thế sân nhà rất có thể đội bóng thủ đô có thể có thêm 3 điểm. 2 cặp đấu còn lại Than Quảng Ninh gặp Đồng Nai.B và Quãng Ngãi gặp TP. Cần Thơ.

Lịch thi đấu T7 (28/3)

15h, Sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh _Đồng Nai. B

16h, Sân Hàng Đẫy: HN. ACB – TPK Tiền Giang

15h30 Sân Tự Do: H. Huế - HP.HN

15h Sân Quãng Ngãi: Quãng Ngãi – TP. Cần Thơ

17h Sân Thống Nhất: Sài Gòn United- V.Ninh Bình

15h30 Sân Tây Ninh: Fico Tây Ninh – NHS Quảng Nam

15h30 Sân An Giang: A. An Giang – Bình Định
 
TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm