Giải hạng Nhất QG 2010: Oằn mình nhóm cuối

08/05/2010 06:45 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - CLB TP.HCM sẽ có thêm một tuần để nghiền ngẫm về thất bại thảm hại trước HN.ACB hồi tuần rồi. Cũng còn may, bởi nỗi lo bị tụt tiếp xuống đáy bảng không quá lớn khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhiều khả năng sẽ dậm chân tại chỗ.

Trở về từ Hà Nội, không khí toàn đội TP.HCM buồn như đưa đám. Trầm tính như Khoa Điển không nói, đến những tay cười trong đội cũng chẳng buồn nói chuyện. Thậm chí, một kẻ "ngoại phạm" như A Vỹ (ở lại Sài Gòn tự tập hồi phục) cũng nản, chẳng còn thiết tập. Thất bại 0-6 trước HN.ACB tuần trước như “cái tát” mạnh vào mặt CLB TP.HCM, lẫn bóng đá thành phố. Thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá lớn nhất nước một thời, đã phơi bày mọi điểm yếu của họ. Quân yếu, lại thiếu và giờ này tinh thần cũng chìm tới đáy, TP.HCM giờ rệu rã, nát tươm như cái mền rách vậy.


TDC.BD (phải) dù được chơi trên sân nhà vòng này, cũng không dễ thở chút nào. Ảnh: Nhất Nguyên

CLB TP.HCM đã có buổi họp nội bộ hôm giữa tuần, để mổ xẻ thất bại và tìm hướng giải quyết. Vẫn khung cảnh quen thuộc chỉ có thầy với trò, họ ngồi lại phân tích, động viên nhau. Mục tiêu thăng hạng xem như hủy bỏ. Nguy cơ xuống hạng gần kề. Chuyện đến mức sống chết rồi, không đơn giản là sung hay xìu nữa. Trong hoàn cảnh ấy, việc được nghỉ vòng đấu này sẽ giúp họ có thêm thời gian hồi phục lại, nhưng cũng kèm theo nỗi lo bị bỏ lại phía sau. Với khoảng cách chỉ nhiều hơn đội chót bảng đúng 2 điểm, điều tồi tệ với TP.HCM hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng may mắn cho thầy trò HLV Nguyên Chương, khi ở vòng này, cả H.TG lẫn TDC.BD đều gặp "núi".

Hạng Nhất mùa này, các đội khi nhắc đến HN.ACB đều ngán và sợ như gặp hổ. Và dù được chơi trên sân nhà, sẽ chẳng có gì lạ nếu H.TG chấp nhận chơi kèo dưới. Vừa qua, họ có chiến thắng trong trận giao hữu chia làm 3 hiệp với N.SG tại V.League. Nhưng điều ấy chẳng nói lên điều gì, bởi chuyện lính H.TG "thử kêu đốt xịt", thắng giao hữu đấy, thậm chí là đại gia như ĐT.LA, nhưng ngay sau đấy dễ dàng xuôi tay đã chẳng còn làm ai ngạc nhiên nữa. Một đặc điểm khác, H.TG rất hay “thích” thua vào phút cuối, thời điểm không có cơ hội để gỡ lại. Vì thế không nghi ngờ gì nữa, gặp H.TG sẽ rất hợp với HN.ACB, kẻ rất thích ăn bàn vào nửa sau trận đấu.

H.TG đụng ông kẹ "A Cờ Bờ", còn TDC.BD chẳng dễ thở hơn dù cũng được chơi trên sân nhà, bởi SQC.BĐ đang tăng tốc mạnh mẽ với chuỗi 3 trận toàn thắng. Thậm chí còn thắng to. Trong khi đó, TP.CT phải đối mặt với cuộc chiến lành ít dữ nhiều tại Huế. Tất nhiên thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với đối thủ trực tiếp này. Một chút khí thế vừa nhen nhóm lại của họ đã sớm bị triệt tiêu sau 3 trận thua liên tiếp. Sẽ là rất bất ngờ, nếu đội bóng miền Đông Nam Bộ bỗng dưng có điểm.

Ba đội chót bảng với cơ hội để họ ngoi lên phía trên sẽ cực nhỏ. Mỗi người một cảnh, kẻ yếu sức người thối chí, nên nếu vào ngày mai họ tiếp tục nằm bẹp nơi đáy bảng thì cũng không có gì lạ.

AN TI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm