(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Tân Hiệp Hưng và Sanatech Khánh Hòa trong khuôn khổ lượt trận áp chót bảng B hôm qua đã diễn ra rất căng thẳng. Rất may là những cái đầu nóng đã kịp hạ hỏa, bằng không, sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Do Thái Sơn Bắc bị cầm chân trong trận đấu với An Phước Bình Thuận nên các đội bóng còn lại vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu có một kết quả có lợi ở vòng áp chót. Sanatech Khánh Hòa chơi tốt hơn Tân Hiệp Hưng trong cuộc đọ sức giữa hai đội. Khi tỷ số là 2-1 nghiêng về đội bóng đến từ phố Biển Nha Trang cùng một lối chơi rất khó chịu, những cái đầu của cầu thủ Tân Hiệp Hưng đã bốc hỏa. Họ không giữ được bình tĩnh và liên tiếp phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đội khách.
Khi trọng tài báo hiệu đã đến lỗi thứ sáu và Sanatech Khánh Hòa được hưởng đá phạt 9m, các cầu thủ và BHL chủ nhà phản ứng rất dữ tợn. Không ít cầu thủ, BHL, thậm chí CĐV của Tân Hiệp Hưng đã dùng những lời lẽ không hay hướng về phía hai trọng tài bắt chính trận này. Nhưng tổ trọng tài vẫn hành xử rất bình tĩnh và quyết đoán trước sức ép. Không những rút thẻ đỏ cho cầu thủ Tân Hiệp Hưng, trọng tài còn đuổi một trợ lý của đội này ra khỏi băng ghế chỉ đạo.
Sau những quyết định đó, các cầu thủ Tân Hiệp Hưng vẫn không muốn tiếp tục cuộc chơi. Họ để mặc cho đối phương sút bóng vào lưới. Tỷ số được nâng lên 6-1 và HLV chủ nhà phải tổ chức hội ý để các cầu thủ bình tĩnh trở lại.
Thế nhưng, khoảng thời gian ít ỏi còn lại chỉ giúp Tân Hiệp Hưng có thêm hai bàn thắng để gỡ gạc. Tỷ số 6-3 nghiêng về phía đội khách trận này không đáng nói về chuyên môn. Điều đáng bàn nhất là sự thiếu chuyên nghiệp của những cầu thủ lâu nay chỉ quen với sân đá “phủi” mới làm quen với futsal chuyên nghiệp. Nếu vẫn giữ cách hành xử như kiểu phong trào, rất khó cho cầu thủ trẻ trưởng thành và chuyên nghiệp hơn.
Phan An
Thể thao & Văn hóa