(TT&VH cuối tuần) - Tổ chức từ (20/7-1/8), giải bóng đá futsal toàn quốc - Cúp Bưu chính Viettel đã kết thúc tốt đẹp tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với chức vô địch lần đầu tiên thuộc về Thái Sơn Bắc. 33 trận đấu cùng 228 bàn thắng được ghi đã cho thấy những bước tiến của giải đấu năm nay.
1 - Từ những giải đấu mang tính chất phong trào, giờ đây futsal đã trở thành bộ môn nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp hàng năm của Liên đoàn bóng đá VN. Đây là lần thứ 4 giải được tổ chức. Nếu năm 2009 có sự tham gia của 9 đội bóng, thì năm nay đã có 12 đội đến từ các địa phương, ban ngành trong cả nước. Điều đó cho thấy phong trào tập luyện futsal đã được phát triển trong những năm gần đây. Ngoài những cái tên quen thuộc như Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Tâm Nhật Minh… năm nay còn có sự góp mặt của những đội lần đầu tiên tham dự giải như An Phước Bình Thuận, Tân Hiệp Hưng, PVC Vinaconex và Hải Phát Đắk Lắk, đã mang đến những điều mới lạ, tăng thêm phần hấp dẫn.

Trận đấu giữa Thái Sơn Bắc (áo xanh) và Ô tô Phạm Gia. Ảnh: Khang Huy
Sự phát triển của môn futsal trong những năm gần đây cho thấy đây là môn thể thao phù hợp với thể lực và kỹ, chiến thuật của người VN. Không chỉ những trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM mà phong trào tập luyện môn thể thao này đang lan nhanh trong khối các doanh nghiệp, sự tham dự của PVC Vinaconex, Hải Phát Đắk Lắk, Tân Hiệp Hưng là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu có sự đầu tư, phát triển bài bản, futsal VN sẽ có những tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới và chúng ta có thể tin tưởng đội tuyển futsal VN hoàn toàn có thể vượt qua Thái Lan để đứng đầu khu vực trong một tương lai không xa
2 - Năm nay chất lượng các trận đấu đã được nâng lên rất nhiều. 33 trận đấu luôn diễn ra nhanh, hấp dẫn, gay cấn, cuốn hút người xem hơn so với các giải lần trước. Dù có nhiều đội lần đầu tham dự nhưng sự chênh lệch đẳng cấp là không lớn khi không có nhiều trận đấu có tỉ số cách biệt cao. Việc sắp xếp lịch thi đấu cũng góp phần nâng cao chất lượng của giải. Năm trước BTC xếp lịch thi đấu vòng tròn để chọn ra đội vô địch, nhưng năm nay việc chia các đội thành 2 bảng, thi đấu chọn 4 đội vào bán kết đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt, tất cả đều phải nỗ lực hết mình nếu không muốn bị loại.
Với 228 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 6 bàn/trận là con số chứng minh cho sức hấp dẫn của giải đấu năm nay. Kỹ năng chơi bóng trong nhà của các vận động viên tiến bộ hơn, khi có rất nhiều bàn thắng rất đẹp. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong các trận đấu cũng góp phần làm tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhiệt tình hơn. Việc Thái Sơn Bắc lần đầu tiên giành chức vô địch phá vỡ thế độc tôn của Thái Sơn Nam.
3 - Công tác tổ chức ở giải đấu năm nay tốt hơn rất nhiều so với các giải lần trước, không có những sai lầm hay những sự cố đáng tiếc nào xảy ra ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu. Việc BTC giải tập huấn về những điều luật mới áp dụng ở giải đấu năm nay cho các trọng tài làm nhiệm vụ trước khi giải đấu bắt đầu đã góp phần vào sự thành công của giải đấu.
Nói thế không có nghĩa là giải đấu năm nay đã thành công trọn vẹn. Dù không có những tình huống đánh nhau trên sân như ở các giải năm trước, nhưng tác phong thi đấu của các đội bóng vẫn còn thiếu chuyên nghiệp. Điển hình như trong trận bán kết thứ nhất giữa Thái Sơn Bắc gặp Hoàng Thư Đà Nẵng: Để phản đối quyết định của trọng tài trong tình huống công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2, các cầu thủ đến từ Đà Nẵng đã bỏ ra khỏi sân. Phải đến khi BTC xuống yêu cầu họ mới trở lại sân thi đấu. Đây là việc không chỉ xảy ra với futsal mà từng có ở sân chơi hạng Nhất và V-League. Việc hai đội bóng Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc có chung một ông bầu và nằm trong thành phần BTC giải cũng gây ra những dư luận không tốt về tính công bằng của giải đấu.
1 - Từ những giải đấu mang tính chất phong trào, giờ đây futsal đã trở thành bộ môn nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp hàng năm của Liên đoàn bóng đá VN. Đây là lần thứ 4 giải được tổ chức. Nếu năm 2009 có sự tham gia của 9 đội bóng, thì năm nay đã có 12 đội đến từ các địa phương, ban ngành trong cả nước. Điều đó cho thấy phong trào tập luyện futsal đã được phát triển trong những năm gần đây. Ngoài những cái tên quen thuộc như Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Tâm Nhật Minh… năm nay còn có sự góp mặt của những đội lần đầu tiên tham dự giải như An Phước Bình Thuận, Tân Hiệp Hưng, PVC Vinaconex và Hải Phát Đắk Lắk, đã mang đến những điều mới lạ, tăng thêm phần hấp dẫn.

Trận đấu giữa Thái Sơn Bắc (áo xanh) và Ô tô Phạm Gia. Ảnh: Khang Huy
2 - Năm nay chất lượng các trận đấu đã được nâng lên rất nhiều. 33 trận đấu luôn diễn ra nhanh, hấp dẫn, gay cấn, cuốn hút người xem hơn so với các giải lần trước. Dù có nhiều đội lần đầu tham dự nhưng sự chênh lệch đẳng cấp là không lớn khi không có nhiều trận đấu có tỉ số cách biệt cao. Việc sắp xếp lịch thi đấu cũng góp phần nâng cao chất lượng của giải. Năm trước BTC xếp lịch thi đấu vòng tròn để chọn ra đội vô địch, nhưng năm nay việc chia các đội thành 2 bảng, thi đấu chọn 4 đội vào bán kết đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt, tất cả đều phải nỗ lực hết mình nếu không muốn bị loại.
Với 228 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 6 bàn/trận là con số chứng minh cho sức hấp dẫn của giải đấu năm nay. Kỹ năng chơi bóng trong nhà của các vận động viên tiến bộ hơn, khi có rất nhiều bàn thắng rất đẹp. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong các trận đấu cũng góp phần làm tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhiệt tình hơn. Việc Thái Sơn Bắc lần đầu tiên giành chức vô địch phá vỡ thế độc tôn của Thái Sơn Nam.
3 - Công tác tổ chức ở giải đấu năm nay tốt hơn rất nhiều so với các giải lần trước, không có những sai lầm hay những sự cố đáng tiếc nào xảy ra ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu. Việc BTC giải tập huấn về những điều luật mới áp dụng ở giải đấu năm nay cho các trọng tài làm nhiệm vụ trước khi giải đấu bắt đầu đã góp phần vào sự thành công của giải đấu.
Nói thế không có nghĩa là giải đấu năm nay đã thành công trọn vẹn. Dù không có những tình huống đánh nhau trên sân như ở các giải năm trước, nhưng tác phong thi đấu của các đội bóng vẫn còn thiếu chuyên nghiệp. Điển hình như trong trận bán kết thứ nhất giữa Thái Sơn Bắc gặp Hoàng Thư Đà Nẵng: Để phản đối quyết định của trọng tài trong tình huống công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2, các cầu thủ đến từ Đà Nẵng đã bỏ ra khỏi sân. Phải đến khi BTC xuống yêu cầu họ mới trở lại sân thi đấu. Đây là việc không chỉ xảy ra với futsal mà từng có ở sân chơi hạng Nhất và V-League. Việc hai đội bóng Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc có chung một ông bầu và nằm trong thành phần BTC giải cũng gây ra những dư luận không tốt về tính công bằng của giải đấu.
Quỳ Hợp