V-League

Giải bóng đá các CLB VĐ VN – Cup Kinh Đô Vina Capital: Nỗi buồn nhân đôi

19/01/2009 09:20 GMT+7 Google News

* HA.GL - Thể Công: 2-1; TMN.CSG - B.BD: 0- 4

(TT&VH) - TMN.CSG đã chính thức đăng quang, nhưng dường như ngày hôm qua chẳng có nhiều nụ cười trên khuôn mặt các cầu thủ và người hâm mộ. Vì họ đã thua tới 0-4 và vì những trục trặc xảy ra trên khán đài.

Chẳng ai hiểu nổi mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng như thế. Cả 3 trận đấu trước những “ông lớn” Thể Công, ĐT.LA, HA.GL, đoàn quân của Tuấn “nhím” đều khuất phục họ bằng lối đá nhỏ, kĩ thuật mang cái hồn Cảng Sài Gòn ngày xưa. Thế mà buổi buổi chiều hôm qua, cũng là những con người ấy lại chơi vô hồn đến lạ kì. Hàng thủ chơi hớ hênh, hàng tiền vệ chơi vô chiêu vô sắc, hàng tiền đạo chủ yếu “xách xe không”. Trên băng ghế huấn luyện, Lư Đình Tuấn lắc đầu ngao ngán.

Đáng nói hơn, Bình Dương của ông Fransico Vital hôm qua chỉ xuất phát với rất nhiều vị trí dự bị trên sân. Nhưng đội bóng đất Thủ được một phen tung hoành, sự khởi đầu bắt nguồn từ Kesley (17), 4 phút sau chính tiền đạo này một lần nữa nhấn chìm Thép-Cảng. Chưa hoàn hồn, thì trung vệ John biếu cho đội khách bằng pha “đốt đền” ở phút 27. Ở hiệp nhì, tưởng chừng Thép- Cảng chơi khởi sắc hơn, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Một ngày buồn, một cuộc chia tay buồn khép lại bằng 2 chiếc thẻ đỏ liên tiếp của John Wole và Đặng Ngọc Tùng. Và bị đối phương nã vào lưới thêm 1 trái nữa, bởi đôi chân của "sát thủ" trẻ Đức Thiện.
 
TMN.Cảng Sài Gòn chia tay với cái tên truyền thống bằng chức vô địch nhưng có kèm tiếng kèn đưa tiễn của CĐV - Ảnh: Quang Nhựt

Hiệu ứng Lee Nguyễn?

Dù chưa thi đấu (sức khỏe), nhưng Lee Nguyễn là động lực để các đồng đội của anh ở HAGL chơi tích cực và máu hơn, dù đội hình hôm qua của Dusit vẫn là những gương mặt cũ từng lấm lưng trắng bụng trong cả 3 trận đấu trước đó.

Gỗ hôm qua chơi với tư tưởng tấn công, chỉ bố trí 3 trung vệ Trịnh Duy Quang, Văn Pho và Cesar trước khung thành của Hoàng Vương. Trong khi đó, đội bóng của Vương Tiến Dũng vẫn tiếp tục đưa ra những sự thử nghiệm, Xuân Hợp nhường chỗ cho trung vệ U22 Minh Đức. Công cuộc tìm kiếm tiền đạo của Thể Công vẫn chưa kết thúc khi xuất hiện cánh chim lạ Peter Aise Khame.

Bóng vừa lăn, Thể Công đã bị quân của người đồng nghiệp trẻ Dusit lấn sân, chỉ có sự may mắn Vũ Dũng mới không bị thủng lưới trong hiệp 1. Chơi cù cưa ở đầu hiệp 2, bất ngờ Ngọc Nguyên cầu thủ thay Văn Nhiên có pha sô lô và sút tung nóc lưới Vũ Dũng (52). 10 phút sau Đoàn Văn Sakda nhân đôi cách biệt cho đội bóng Phố núi bằng cú nã đại bác, khi Gỗ được hưởng quả phạt từ khoảng cách khoảng 25m. Chỉ khi “tướng” Dũng đưa Nita vào sân, Thể Công mới chơi khởi sắc , đến phút 70, họ có được bàn rút ngắn xuống 1-2. Cố gắng tấn công đến phút cuối song Thể Công không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng đầu tiên khiến Dusit nhẹ nhõm hơn nhưng khuôn mặt ông thầy trẻ này khá buồn khi nhận “hung tin” Văn Nhiên bị chấn thương nặng, phải nghỉ ít nhất 3 tháng.
 
Đam San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm