Vũ Cát Tường: Từ The Voice đến Cống hiến

26/04/2014 07:35 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vinh quang nhận được ở giải Âm nhạc Cống hiến, cô nàng tomboy nhỏ bé vui mừng nhưng rất bình tĩnh, giống như sự trầm tĩnh, chắc chắn vốn có của cô. Tuy thế, quãng đường không dài ấy cũng cho thấy ẩn chứa đằng sau sự trầm tĩnh, chắc chắn là một cá tính không thể trộn lẫn.

Cùng với các gương mặt được đề cử tại hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, Vũ Cát Tường được cho là đại diện cho một thế hệ mới của nhạc Việt.

Nuôi đam mê âm nhạc từ... khoa học tự nhiên

Vũ Cát Tường sinh ra và lớn lên tại Long Xuyên, trong một gia đình viên chức, mẹ là kế toán, bố là giảng viên trường Đảng. Từ nhỏ, cô đã có khả năng vượt trội khi học các môn tự nhiên. Học lớp 9, khi được triệu tập vào đội tuyển thi Hoá, cô đã đạt á khoa.

Hiện Vũ Cát Tường đang học năm cuối khoa Kỹ thuật y sinh của Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và đã có lời mời làm việc từ một công ty chuyên về ngành vi sinh. Sang năm cô sẽ tốt nghiệp đại học, trở thành một kỹ sư vi sinh và trước mắt Vũ Cát Tường, dù đang theo đuổi âm nhạc với những đêm diễn, những sáng tác và dự án album, cô vẫn nghĩ mình sẽ song song làm cái nghề đã học suốt hơn 4 năm.

Không phải con nhà nòi nhưng Cát Tường thích âm nhạc từ nhỏ và tham gia văn nghệ với các bạn trong trường, trong các đội văn nghệ thiếu nhi. Vào đại học, cô thường cover lại các ca khúc quốc tế mà cô thích rồi post lên youtube và cũng gây chú ý với cộng đồng mạng.


Vũ Cát Tường hãnh diện với giải Nghệ sĩ của năm - Cống hiến lần 9 - 2014

Xin trả chậm học phí học nhạc

Khi trường âm nhạc Soul Academy của nghệ sĩ Thanh Bùi khai trương, Vũ Cát Tường đã  tìm đến xin học và “thoả thuận” luôn với thầy Thanh Bùi rằng cô chỉ có thể trả tiền học từng đợt chứ không thể trả một lúc được. Điều may mắn với Cát Tường là những thày cô giảng dạy ở đây - Thanh Bùi, nhạc sĩ Phương Uyên - đã nhìn ra ở cô khả năng tiềm ẩn và “kích hoạt” được khả năng ấy trong cô. Ca khúc Đông mà ca sĩ Trúc Nhân thể hiện và gây ấn tượng tại The Voice mùa đầu tiên chính là bài tập kết thúc học phần 3 tháng của Vũ Cát Tường ở Soul Academy, cũng chính tác phẩm này đã khiến cho người thày đầu tiên của Vũ Cát Tường - ca sĩ Thanh Bùi quyết định giảm 50% học phí cho cô trò nhỏ. Vũ Cát Tường cho biết, gặp được những người thày như nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Bùi là duyên may trong những bước đi đầu tiên khi cô tiến tới với niềm say mê âm nhạc của mình. Họ đã trao cho cô chiếc chìa khoá để mở một lối tư duy mới, để khám phá ra khả năng tiềm ẩn trong mình.

Chương trình Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 do Báo TT&VH tổ chức, với sự đồng hành sản xuất của VTV6; sự hợp tác của Công ty DS và với sự tài trợ của các đơn vị: Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Vàng), Công ty TNHH MTV Nước Uống Collagen Việt Nam (Bạc), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Bạc), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF (Bạc) và thương hiệu Caviar de Đuc (Bạc).
Cô ghi danh thi The Voice mùa thứ hai sau khi gặp nhiều bạn của mình ở những phong trào ca hát dành cho sinh viên trước đây và chợt bật khóc tự hỏi “Tại sao mình nói mình đam mê âm nhạc mà lại hời hợt và chưa bao giờ làm gì cho niềm đam mê ấy?”. Chỉ dừng bước ở vị trí thứ hai, nhưng với Vũ Cát Tường, cô đã làm hết sức để tạo ra cho mình một bước ngoặt với âm nhạc, thứ mà cô rất say mê nhưng chưa bao giờ có cơ hội đến với nó một cách chính thống. Dù còn trẻ và rất mới mẻ với sân khấu nhưng hình ảnh Vũ Cát Tường đã để lại những ấn tượng tốt với khán giả bởi sự giản dị trong phong cách và bởi chính những sáng tác đầy cá tính của cô. Hình ảnh của Vũ Cát Tường là hình mẫu nghệ sĩ sáng tác - biểu diễn mà thị trường âm nhạc Việt Nam đang thiếu.

Giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm mùa Cống hiến thứ 9 đến với Vũ Cát Tường khá bất ngờ nhưng cô đón nhận nó một cách bình tĩnh và luôn tự nhủ đó là sự khích lệ lớn để cô càng phải cố gắng hơn. Vũ Cát Tường đang thực hiện single để ra mắt vào cuối tháng 6 và một album riêng mà cô vừa sáng tác, vừa thể hiện vào cuối năm nay. Bước ra từ một cuộc thi âm nhạc mang nặng tính giải trí nhưng Vũ Cát Tường đang khẳng định con đường cô đi là nghiêm túc chứ không phải một cuộc dạo chơi. Và cô đã tìm đến một người thày mới để được học hành về âm nhạc một cách bài bản hơn, nhạc sĩ Đức Trí.

Tùng Dương không cô độc vì... có Nguyên Lê

Sau khi biết tin được nhận 2 giải Cống hiến, từ Mỹ, Tùng Dương đã viết “tâm thư” đầy xúc động. Trong thư, Tùng Dương đã nhắc tới Nguyên Lê như một "người bạn tri âm từ tiền kiếp", "người đã thức trắng rất nhiều đêm thầm lặng để sáng tạo những bản hòa âm tuyệt vời và qua đó muốn thể hiện đúng nhất tâm nguyện của Tùng Dương về tư tưởng Độc đạo".

Gặp Nguyên Lê, Tùng Dương hiểu giờ anh đã không còn đơn độc, không còn "tự kỉ", gặm nhấm nỗi cô đơn trên con đường âm nhạc. Độc đạo đã mở ra cho Tùng Dương một chân trời mới, tiếp thêm cho anh nhiều năng lượng.

Ca sĩ cho biết giờ đây dẫu trong cuộc sống sẽ có những lúc bấp bênh, hỗn loạn về cảm xúc nhưng anh sẽ tìm lại được cân bằng vì "luôn có tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ của mọi người".

Linh Lan


Chương trình Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 do Báo TT&VH tổ chức, với sự đồng hành sản xuất của VTV6; sự hợp tác của Công ty DS và với sự tài trợ của các đơn vị: Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Vàng), Công ty TNHH MTV Nước Uống Collagen Việt Nam (Bạc), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Bạc), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF (Bạc) và thương hiệu Caviar de Đuc (Bạc).


>>> Chuyên trang âm nhạc Cống hiến

Huyền Thơ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm