Test phiếu bầu Cống hiến phóng viên TP.HCM: Nhiều phóng viên ấn tượng với các nghệ sĩ mới

19/03/2018 10:56 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/3, Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 đã diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Kết quả sẽ được giữ kín đến tận đêm trao giải 22/3.

Thử xem một số phóng viên bật mí họ đã bầu chọn cho ai và ấn tượng nhất của họ về đề cử năm nay.

Ban nhạc Ngọt được nhiều người chọn

Nhà báo Phan Cao Tùng (Báo Thanh Niên): “Ở giải Nhà sản xuất của năm, tôi  chọn Khắc Hưng. Bài hát của năm: Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau. Chuỗi chương trình của năm: Thần đồng âm nhạc - Wonderkids. Chương trình của năm: Cả một trời thương nhớ - Hồ Ngọc Hà. Nhạc sĩ của năm: Rhymastic. Với ca sĩ Mỹ Tâm, tôi dành cho cô ấy sự bình chọn ở cả 3 hạng mục: MV của năm, Album của năm và Ca sĩ của năm.

Chú thích ảnh
Nhà báo Phan Cao Tùng

Trong số 9 đề cử của Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018, tôi tâm đắc và thấy ý nghĩa với hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Bởi bất cứ nền âm nhạc của đất nước nào cũng luôn cần những nghệ sĩ mới tài năng, triển vọng, để có thể đem tới làn gió mới lạ, giúp âm nhạc ngày càng phát triển theo đúng với hơi thở thời đại, hay xu thế văn minh của dòng chảy âm nhạc quốc tế hiện tại.  

Năm nay, Nghệ sĩ mới của năm tôi chọn ban nhạc Ngọt bởi thời gian gần đây, rõ ràng khán giả yêu nhạc cũng đã chứng kiến sự “lên ngôi” của những nghệ sĩ - nhóm nhạc indie (độc lập)/ underground (thế giới ngầm). Với những nỗ lực tự thân: ra mắt album, live show Ng`bthg ở Hà Nội và TP.HCM, phát hành MV Em dạo này của một ban nhạc dù được đông đảo bạn trẻ yêu mến nhưng chưa phải là nghệ sĩ thị trường ở dòng mainstream (chính thống), ban nhạc Ngọt với âm nhạc dung dị, phóng khoáng, trẻ trung của mình xứng đáng là một phát hiện hay ho để được vinh danh ở Cống hiến 2018”.

Mai Quỳnh Nga (Báo Công an nhân dân): “Ở hạng mục Nhà sản xuất của năm tôi chọn nhạc sĩ Dương Cầm, Music Video của năm tôi chọn MV Đừng hỏi em, Bài hát của năm là Em dạo này, Nghệ sĩ mới của năm là Ngọt, Chuỗi chương trình của năm là Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa - Moonsoon Music Festival 2017, Chương trình của năm là Hà Nội Duo (Ngô Hồng Quang - Nguyên Lê), Album của năm là Portrait của ca sĩ Uyên Linh, Nhạc sĩ của năm là Rhymastic, Ca sĩ của năm là Mỹ Tâm.   

Chú thích ảnh
Mai Quỳnh Nga

Tôi chọn ban nhạc Ngọt cho hạng mục Nghệ sĩ mới của năm bởi đây là một trong những đại diện tiêu biểu của dòng indie. Năm 2017 là năm những gương mặt của dòng underground và indie trỗi dậy mạnh mẽ với những sản phẩm âm nhạc độc - lạ - hay.

Âm nhạc của Ngọt thực sự là cuộc chơi hồn nhiên với âm nhạc, đầy phóng khoáng, tung tẩy. Những ca khúc như Em dạo này, Cho tôi đi theo, Không làm gì, Xanh... là tâm tư khát vọng tuổi trẻ, phảng phất thuyết hiện sinh, chất vấn cái tôi thanh xuân. Đôi lúc nó buồn đấy nhưng không tuyệt vọng mà pha chút tự trào để tuổi trẻ thức tỉnh, tiến lên mà sống.

Tôi thích giai điệu mộc mạc, lời ca gần gũi, đậm chất đương đại qua giọng ca như hờn như dỗi của “cậu bé con” Thắng. Ngọt thực sự là một làn gió mới mẻ của âm nhạc Việt”.

Quỳnh Nguyễn (Báo Tuổi trẻ TP.HCM): “Tôi đã chọn Dương Cầm cho cả hai hạng mục Nhà sản xuất và Nhạc sĩ của năm. Tương tự, Mỹ Tâm cũng giành được hai lá phiếu của tôi ở hạng mục Album của năm và Ca sĩ của năm. MV của năm dành cho Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau của Bích Phương - Phạm Thanh Hà vì bối cảnh Tây Bắc thật ấn tượng.

Chú thích ảnh
Quỳnh Nguyễn

Trong khi đó, Bài hát của năm tôi chọn Đi về đâu của Tiên Tiên. Hanoi Duo là lựa chọn cho hạng mục Chương trình của năm và Chuỗi chương trình của năm thuộc về Sao đại chiến vì sự mới mẻ, tưng bừng, sáng tạo và những kiến thức cập nhật về âm nhạc đương đại.

Cuối cùng là Nghệ sĩ mới của năm, tôi dành phiếu bầu của mình cho Erik. Giọng hát của Erik quá đặc biệt và thái độ làm việc cũng thật chuyên nghiệp dù còn rất trẻ. Trong một lần phỏng vấn, Erik có thổ lộ với tôi rằng bạn rất choáng ngợp khi chỉ “sau một đêm” bạn ấy nổi tiếng cùng Sau tất cả. Nhưng rồi một lần nữa bạn ấy lại “choáng” khi gần như mất tất cả vì thanh lý hợp đồng với công ty quản lý cũ.

Với một nghệ sĩ trẻ, chân ướt chân ráo bước vào showbiz như Erik thì việc vượt qua và đứng lên sau những khó khăn và vấp ngã là không dễ dàng. Nhớ sân khấu, nhớ khán giả, khát khao nổi tiếng cũng như những gánh nặng đang mang có thể khiến các bạn trở nên hấp tấp và bất chấp. Dẫu vậy, Erik dù hoang mang, choáng váng vẫn rất bình tĩnh, nhẫn nại với đam mê và công việc của mình. “em chỉ muốn hát và chuyên tâm vào ca hát mà thôi” - tôi nhớ Erik đã nói với tôi như thế. Chỉ cần chuyên tâm, bạn có nhiều cơ hội hơn cả giải triển vọng. Tôi tin thế”.

Giải Cống hiến năm nay có sự “đột phá”

Trọng Thịnh (Báo Tiền phong): “Theo dõi giải Cống hiến nhiều năm, tôi nhận thấy trong mùa giải năm nay, Cống hiến đã có nhiều sự đột phá thực sự. Các hạng mục đã có sự hướng tới với âm nhạc đại chúng chứ không hẳn đi sâu, nặng về tính nghệ thuật như trước đây. Trong các hạng mục được đề cử, tôi ấn tượng nhất với hạng mục MV của năm. Trong các MV lọt vào vòng chung kết dễ dàng nhận thấy các MV như Em gái mưa (Hương Tràm) hay Lạc trôi (Sơn Tùng) đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng online đã được vào đề cử. Điều này cho thấy giải Cống hiến đã có những sự chuyển mình hướng đến số đông công chúng.

Chú thích ảnh
Trọng Thịnh

Bên cạnh đó, việc lần đầu chương trình của một ca sĩ âm nhạc thính phòng là Đăng Dương cũng lọt vào danh sách đề cử cũng tạo nhiều thú vị. Việc một ca sĩ thính phòng lọt vào danh sách đề cử rõ ràng cho thấy bản thân nhạc thính phòng cũng đã có những thay đổi nhằm tìm kiếm khán giả và Cống hiến đã làm được công việc là ủng hộ để nhiều thể loại âm nhạc sẽ dần hướng tới người nghe chứ không thể “tự sướng” mãi được.   

Với các đề cử của mùa giải năm nay, tôi có sự lựa chọn như sau: Nhà sản xuất của năm: Dương Cầm. Music Video của năm: Em gái mưa. Album của năm: Không sao về bắt đầu. Nhạc sĩ của năm: Phạm Toàn Thắng. Bài hát của năm: Hôm nay tôi cô đơn quá. Nghệ sĩ mới của năm: Ngọt. Chương trình của năm: Fragile. Chuỗi chương trình của năm: Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa. Ca sĩ của năm: Tùng Dương”.

Khánh Hưng (Tạp chí Đất Mũi): “Năm nay, tôi tìm thấy ở tất cả các hạng mục sự cân xứng cũng như cân bằng giữa các quan điểm làm nghệ thuật. Với hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tôi chọn Huỳnh Hiền Năng, còn hạng mục Nhà sản xuất thì đó là lá phiếu cho cái tên Đỗ Hiếu. Chuỗi chương trình của năm và Chương trình của năm là hai hạng mục cũng tạo ra nhiều sự đắn đo bởi đề cử nào cũng có yếu tố để nổi bật, chiếm vị trí ảnh hưởng nhất định, và tôi chọn hai đề cử đó là Sao đại chiếnCả một trời thương nhớ. Và 3 hạng mục Bài hát của năm, Album của năm và Music Video của năm, tôi chọn album Phố à, phố ơi (Hồng Nhung), ca khúc Nếu thương nhau thì đừng làm trái tim em đau (Bích Phương) và MV Cả một trời thương nhớ (Hồ Ngọc Hà).

Chú thích ảnh
Khánh Hưng

Sau cùng hai hạng mục tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đó là Nhạc sĩ của năm (chọn nhạc sĩ Dương Cầm) và Ca sĩ của năm tôi quyết định dành phiếu cho Hồ Ngọc Hà. Điểm nổi bật nhất của Hồ Ngọc Hà đó chính là hoàn thiện phẩm chất quyết định của người ca sĩ, đó là vẻ đẹp trong mỹ cảm đến từ giọng hát”.

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) lúc 20h ngày 22/3 và được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Từ 18h cùng ngày, cũng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô sẽ là sự kiện thảm đỏ với sự góp mặt của đông đảo ca sĩ, nhạc sĩ, cùng các nghệ sĩ diễn viên, người đẹp… nổi tiếng.

Bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Kỳ vọng về một 'Grammy Việt Nam'

Bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Kỳ vọng về một 'Grammy Việt Nam'

Hôm qua (15/3), Lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN)tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham gia của gần 100 phóng viên hai miền Nam - Bắc.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm