(TT&VH) - Chiếc thòng lọng lại đang được chằng vào cổ HLV Pellegrini sau thất bại của Real Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 với Lyon. Ngày hôm qua, tờ báo thân Real, Marca đã tung tin Chủ tịch Florentino Perez đã nhất quyết sẽ thôi đặt niềm tin vào HLV người Chile sau khi kết thúc mùa giải này, và mục tiêu số 1 là Jose Mourinho, người đang dẫn dắt Inter. "Mourinho vẫn còn 3 năm hợp đồng với Inter, nhưng trong hợp đồng có điều khoản cho phép ông ta ra đi vào tháng 6 tới", tờ Marca cho biết, đồng thời không giấu giếm sự ủng hộ đối với HLV người Bồ Đào Nha.
Hiện cơ hội của Real ở Liga đang trở nên rất sáng sủa sau khi khoảng cách giữa họ với Barca đã được thu hẹp xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, thất bại ở Lyon vừa qua quả là một đòn nặng giáng vào tham vọng của họ, ở mùa giải mà trận chung kết Champions League sẽ được tổ chức trên chính sân Bernabeu. Mùa này, Perez đã chi tới 250 triệu euro tăng cường đội hình với mục tiêu chính là hoàn tất "giấc mơ decima" (giành chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10).

Mourinho thay Pellegrini?
Song thất bại vừa qua khiến giấc mơ ấy bị sứt mẻ đáng kể, dù Real vẫn còn trận lượt về trên sân nhà vào 10/3. Báo chí TBN cho biết Perez lẫn CEO Valdano, đều có mặt ở sân Gerland hôm vừa rồi, đã nổi giận thực sự. Pellegrini bị chỉ trích vì không thể tìm ra giải pháp giúp đội quân toàn sao của Real đương đầu với lối chơi đậm chất thể lực của đội bóng Pháp. Điều này cũng từng xảy ra ở Liga, khi Real thất thủ (hoặc bị cầm hòa) trước những đối thủ có lối chơi tương tự như Osasuna hay Athletic Bilbao. Pellegrini cũng đặc biệt bị chỉ trích vì đã không thể giúp các ngôi sao đắt giá như Kaka hay Benzema phát huy được khả năng vốn có của họ.
Trong trường hợp Real bị Lyon loại ngay từ vòng 1/8 thì gần như chắc chắn, Pellegrini sẽ bị "trảm" (còn hợp đồng đến tháng 6/2011), dọn đường để Mourinho tới Bernabeu từ mùa tới. Từ khi Perez lên làm Chủ tịch Real lần đầu vào năm 2000 cho đến nay, đội bóng này đã trải qua tới 10 đời HLV, nên việc Pellegrini có bị sa thải cũng không có gì là lạ.
Tuy vậy, điều đáng nói là mục tiêu hàng đầu của Real hiện nay, Jose Mourinho cũng từng thất bại với mục tiêu giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League. Giờ Mourinho được Inter trả lương hậu hĩnh cũng chính là để thực hiện giấc mơ giành chiếc Cúp đó. Nhưng mùa trước, Inter của Mourinho cũng đã bị loại ngay từ vòng 1/8. Và ở vòng đấu sắp diễn ra, Inter sẽ chạm trán với đội bóng cũ Chelsea.
Hiện cơ hội của Real ở Liga đang trở nên rất sáng sủa sau khi khoảng cách giữa họ với Barca đã được thu hẹp xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, thất bại ở Lyon vừa qua quả là một đòn nặng giáng vào tham vọng của họ, ở mùa giải mà trận chung kết Champions League sẽ được tổ chức trên chính sân Bernabeu. Mùa này, Perez đã chi tới 250 triệu euro tăng cường đội hình với mục tiêu chính là hoàn tất "giấc mơ decima" (giành chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10).

Mourinho thay Pellegrini?
Trong trường hợp Real bị Lyon loại ngay từ vòng 1/8 thì gần như chắc chắn, Pellegrini sẽ bị "trảm" (còn hợp đồng đến tháng 6/2011), dọn đường để Mourinho tới Bernabeu từ mùa tới. Từ khi Perez lên làm Chủ tịch Real lần đầu vào năm 2000 cho đến nay, đội bóng này đã trải qua tới 10 đời HLV, nên việc Pellegrini có bị sa thải cũng không có gì là lạ.
Tuy vậy, điều đáng nói là mục tiêu hàng đầu của Real hiện nay, Jose Mourinho cũng từng thất bại với mục tiêu giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League. Giờ Mourinho được Inter trả lương hậu hĩnh cũng chính là để thực hiện giấc mơ giành chiếc Cúp đó. Nhưng mùa trước, Inter của Mourinho cũng đã bị loại ngay từ vòng 1/8. Và ở vòng đấu sắp diễn ra, Inter sẽ chạm trán với đội bóng cũ Chelsea.
PV