(TT&VH) - Sự có mặt của tân GĐKT Jose Luis (tên đầy đủ là José Luís Lopes da Costa e Silva) tại ĐT.LA được không ít người coi như là luồng sinh khí mới với á quân V-League, và chiến lược gia này được kỳ vọng là người sẽ đưa ĐT.LA trở lại những tháng ngày vinh quang như thời Henrique Calisto.
Chiều nay, Jose Luis sẽ có màn ra mắt được dự đoán là không thể chờ mong hơn, khi đối thủ XMCT.TH đang đứng ở vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng, và lại mất tới 3 vị trí trụ cột ở hàng phòng ngự và tuyến giữa vì án treo giò. Bởi vậy, xét về lý thuyết, dù phải chơi trên sân khách nhưng cơ hội chiến thắng lại ngả hẳn về phía ĐT.LA, khi họ không mất trụ cột nào vì thẻ phạt.
Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh XMCT.TH đang ở thế dựa lưng vào chân tường và đội bóng xứ Thanh luôn chơi bốc mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, khả năng ĐT.LA bị chia điểm hoặc trắng tay cũng không thể loại trừ.

Tức là nếu so sánh về lý lịch cầm quân, Jose Luis hoàn toàn thua kém Calisto, hay thậm chí cả Ednaldo Patricio, HLV được đánh giá là rất có năng lực, nhưng lại bị cầu thủ “đá” gãy ghế vì không kiểm soát được lòng quân. Có vẻ như các ông chủ của ĐT.LA không hiểu rằng vấn đề hiện tại của đội bóng này không phải là vị trí HLV trưởng mà là chất lượng của cầu thủ.
Hoặc có thể người ta cũng biết rõ điều đó nhưng thay máu lực lượng với ĐT.LA vào lúc này chẳng khác nào chuyện hái sao trên trời, mà việc thay thế người cầm lái lại quá dễ dàng nên ĐT.LA đã lựa chọn giải pháp đơn giản hơn.
2 tuần là khoảng thời gian thừa đủ để làm quen với 1 đội bóng mới, nhưng để “nội soi” và tìm ra biện pháp hữu hiệu để vá kín những lỗ rò lại là một việc khác. Không cần phải nhờ tới một người từ Bồ Đào Nha xa xôi như Jose Luis, bất cứ một HLV nào ở Việt Nam hiện nay cũng có thể chỉ ra những hạn chế của ĐT.LA, nhưng muốn khắc phục điều này, ĐT.LA cần ít nhất là 2 năm.
Chỉ có điều, thời gian là thứ mà ĐT.LA không dư dả vào lúc này và họ buộc lòng phải phó thác toàn bộ cho Jose Luis. Trong 9 năm qua, lịch sử V-League chỉ ghi nhận duy nhất 1 “diễn viên đóng thế” thành công là trường hợp của HLV Lê Thuỵ Hải, khi ông suýt nữa đã đưa Bình Dương đoạt chức vô địch V-League 2006 khi được bổ nhiệm thay thế HLV Đoàn Minh Xương.
Thế nhưng, để có được điều đó, HLV Lê Thuỵ Hải đã có hàng chục năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam và trước khi cập bến Bình Dương, Hải “lơ” tửng khẳng định thương hiệu ở HN.ACB cũng như Đà Nẵng, còn Jose Luis lại hoàn toàn bắt đầu từ con số 0. Và vì thế, quả thật không quá lời khi nói rằng ĐT.LA đang đặt cược cả mùa giải của mình vào 1 canh bạc mà rủi ro nhiều hơn là thắng lợi.
|
Phong độ
XMCT.TH
01/03/09 XMCT.TH-SLNA 2-2
08/03/09 T&T.HN-XMCT.TH 1-0
15/03/09 K.KH-XMCT.TH 1-1
22/03/09 XMCT.TH-SHB.ĐN 0-5
28/03/09 XM.HP-XMCT.TH 2-1
ĐT.LA
01/03/09 ĐT.LA-T&T.HN 2-2
08/03/09 M.NĐ-ĐT.LA 1-1
15/03/09 CS.ĐT-ĐT.LA 1-1
22/03/09 ĐT.LA-B.BD 2-2
29/03/09 ĐT.LA-SHB.ĐN 1-2
Đối đầu
10/08/08 ĐT.LA-XMCT.TH 2-1
30/03/08 XMCT.TH-ĐT.LA 1-1
05/08/07 XMCT.TH-ĐT.LA 2-0
01/04/07 ĐT.LA-XMCT.TH 0-1 |
H.A