Đừng vì cô đơn mà yêu vội, đừng vì ngộ nhận mà bắt đầu

13/10/2017 14:00 GMT+7 | Giải trí của GCO

(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu chưa chắc đã giữ được người mình yêu, niềm tin chưa chắc đã đổi lại được chân thành.

1. Vì cô đơn mà yêu vội

Người ta có thể yêu một người trong 1 giây, nhưng đôi khi mất cả đời cũng không thể tiếp nhận nổi một người. Đừng vì cô đơn quá lâu mà chấp nhận đến với một người khi chưa đủ tình cảm. Không yêu thì làm sao có đủ quan tâm, làm sao có thể tin tưởng?

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Trong khi ấy, đối phương kiên trì tình yêu với bạn. Họ quan tâm quá nhiều khiến bạn thấy phiền phức, họ lo lắng quá nhiều bạn lại nghĩ không có không gian riêng. Bạn có thể không đau, nhưng người ta sẽ rất đau vì điều đó. Cứ như vậy, đối phương sẽ là người chịu tổn thương, vì bạn vô tình, cũng vì bạn chẳng bao giờ sẻ chia hay lắng nghe người ta nói.

2. Vì quên một người mà tìm người thay thế

Chẳng ai biết cách nhanh nhất để quên một người, nhưng chúng ta đều biết, cách tồi tệ nhất để quên một người là tìm một người thay thế. Đừng làm tổn thương người đến sau, bởi họ vô tội, họ không cần chịu trách nhiệm là thùng rác để bạn trút những bực tức hay giận hờn.

Là người thay thế, họ luôn luôn khiến bạn nảy sinh suy nghĩ so sánh người mới với người cũ, một cuộc chiến mà phần thắng sẽ luôn thuộc về người đã ra đi.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Con người luôn tham lam như vậy, cứ mãi nhớ những thứ không có được mà chẳng bao giờ trân trọng người trước mắt. Bạn không thấy những cố gắng của người ta khi gồng mình trở thành người hoàn hảo, không thấy những giọt nước mắt của người ta khi chấp nhận trở thành người thay thế.

3. Vì ngộ nhận mà bắt đầu

Bi kịch nhất chính là bạn ngộ nhận chính mình thích một người, bạn tìm mọi cách theo đuổi, tán tỉnh, để rồi đến khi đối phương đã thuộc về mình, bạn một lần nữa nhận ra người ta không hoàn hảo như mình tưởng tượng, và cảm xúc rung động đã tan biến từ bao giờ.

Đến lúc đó, bạn sẽ lựa chọn ra đi hay ở lại? Ở bên một người mình không thích chắc chắn chẳng phải điều vui vẻ gì, nhưng nếu bạn ra đi, ai sẽ là người bù đắp những tổn thương bạn đã gây ra cho họ? Chính bạn cũng không thể biện hộ cho sự vội vã và ngộ nhận của mình.

Thùy Dung

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm