Chùm ảnh: Trắng đêm 'cứu' Hà Nội sau khi bị mưa dông tàn phá

14/06/2015 05:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 18h ngày 13/6 tới rạng sáng ngày 14/6, sau khi cơn mưa dông kinh hoàng ập đến, khiến Hà Nội nhiều nơi tả tơi, ngổn ngang như bãi chiến trường, lực lượng liên ngành của Hà Nội đã khẩn trương, huy động tối đa nhân lực để khắc phục hậu quả.

Trước đó, như Thethaovanhoa.vn đã đưa tin, trận mưa giông kéo dài 45 phút từ 17 giờ tại Hà Nội ngày 13/6 đã khiến cho nhiều cây xanh trên các tuyến phố: Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Giảng Võ, Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Khánh Dư... đổ la liệt, giao thông tắc nghẽn.

Đặc biệt, tại ngã tư đoạn Quang Trung - Nguyễn Du, trong mưa giông, một cây xà cừ lớn đã bất ngờ đổ xuống làm cho một người chết khi đang điều khiển xe máy trên đường.

Theo cơ quan công an TP.Hà Nội, sau trận mưa giông chiều 13/6, trên địa bàn các quận nội thành có 121 cây đổ, trong đó 98 cây đổ ngang đường gây cản trở giao thông, 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương và 13 ô tô bị đè bẹp do bị cây đổ.


Cây đổ vào nhà dân tại ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du khiến lực lượng chức năng phải huy động cả xe cẩu đến cứu hộ




Công việc cứu hộ trong đêm diễn ra chậm do thiếu sáng, thân cây trơn do mưa ướt. Các công nhân phải rất thận trọng cưa cây thành từng khúc và cho tiếp đất bằng dây...


Một chiếc xe máy gãy gập, chết cứng dưới thân cây trên đường Bà Triệu từ chiều ngày 13/6 nhưng phải đến hơn 21h lực lượng cứu hộ mới có thể lôi được xác xe ra


Cặp đôi xe du lịch 16 chỗ bị một thân cây vắt ngang trên đường Trần Quang Khải chờ được "giải cứu" trong đêm


Trên đường Trần Nhân Tông, chiếc xe này đến rạng sáng ngày 14/6 vẫn "không thoát đi đâu được"

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, một số nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, công việc khắc phục hậu quả được diễn ra suốt đêm và chỉ khi nào xong mới được nghỉ…


Công nhân Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội đang cưa cây mở đưởng tại phố Tràng Thi rạng sáng ngày 14/6


Khẩn trương cưa, cắt cây đổ gãy chắn ngang đường tại phố Nguyễn Du


"Nhìn xem, trời sắp sáng rồi, dọn dẹp nhanh còn có đường cho dân đi vào sáng sớm. Làm đi, chỉ khi nào xong mới nghỉ..." Đó là những lời nhắc nhở lẫn nhau của các công nhân cứu hộ luôn vang lên trên nhiều cung đường Hà Nội trong một đêm thức trắng để khắc phục hậu quả của cơn mưa giông vừa tàn phá Hà Nội chiều ngày 13/6

Bài và ảnh: Phạm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm