Hàng triệu người đổ ra đường đón 'die Mannschaft'

16/07/2014 10:32 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/7, chiếc Boeing 747 chở đội tuyển Đức hạ cánh muộn hơn gần hai giờ xuống sân bay Tegel ở Berlin, nơi đang có hàng triệu người chờ đợi từ sáng sớm để đón những người hùng trở về từ Brazil.

Ngay tại sân bay Tegel, các phóng viên và hành nghìn cổ động viên đã có mặt từ rất sớm. Đúng 10 giờ 08 phút, máy bay hạ cánh xuống Tegel trong tiếng reo hò của lực lượng an ninh và các nhân viên làm việc trong sân bay. Hầu như những người không làm những việc quan trọng trong sân bay lúc này đều đổ ra phi trường, nơi các cầu thủ bước từ sân bay, vẫy tay về khía các cổ động viên và sau đó lên chiếc xe buýt hai tầng mui trần đề về khu vực Fanmeile.

Dọc đường từ sân bay về khu vực Cổng Brandenburg, người dân đã đứng đợi kín dọc hai bên đường. Trên các toà nhà cao tầng, mọi cánh cửa sổ, ban công cũng chật kín người ngóng đợi các tuyển thủ sẽ đi qua. Tiếng loa cảnh sát, tiếng hò reo của cổ động viên vang vọng khắp các tuyến phố, nơi những chàng trai trẻ sẽ đi qua. Những tấm biển như "Danke, Jungs" (Cảm ơn các tràng trai trẻ), "Wir sind der zwölfte Mann" (Chúng tôi là người thứ 12) hay "WM - das sind wir alle" (Chúng ta đều là những nhà vô địch thế giới), có thể nhìn thấy khắp nơi.

Một không khí náo nhiệt, sôi động bất thường và với tất cả những người Berlin và người Đức nói chung, niềm tự hào luôn thể hiện rõ trên khuôn mặt họ. Chiếc xe buýt cứ đi một đoạn lại dừng lại để các cổ động viên có thể reo hò, hét vang tên các cầu thủ và cũng là dịp để các học trò của ông Joachim Loew đáp lại sự ủng hộ hết mình của các cổ động viên, đặc biệt trong hơn một tháng diễn ra World Cup. Mọi người đền cố rướn, cố trèo lên một điểm cao nào đó để có thể thấy được niềm tự hào của họ bằng xương bằng thịt. Thực ra, họ cũng giống như nhiều người khác, đâu có phải là thánh thần, nhưng lúc này, họ là Weltmeisterschaft, những nhà vô địch thế giới và hình ảnh của họ đang đâu đó trong trái tim của hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới.

Niềm xúc động thực sự dâng trào khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe buýt chở các tuyển thủ Đức đi qua. Trong suốt một tháng qua, những gương mặt trên chiếc xe này đã là niềm vui, niềm hy vọng và cũng có lúc là nỗi lo của hàng triệu người. Giờ đây, họ đã trở về nhà với chiếc Cup vô địch, ngôi sao thứ tư trong lịch sử cho niềm tự hào mang tên Deutsche Mannschaft. Xúc động hơn khi chứng kiến những giọt nước mắt của những cổ động viên, các em nhỏ khi được nhìn thấy thần tượng của mình. Các tuyển thủ đã là những người anh hùng với nước Đức và với hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới. Họ được đón từ sân bay theo nghi thức cấp cao nhất, với hàng loạt xe cảnh sát, xe môtô dẫn đường và khoá đuôi. Các kênh truyền hình Đức cũng đưa trực tiếp lễ đón các tuyển thủ cũng như lễ mừng chiến thắng ở Cổng Brandenburg.

Tại khu vực Fanmeile, các đường phố trong vòng bán kính gần 1km đều đã chặn xe ô tô đi vào. Trung tâm Berlin như một bữa đại tiệc mừng công trong một ngày trời xanh, nắng vàng. Hàng triệu người từ khắp mọi miền nước Đức, cũng như cổ động viên của đội tuyển Đức đến từ các nước lân cận đã đổ về Berlin. Mọi ngả đường đều dẫn tới Fanmeile, tới Cổng thành Brandenburg. Chiếc Boeing sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa các tuyển thủ hạ cánh an toàn xuống sân bay Tegel cũng đã bay về khu Fanmeile, lượn vài vòng quanh khu vực này trước khi trở lại sân bay.

Cũng giống như các trận bóng tại World Cup, Fanmeile đã mở cửa đón các cổ động viên từ sớm tinh mơ. Nhiều người từ những nơi xa thậm chí đã mang chăn, bạt tới ngủ quanh khu vực Fanmeile từ tối hôm trước, trong khi những người ở Berlin cũng phải rời khỏi nhà muộn nhất từ 6 giờ sáng để có thể vào bên trong khu Fanmeile. Rất nhiều người chúng tôi hỏi chuyện đều bày tỏ tự hào và cho biết họ đã xin nghỉ làm để đi từ sớm vào Fanmeile. Thị trưởng Berlin Klaus Wowereit cũng đã tới đây để chia vui cùng các tuyển thủ, nhận từng chữ ký và những dòng lưu bút của die Elf.

Và sau nhiều giờ chờ đợi, hàng trăm nghìn cổ động viên trong Fanmeile đã mãn nguyện khi nhìn thấy từng tốp tuyển thủ bước ra sân khấu bên Cổng Brandenburg. Trước đông đảo các cổ động viên, HLV Loew khẳng định: "Không có các bạn, thì làm sau hôm nay chúng ta có thể có mặt ở đây. Chúng ra đều là những nhà vô địch thế giới". "Đó là một điều lịch sử. Mỗi cổ động viên ở Đức đều xứng đáng là nhà vô địch thế giới" - Mario Götze chia sẻ. Trong khi Manuel Neuer - người mặc chiếc áo BMW màu đen số 1 cũng hô vang: "Số một thế giới là chúng ta đây".

Gần 14 giờ 00, các tuyển thủ Đức rời khỏi khu vực Fanmeile. Một số cầu thủ sẽ đi du lịch cùng người thân, trong khi các cầu thủ của Bayern Munich sẽ trở về CLB, về với sân Allianz Arena. Một kết thúc có hậu cho đội tuyển Đức và với tất cả những người yêu Die Mannschaft trên khắp thế giới.
























Mạnh Hùng (từ Berlin)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm