Hơn 500 người vẽ cầu Long Biên: Việc nhỏ - Tình yêu lớn

10/03/2014 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 9/3, hơn 500 sinh viên kiến trúc, đô thị đã có mặt tại cầu Long Biên để thực hiện một thông điệp tới người dân Hà Nội: Mỗi người một hành động nhỏ những sẽ giữ được một tình yêu lớn.



Theo KTS Đinh Hải, người phụ trách tổ chức chương trình này, ý tưởng mời các sinh viên kiến trúc, đô thị tham gia vào một ngày vẽ để bày tỏ tình yêu với công trình kiến trúc tuyệt đẹp của Hà Nội này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của các CLB sinh viên kiến trúc. 1.113 sinh viên đã đăng ký tham dự chương trình. Mặc dù trời mưa, sáng ngày 9/3, khoảng hơn 500 người đã có mặt với đầy đủ bút vẽ, giấy... để thể hiện tình yêu của mình với cầu Long Biên.

"Việc số lượng người giảm hơn so với đăng ký không ảnh hưởng gì đến ý nghĩa, chất lượng của sự kiện. Các bài thi được hoàn thành khá sớm và gửi về cho ban tổ chức cho thấy chất lượng của tranh là khá cao. Một số tác phẩm hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chúng tôi vẫn tiếp tục chờ các tác giả gửi về. Hiện đã có hơn 200 tác phẩm chờ chấm", KTS Đinh Hải cho biết.

Phía đơn vị tổ chức cũng cho biết, mặc dù số lượng người không đông như dự kiến nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có số lượng người vẽ cầu Long Biên đông kỷ lục như vậy. Và dự kiến về thiết lập kỷ lục Việt Nam của sự kiện này vẫn giữ nguyên giá trị.

Hoàng Phan Việt Dương, sinh viên năm 3, Khoa Kiến trúc – Công trình, ĐH Phương Đông, thành viên BTC cho biết: “Các bạn sinh viên tham dự chương trình đã được phát giấy vẽ miễn phí, tự do tìm điểm vẽ, và cuối ngày, tập trung nộp bài để Ban cố vấn lựa chọn ra 112 bức đẹp nhất, tham gia triển lãm tại Casa Italia Hà Nội''.

Đây là lần đầu tiên có một số lượng lớn các sinh viên kiến trúc, quy hoạch tập hợp và giao lưu trong một sự kiện lớn và ý nghĩa. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức sống của cây cầu mang tính biểu tượng kiến trúc này ở Hà Nội.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm