Người đi bộ ở Hà Nội... muốn khóc!

02/02/2016 21:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Hôm nay (2/2) là ngày thứ hai cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) ra quân xử phạt người đi bộ đi bộ sai quy định. Song vẫn còn đó nhiều tréo ngoe cản trở người đi bộ đi bộ một cách đúng luật tại Thủ đô.



Vẫn biết vỉa hè là để cho người đi bộ thực hiện quyền đi bộ.


Vẫn biết sang đường là phải ở đúng nơi quy định...

Nhưng đường phố ở Hà Nội còn nhiều hơn thế những cái "vẫn biết" cản trở người đi bộ... đi bộ. Phóng viên đã thực hiện một cuộc đi bộ trong một buổi chiều hửng nắng ở Thủ đô và ghi nhận những khó khăn mà người đi bộ thủ đô gặp phải.


Ô tô chắn ngay một bên phần đường dành cho người đi bộ sang đường...


Và tình trạng này xảy ra ở không chỉ một tuyến phố.


"Song tô hợp bích" gông phần đường dành cho người đi bộ.


Ngoài ô tô, xe  máy cũng la liệt chiếm vỉa hè của người đi bộ. Ghi nhận trên phố Nguyễn Khắc Cần chiều 2/2.


Một hàng ô tô đỗ trèo từ lòng đường...


... lên tận vỉa hè. Ghi nhận trên phố Trần Nguyên Hãn chiều 2/2.




Trong khi đó, rất nhiều thứ không được quy định lại xuất hiện ở những nơi được quy định dành cho người đi bộ sang đường.


Phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ trên phố Đinh Lễ, chiều 2/2.


Không phải con phố nào cũng có vỉa hè đủ rộng để có chỗ cho tất cả các bên như thế này.


Xuất phát điểm sang đường của hai cô gái là đúng luật...


... nhưng họ đã linh động để sang tiếp phần đường bên kia.


Người đi bộ cả tây lẫn ta sang đường không đúng quy định...


... trong khi phần đường theo đúng quy định lại đang bị xe ô tô và xe máy lấn chiếm.

Kết quả là, mạnh ai nấy đi, vì đường là của chung.

Đỗ Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm