CHÙM ẢNH: Tranh cướp, ngất xỉu tại lễ hội cướp phết ở Hiền Quan

20/02/2016 20:30 GMT+7 | Thế giới

 (Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội phết Hiền Quan được tổ chức vào ngày 12, 13 tháng Giêng hàng năm, tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa – một nữ tướng đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc.

Đến với lễ hội, du khách được chìm trong môt không gian văn hóa truyền thống với những nét nguyên sơ.

Đội rước quả phết với trống chiêng tưng bừng để làm tăng không khí cho lễ hội. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN

Nhiều màn tranh cướp diễn ra quyết liệt, gay cấn. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN
Thậm chí, nhiều người tham gia cuộc đua cướp còn lao xuống cả vũng bùn lầy để bảo vệ quả phết, tránh sự tranh giành của đội khác. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN
Có nhiều đội tham gia cướp phết, mỗi đội gồm hàng chục thanh niên trai tráng cùng hỗ trợ nhau. Thỉnh thoảng có những người trèo hẳn lên đám đông hô hào khí thế, cổ vũ tinh thần để mọi người lao vào tranh cướp phết. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN
Nhiều màn ẩu đả, chửi bới diễn ra khiến khung cảnh cướp phết thêm hỗn loạn. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN
Do chen lấn, xô đẩy nên nhiều người nhanh chóng mất sức, ngồi gục ngay tại chỗ. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN
Thời tiết khô hanh, hàng trăm người cùng lao vào khiến bụi mù cả một khu vực. Có người bị ngạt khí ngất tại chỗ. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN

Anh Thành, người xóm 6, xã Hiền Quan là người may mắn cướp được 5 quả phết trong các mùa lễ hội. Năm nay, anh cướp được quả phết thứ 2 một cách nhanh chóng. Ảnh: Quỳnh Trang-TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm