Định luật Murphy của Van Gaal & những lời biện minh nực cười nhất của các HLV

20/02/2016 19:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn)- Kể từ khi tới dẫn dắt Man United, Louis van Gaal dường như đã trở thành chuyên gia bào chữa cho những thất bại. Van Gaal càng giải thích, người hâm mộ lại càng thất vọng hơn, giận dữ hơn.

Trận thua muối mặt 1-2 trước FC Midtjylland ở Europa League tưởng chừng như sẽ khiến Van Gaal phải thừa nhận sự thật rằng Man United đang quá tệ. Nhưng không hề. Trước đông đảo phóng viên ở phòng họp báo, Van Gaal đã dùng đến định luật Murphy để giải thích cho thất bại. Nguyên văn của định luật Murphy là: “Anything that can go wrong, will go wrong” (Nếu một việc có thể diễn biến xấu, nó sẽ diễn biến đúng như thế).

Còn phát biểu của Van Gaal như sau: “Khi trận đấu bắt đầu và thủ thành của bạn chấn thương, đó là cầu thủ thứ 14, bạn sẽ không thi đấu giống mọi khi. Tôi nghĩ nó giống như định luật Murphy”. Ý của Van Gaal muốn lý giải trận thua của Man United giống như 1 phản ứng dây chuyền. Đội bóng của ông bị điềm xấu và mọi thứ cứ như thế kéo đến liên tiếp.

Với fan Man United, lý do này khó có thể chấp nhận. Nhưng Van Gaal không phải là HLV duy nhất đưa ra những lời giải thích kiểu như vậy.

Áo đấu màu xám


Sau trận thua 1-3 của Man United trước Southampton tháng 4/1996, HLV Alex Ferguson liền đổ lỗi cho… áo đấu màu xám của CLB. “Cầu thủ không thể nhận ra nhau. Họ bảo với màu áo đó, rất khó để nhìn ra đồng đội đang ứng vị trí nào ở khoảng cách xa”, Sir Alex nói.

Mặt sân Old Trafford


HLV Arsene Wenger cũng từng có lời giải thích khó hiểu cho thất bại. Thua trận 0-1 trong chuyến làm khách tới sân của Man United năm 2010, ông Wenger bèn phàn nàn rằng “chiến thuật của Arsenal khó có thể áp dụng trên một mặt sân quá tồi”.

Bóng quá nẩy


Khi Newcastle để thua 1-3 trước Stevenage ở FA Cup năm 1998, HLV Kenny Dalglish đã nghĩ ra một lời giải thích khá “thiên tài”: “Là do bóng dùng trong trận đấu quá nẩy”.

Do không mua được Matt Upson


Mùa giải 2009/10, Liverpool thi đấu xuống phong độ và chật vật ở mọi đấu trường. HLV Rafa Benitez lúc đó cho rằng nguyên do vì ông chủ Tom Hicks và George Gillett không cấp tiền để mua cầu thủ Mattew Upson theo như yêu cầu của ông. Upson mà Benitez mong ngóng giờ đã 30 tuổi, đang nỗ lực tìm cơ hội đá chính ở West Ham.

Chơi bài


Một cách đổ lỗi mang hơi hướm tiểu thuyết. Khởi nghiệp HLV với vai trò dẫn dắt ĐTQG Hà Lan quả là thử thách khó khăn cho Frank Rijkaard. Sau chuỗi khởi đầu khó khăn tại EURO 2010, Rijkaard nói: “Cầu thủ của tôi thích chơi bài và ít quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh. Điều đó khiến tôi thất vọng”.

Sân quá nhỏ


Mặc dù Tottenham đang bay cao ở Premier League. Tuy nhiên, cũng có những lúc mọi chuyện diễn ra không như mong muốn của HLV Mauricio Pochettino, đặc biệt là giai đoạn khởi đầu mùa giải. Và lý do giải thích của Pochettino là: “Phong cách của chúng tôi cần một khoảng không rộng hơn để chơi bóng. Liệu sân White Hart Lane có hơi nhỏ không?”.

Cậu bé nhặt bóng


Năm 2014, sau trận thua đầu tiên của mùa giải trước Newcastle, HLV Jose Mourinho đã bực dọc trút giận vào… những cậu bé nhặt bóng của sân St James’ Park. “Những khi chúng tôi có bóng, những cậu bé nhặt bóng lại cố tình câu giờ. Thật không may khi vẫn còn những hiện trạng như vậy trong bóng đá”, Mourinho chỉ trích.

Năm 2011, sau trận thua của Real Madrid trước Barcelona ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, Mourinho cũng đổ lỗi cho sự “biến mất” của các cậu bé nhặt bóng ở sân Camp Nou.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm