Chùa Thầy thanh bình trước lễ hội

25/03/2014 13:05 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Khám phá - Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn hay đi lễ hội, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi đến những điểm đó vào dịp trước hay sau lễ. Mọi thứ thật khác lạ, thanh bình, sạch sẽ, thân thiện. Chùa Thầy trong thời điểm này cũng vậy, thật yên bình.

Lễ hội chùa Thầy diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. Chùa thuộc khu vực núi Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Đường đến chùa Thầy khá dễ và có thể đi theo hai hướng: Đường 32 hoặc Đại lộ Thăng Long. Quãng đường di chuyển hết khoảng gần 30km.

Đến chùa Thầy thời điểm này (sau những cơn mưa dai dẳng) bạn sẽ thấy khác hẳn so với thường lệ. Không gian thoáng đáng, trong sạch, cây cối xanh mượt, hoa đua nở khắp nơi.

Nổi bật ở chùa Thầy là hai loại hoa: Hoa gạo và hoa sưa. Dọc theo các bậc thang lê núi, bạn có thể ngắm hoa sưa nở trắng như những đám mây lưng trừng núi. Trong khi đó hoa gạo lại điểm đỏ quanh các gian thờ, nhà chùa đầy uy nghiêm. Ngoài ra bạn cũng có thể ngắm những cây đại cổ thụ dọc theo các bậc cầu thang đá trên núi.

Ngoài những nếp chùa dưới chân núi, cầu chùa bắc qua hồ... bạn cũng nên lưu ý đến hệ thống chùa trên núi của khu vực này. Khi đã chinh phục được các ngọn núi, bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh xung quanh và đồng thời có những góc ngắm riêng của mình.

Một điều khiến bạn cảm thấy bực mình đó là dịch vụ ở đây. Giống như nhiều điểm du lịch tâm linh khác ở phía bắc, bạn sẽ bị làm phiền rất nhiều bởi những người bán hàng nơi đây.

Ngoài giá hàng vặt bị bán đắt gấp rưỡi cho đến gấp đôi thông thường.Nhiều dịch vụ như cho thuê dép, đèn pin, rửa tay chân, đi toalet cũng liên tục được chào mời. Họ thậm chí còn bám theo mời đến khi nào bạn phải dùng hoặc gắt lên mới thôi.

Nếu bạn gạt hết các yếu tố khó chịu đó sang một bên, có thể khẳng định, thời gian trước và sau lễ hội, chùa Thầy luôn là điểm đến thanh bình, nhẹ nhàng cho những ai muốn thoát khỏi ồn ào đô thị, mệt mỏi của công việc.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm