(TT&VH) - Trước đối thủ có nền tảng kỹ thuật vượt trội là Qatar, ĐTVN đã không thể tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận trận thua 2-4. Thất bại này khiến cơ hội bảo vệ thành công chức VĐ của đội chủ nhà gần như không còn.

Hiệp 1 thế trận khá cân bằng, ĐTVN với ưu thế sân nhà tích cực gây sức ép về phía khung thành Qatar và cũng đã tạo ra được các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, ở pha bóng đối mặt thủ môn (11’), Văn Thắng lại không tận dụng được để chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số cho ĐTVN. Không có nhiều cơ hội hơn ĐTVN là mấy nhưng Qatar đã sớm tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng tận dụng cơ hội. Phút 13, sau tình huống phản công khá đơn giản, Rashid Yousuf Al Boinin (11) đã hạ gục thủ môn Phước Anh giúp Qatar vượt lên dẫn trước. Bị dẫn bàn nhưng ĐTVN không hề nao núng và tranh thủ phản công nhưng từ thời điểm đó cho đến hết hiệp 1, tỷ số vẫn không thay đổi.
Hiệp 2, ĐTVN vẫn tạo được sức ép Sau cú sút của Bảo Quân bị hậu vệ Qatar lui về cản phá, đến phút 27, Bá Tuấn bất ngờ đi bóng rồi có cú sút xa tuyệt đẹp mang về bàn gỡ hòa 1-1. Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ ĐTVN càng chơi hưng phấn và tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sự nôn nóng đó đã vô tình khiến ĐTVN để lộ các khoảng trống trong phòng ngự. Đó là thời cơ để Amro Abdelaal (2) và Rashid Yousuf Al Boinin(11) ghi liên tiếp hai bàn đưa Qatar vượt lên dẫn trước 3-1. Phút 39, Quỳnh Toàn thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-3 cho ĐTVN nhưng ngay trước khi trận đấu kết thúc, Rodrigo Rocha đã ấn định tỷ số 4-2 cho Qatar. Ở trận đấu còn lại, Uzbekistan thắng Trung Quốc 3-1.
Như vậy, ĐT Futsal VN buộc phải giành thắng lợi trước đội tuyển Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng của giải mới có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, Uzbekistan chỉ cần hoà trận đấu cùng thì họ sẽ chính thức lên ngôi tại giải bóng đá Futsal quốc tế Hà Nội 2011.
Hàn Đan