(TT&VH Online) – Thắng Nishikori 6-1, 6-3, Federer vô địch giải Basel mở rộng lần thứ 5 trong sự nghiệp. Anh bảo mình rất vui vì càng vào sâu trong giải anh chơi càng hay và những gì hay nhất anh “để dành” cho trận chung kết.

Cảm xúc của Roger là chân thành và thực sự là anh rất vui. Nhưng có lẽ Roger hài lòng nhất không phải vì anh trở thành huyền thoại ở giải đấu trên mảnh đất quê hương này. Đây chỉ là giải nhỏ và chiếc cúp này làm sao sánh với những cúp vô địch Grand Slam hay Masters 1000 hoặc ATP World Tour Finals anh từng giành được.
Federer vui thật vui vì anh đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài tới 10 tháng trong năm nay. Đây mới là danh hiệu vô địch thứ 2 của Roger kể từ đầu mùa kể từ sau khi anh đánh bại Davydenko để đăng quang ở giải Doha mở rộng đầu tháng 1/2011.
Nishikori cũng chẳng có gì phải buồn phiền. Không phải vì anh thua chính thần tượng của mình thời thơ ấu. Mà đơn giản, như anh nói sau trận đấu “Federer tỏ ra quá mạnh đối với tôi”. Thua bậc đàn anh hơn mình cả đẳng cấp, kinh nghiệm và tài năng thì đâu có gì đáng tiếc. Tay vợt Nhật Bản bảo anh xem đây như một trải nghiệp thú vị nữa trong sự nghiệp non trẻ của mình.
Nishikori càng không có lí do gì để buồn dù anh vẫn bảo sau trận đấu trên trang chủ của ATP là mình “có đôi chút thất vọng”. Nhưng chắc chắn chỉ là đôi chút thôi vì theo BXH mới nhất của ATP công bố hôm nay, tay vợt xứ Phù tang đã leo 7 bậc từ thứ 32 lên 25 thế giới. Tiếp tục là một kỷ lục mới mà không biết đến bao giờ mới có một tay vợt nam khác của Nhật Bản vươn tới được.
Bây giờ họ cùng hướng tới Paris Masters. Federer hy vọng sẽ có chiếc cúp thứ 3 kể từ đầu mùa còn Nishikori mong muốn lập thêm những chiến tích mới không ai ngờ tới.