Tennis

Federer thắng "tốc hành", Murray bỏ cuộc

24/11/2011 09:56 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Federer đã có một trận đấu gây quá nhiều cảm xúc cho những người hâm mộ. 62 phút tại London, tay vợt huyền thoại đã tái hiện lại thời hoàng kim của mình trong cuộc so tài với đối thủ nhiều duyên nợ Rafael Nadal. Trận siêu kinh điển không căng thẳng như người ta kì vọng, mà ngược lại, giống như một màn độc diễn của Federer với tên gọi: Chuyến tàu tốc hành trở lại.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa ngoài sức tưởng tượng, Federer giống như đã "đóng đinh" Nadal ở sau vạch cuối sân bằng những cú forehand tinh tế và đầy uy lực. Nhà vua của sân đất nện không thể làm gì khác ngoài việc thi đấu 4 game đầu tiên một cách tương đối sòng phẳng với Federer. Nhưng khi tỉ số set đầu dừng lại ở 2-2, thảm họa của Rafael Nadal đã chính thức được bắt đầu. Trong 10/11 game tiếp theo, Roger Federer đã giành chiến thắng cực kì thuyết phục. Cựu hoàng người Thụy Sĩ đã có tới 28 cú đánh thắng điểm, gấp 7 lần so với vỏn vẹn 4 cú thắng điểm của Nadal. Tỷ số ace 6-1 và tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm gần gấp đôi (85% - 47%) có lẽ đã khiến cho Nadal không cần phải có thêm bất kỳ lời biện minh nào sau trận đấu. Đơn giản là thua. Thua toàn diện.


Federer thắng theo kiểu "tốc hành" - Ảnh AP

Tỉ số 6-3, 6-0 trong vỏn vẹn 62 phút là một kết quả không thể tin nổi, ngay cả khi tay vợt người Thụy Sĩ đang ở trong thời kì hoàng kim của sự nghiệp. Sau trận đấu, Roger Federer đã không ngần ngại bộc lộ niềm vui khi vượt qua đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp một cách đầy ấn tượng: "Tôi đã làm được tất cả những muốn: giao bóng tốt, giành ưu thế về vị trí và quan trọng nhất, không cho cậu ta có thời gian để bắt nhịp với trận đấu".

Trong khi đó, sau trận thảm bại trước Federer, Rafael Nadal vẫn tỏ ra lạc quan và mạnh mẽ: "Đây là một trận thua đáng quên, tuy nhiên tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi vẫn chưa bị loại khỏi giải lần này và mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước". Với kết quả sau trận thư hùng một chiều vừa rồi, Federer đã chính thức giành quyền vào chơi trận bán kết ATP World Tour Final, trong khi Rafael Nadal sẽ phải quyết chiến với Tsonga để kiếm cho mình một tấm vé đi tiếp.

Ở trận đấu trước đó, Tsonga cũng có được chiến thắng quý giá trước Mardy Fish với tỉ số 7-6, 6-1, qua đó nuôi hi vọng cạnh tranh một suất dự bán kết với Nadal và chính thức "đặt vé máy bay" sớm cho Mardy Fish sau hai vòng đấu.

Tin buồn đã đến với các cổ động viên quần vợt xứ sở sương mù khi niềm hi vọng số một của họ: Andy Murray đã chính thức nói lời giã từ với ATP World Tour Final vì lí do sức khỏe. Những mối lo ngại đã được dấy lên khi trong trận đấu mở màn với Tomas Berdych, tay vợt số 3 thế giới liên tục phải nhờ tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Ngay sau trận thua, Andy Murray cũng đã úp mở về khả năng chia tay giải đấu để tập trung chữa trị dứt điểm hoàn toàn, tuy nhiên tới hôm nay, tay vợt Scotland mới đưa ra quyết định cuối cùng. "Australia Open sẽ khởi tranh trong 6-7 tuần nữa và điều tôi cần làm lúc này là chuẩn bị thật tốt thể lực cho giải Grand Slam đầu tiên của năm 2012."

Như vậy, với quyết định bỏ cuộc của Andy Murray, người thay thế anh thi đấu nốt hai trận đấu vòng bảng sẽ là Janko Tipsarevic - tay vợt người Serbie hiện xếp hạng 9 ATP.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm