(TT&VH Online) - Dù bây giờ chỉ là số 4 thế giới, dù là tay vợt già nhất trong số 8 người chơi ở ATP World Tour Finals 2011 nhưng ngọn lửa khát khao chiến thắng trong huyết quản Federer thì vẫn còn nguyên vẹn.

Roger Federer - Ảnh Getty
Tay vợt Thụy Sĩ đang nhắm đến danh hiệu quán quân ATP World Tour Finals thứ 6 trong sự nghiệp để lập kỷ lục mới về số lần đăng quang ở giải đấu gần giống như một "Grand Slam thu nhỏ" đối với các tay vợt nam này.
Dù BXH ATP nói rằng Roger đang ở phía sau Djokovic, Nadal và Murray nhưng anh vẫn được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu VĐ ATP World Tour Finals năm nay. Federer vừa giành hai danh hiệu vô địch liên tiếp ở giải Basel mở rộng và Paris Masters 2011 khiến người ta một lần nữa lại phải ngạc nhiên và khâm phục sức mạnh và sức bền thể lực của tay vợt tuổi 30 này.
Roger đến London với một cơ thể miễn nhiễm với chấn thương, một phong độ tốt và tâm lý hưng phấn. Cái vai chưa khỏi đau nhức của Djokovic, sự vắng bóng khá lâu của Nadal, phong độ sa sút của Mardy Fish cùng sự thất thường của Andy Murray, tất cả khiến Roger trở thành ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở London.
Hiện Roger cùng với Peter Sampras và Ivan Lendl cùng có 5 danh hiệu quán quân ATP World Tour Finals. Nếu vô địch ở London năm nay, anh sẽ độc chiếm kỷ lục VĐ giải đấu uy tín này nhiều nhất trong lịch sử.
HT