Hành tinh bóng đá

Dư âm cuộc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018: Nga thắng là xứng đáng

05/12/2010 11:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Người Anh đã than phiền rất nhiều về tiến trình bỏ phiếu đăng cai World Cup 2018 mà họ thua cuộc một cách thảm hại chỉ với 2/22 phiếu ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên, trong khi những nỗ lực cải cách LĐBĐ thế giới (FIFA) và các cố gắng tìm ra sự thật đầy can đảm của BBC và Sunday Times là rất cần thiết, kết quả hai kỳ bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022 là hoàn toàn hợp lý.

World Cup là một giải đấu đã có lịch sử gần 100 năm, nhưng mãi đến đầu thế kỷ 21, lần đầu tiên nó mới đến được với những quốc gia nằm bên ngoài hai khu vực châu Mỹ và châu Âu. Thành công sau đó ở các kỳ World Cup 2002 (Hàn Quốc-Nhật Bản) và 2010 (Nam Phi) cho thấy các nước đang phát triển và không phải cường quốc bóng đá, những quốc gia chưa có được vinh dự đó lần nào, xứng đáng được trao cho nhiều cơ hội hơn.


 Cả Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đều ham mê thể thao - Ảnh: Getty
Giống như trong mọi cuộc bầu bán, chính trị, kinh tế, thể thao, các cuộc vận động hành lang là đổi chác là không thể tránh khỏi, nhưng xét cho cùng, các lá phiếu của Ủy ban điều hành FIFA (Exco) đã mang đến một kết quả công bằng và hợp lý. “Người Anh đã có mọi thứ. Các vị từng thống trị thế giới. Các vị phát minh ra bóng đá. Các vị có giải đấu giàu có nhất thế giới, có một nền văn hóa vững vàng và mạnh mẽ. Đồ ăn ở Anh cũng đã đỡ hơn”, một quan chức cấp cao giấu tên trong ủy ban vận động của Nga, nói với Guardian.


Ngược lại, Nga đã trải qua một thế kỷ 20 đầy biến động, bị phát xít Đức tấn công, hàng chục triệu người chết trong hai cuộc thế chiến, những biến động chính trị đau đớn suốt thời kỳ chuyển đổi. “Thế kỷ 20 là thế kỷ của hy sinh, giờ chúng tôi đang xây dựng một đất nước mới, World Cup sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều”, ông nói. Việc FIFA trao giải đấu cho Nga là một “cử chỉ can đảm về mặt chính trị”, lời khẳng định rằng một quốc gia đang chuyển đổi cũng có thể thành công.

Đó là một lập luận không thể thuyết phục hơn. Ở Anh, World Cup sẽ là một lễ hội tưng bừng, chỉn chu, chuyên nghiệp và được tổ chức tốt, nhưng ở Nga, đó sẽ là một sự kiện lịch sử, một cột mốc vinh quang của thời hậu Xô Việt. Alexei Sorokin, người đứng đầu Ủy ban vận động của Nga, còn nói đó là một cơ hội để Nga vượt qua những định kiến về một đất nước không hiếu khách. Chính Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã nói điều đó tại Zurich: “Đã có rất nhiều định kiến đối với quá khứ, thời chiến tranh lạnh. Những lời dối trá đó lan khắp châu Âu và khiến mọi người hoảng sợ”.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc ở Zurich, Putin cũng nói Nga có truyền thống bóng đá không thua kém ai, khi bóng vẫn lăn trên các sân cỏ “ngay trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại và ở Leningrad những ngày bị bao vây”. Kremlin cũng cam kết sự đầu tư chưa từng có cho hạ tầng thể thao trên khắp đất nước. Những du khách đến Nga dự World Cup 2018 cũng sẽ được khám phá những thành phố lý thú, những hòn ngọc còn ẩn mình với phần lớn thế giới, từ đô thị cực đông Yekaterinburg, nằm trên dãy Ural, đến Yaroslavl, từ Kazan đến Samara.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm