Các cúp châu Âu

1h00 ngày 12/3, Lille – Liverpool: Đứng dậy thôi, The Kop!

11/03/2010 12:23 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có hai con đường để Liverpool ở lại châu Âu mùa sau: giành thứ hạng tốt ở Premier League, hoặc đăng quang ở Europa League. Con đường thứ nhất đã trở nên gian nan rất nhiều sau cú ngã ở sân DW, còn con đường thứ hai mới chỉ qua được một nửa. Đêm nay, thầy trò Rafa Benitez sẽ phải đối mặt với không ít thách thức tại Lille Metropole.

Thất bại trước Wigan tiếp tục chứng tỏ Liverpool yếu đuối như thế nào trên đất khách. Và khi một đội bóng chỉ thắng vỏn vẹn 4/15 trận khi xa nhà thì đó là một căn bệnh thực sự. Mặc dù điều này không thực sự đúng ở đấu trường châu Âu, nơi Liverpool vừa giành thắng lợi 2 trận sân khách liên tiếp (trước Debreceni và Urziceni), thầy trò Rafa Benitez vẫn phải chịu một sức ép tâm lý rất lớn. Họ cũng có lý do để lo ngại bởi sân Metropole vốn không phải là một điểm đến dễ chịu. Trong 16 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường châu Âu, Lille mới chỉ thua có 1 lần (0-1 trước M.U), nhưng đó là khi họ phải đá ở sân của đội láng giềng Lens.

Torres và các đồng đội sẽ phải đối mặt với không ít thách thức tại Lille Metropole

Vấn đề là người ta không hiểu rõ nguyên nhân nào khiến Liverpool lại bế tắc đến thế. Chắc chắn không phải vấn đề lực lượng bởi ở DW, Rafa Benitez đã có trong tay những con bài tốt nhất nhờ việc Torres, Glen Johnson đã trở lại, bên cạnh Reina, Mascherano, Gerrard,… song họ vẫn thiếu ý tưởng, và rời rạc đến phát sợ trước một đội bóng thi đấu bằng tinh thần nhiều hơn đẳng cấp. Thực tế, Liverpool hiện nay không phải một đội bóng có thể áp đặt thế trận, và điều đó khiến họ bị phụ thuộc vào chính cách chơi của đối thủ. Nếu như đội bóng nào cũng chơi như Wigan hay Portsmouth, chấp nhận nhường thế trận rồi tung những cú đấm quyết định, Liverpool rất dễ bị tổn thương. Trái lại, nếu đối thủ nào quyết chơi tấn công thì họ lại dễ đá, và trận thắng 3-1 trên sân Urziceni là một ví dụ.

Ở Metropole đêm nay, điều đó rất có thể sẽ lặp lại. Nếu Lille nghĩ rằng mình xứng đáng ở cửa trên thì họ đã lầm. Liverpool vẫn sẽ rất nguy hiểm với thế trận phòng ngự chủ động, để rồi tung ra những đòn hồi mã thương nguy hiểm. Song nếu Lille tiếp cận trận đấu một cách “biết mình, biết ta”, rất có thể Liverpool sẽ lại lúng túng như trước Wigan.

Lillechịu phận “cửa dưới”?

Liverpool vẫn là đội bóng thi đấu rất tốt trong mỗi chuyến làm khách đến đất nước hình lục lăng. Trong lần gần nhất, đá trên sân Lyon, họ thủ hòa 1-1, còn 4 lần trước đó đều toàn thắng. Đêm nay, ngoại trừ Benayoun chưa chắc ra sân, Benitez đã có đội hình gần như mạnh nhất. Trái lại, Lille đang phải chịu một tổn thất cực lớn khi tiền đạo chủ lực Gervinho vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương gặp phải cách đây hơn 2 tuần. Mùa giải này, Lille là đội bóng có hàng công mạnh nhất Ligue I với 50 bàn thắng, trong đó gần nửa thuộc về bộ đôi Gervinho (11) – Frau (10).

Rafa Benitez cho rằng sở dĩ Lille đá kém ở đấu trường trong nước thời gian qua vì họ dành sức cho Europa League. Thực ra ông đã hơi khách sáo bởi đúng là Lille yếu đi thật. 3 trận liên tiếp không có Gervinho, họ suýt bị Fernebahce loại ở vòng 1/16 Europa League, trắng tay trước Auxerre trên sân nhà, và mới đây nhất là để đội bóng dưới cơ St Etienne cầm hòa. Đêm nay, Frau sẽ càng đơn độc khi De Melo cũng chấn thương nốt, còn Larsen Toure thì không mang đến niềm tin. Cùng với những sự vắng mặt của Cabaye và Balmont, Lille có lẽ chẳng dám chơi đôi công thật sự với một Liverpool đầy đủ lực lượng, vì bài học của Urziceni vẫn còn nóng hổi.

Đó vừa là cơ hội, song cũng sẽ là thách thức của Liverpool. Nếu khả năng dứt điểm của những Torres, Gerrard, Kuyt vẫn tồi tệ như ở DW, rất có thể họ sẽ phải trả giá.
 
Dự đoán: 1-1
 
 

Lực lượng:

Lille: Debuchy gãy xương sườn. Cabaye, Balmont bị treo giò. Gervinho, De Melo chấn thương.

Liverpool: Benayoun, Skrtel (chấn tương mắt cá), Aurelio (căng cơ bắp đùi), Daniel Agger vừa khỏi ốm.

Đội hình dự kiến:

Lille: Landreau – Costa, Emerson, Beria, Chedjou – Hazard, Obraniak, Mavuba, Dumon – Frau, Toure.

Liverpool: Reina – Johnson, Agger, Kyrgiakos, Insua – Mascherano, Lucas – Kuyt, Gerrard, Maxi – Torres.

Phong độ

Liverpool

08/03/10 Wigan - Liverpool 1-0

28/02/10 Liverpool - Blackburn 2-1

25/02/10 Unirea - Liverpool 1-3

21/02/10 Man City - Liverpool 0-0

18/02/10 Liverpool - Unirea 1-0

Lille

06/03/10 St Etienne - Lille 1-1

28/02/10 Lille - Auxerre 1-2

25/02/10 Fenerbahce - Lille 1-1

21/02/10 Rennes - Lille 1-2

18/02/10 Lille - Fenerbahce 2-1

1

Trái với phong độ ở đấu trường trong nước, Liverpool lại chơi khá tốt trên sân khách khi ra ngoài châu Âu. Trong số 10 trận sân khách gần nhất, họ mới thua đúng 1 lần (0-2 trên sân Artemio Franchi của Fiorentina).

10

Với Lille, Liverpool không được phép đánh mất sự tập trung, đặc biệt là những phút cuối. Theo thống kê, 10/17 bàn mà đội bóng này đã ghi ở Europa League năm nay được ghi trong vòng 15 phút cuối.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm