Tản mạn: Thần khúc Azzurri

30/06/2012 12:30 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Azzurri đã trải qua nhiều chiến thắng nhưng chưa bao giờ ca khúc khải hoàn lại tưng bừng như lúc này. Những gì Italia đang thể hiện buộc người ta phải tin rằng, họ đang xứng đáng với chức vô địch hơn bao giờ hết. Nếu như thời Trung cổ, thi hào Dante đã viết nên một trường ca bất hủ mang tên “Thần khúc” thì dường như Azzurri cũng đang đi đến chặng cuối cùng của con đường thần thoại đó.

Thần khúc kể về hành trình của chàng trai Dante đi qua ba chặng đời “Địa ngục”, “Luyện ngục” và “Địa đàng”. Azzurri dường như đang tái hiện một thần khúc mới trên những thảm cỏ Ba Lan và Ukraina. Từ những tháng ngày tăm tối như nằm trong địa ngục với vô số những chuyện không đâu, những phi vụ bị phanh phui, calcio chao đảo trong cái chảo lửa của tiêu cực. Sau đó họ bước sang một trang mới , trang “Luyện ngục” với những tháng ngày vẫn cùng đường khốn ngõ nhưng lại le lói chút hi vọng mong manh. Từ những trận thua tan tành trước Nga ngay thềm Euro, Azzurri lại có màn khởi đầu đầy ấn tượng trước nhà vô địch xứ bò tót. Chơi chưa thực sự thuyết phục trước Croatia nhưng lại chơi đầy bản lĩnh trước Ireland và Anh. Có thể nói Italia đang trải qua những bước “Luyện ngục” cuối cùng trước khi vượt thoát lên một “Địa đàng” lộng lẫy hơn. Có phải rất ngẫu nhiên không khi những Thần khúc trong quá khứ mà Azzurri từng viết nên lại đều có bước “Luyện ngục” cuối cùng chính là Đức. Tại World Cup 1982, Azzurri đánh bại Đức ở chung kết, còn ở World Cup 2006 Italia loại Đức từ vòng bán kết để rồi họ lên ngôi vô địch. Lần thứ ba, tại Euro 2012, người Ý lại tiếp tục đánh đổ xe tăng để tiến vào trận chung kết gặp lại cố nhân vòng bảng TBN.

Niềm vui của các tifosi Việt Nam sau chiến thắng của Italia              

Những đường lên bóng đậm chất Ý, những màn trình diễn không thể cống hiến hơn, một trận cầu mãn nhãn sống dậy trên từng hạt cát ngọn cỏ. Những người Italia đang làm nổi gió cả một vùng trời thiên thanh, “Thiên đàng” đang gọi tên họ bước lên ngưỡng cửa của sự thăng hoa tột đỉnh. Cú đúp của Balotelli là câu trả lời mãnh liệt nhất, cụ thể nhất cho những ai đã và đang có ý định dè bỉu anh. Bàn thắng của Mario đến trong tình thế Italia bị ép sân, cho nên nó đủ mạnh mẽ và bất ngờ để làm vỡ òa mọi con tim đang hồi hộp dõi theo từng bước chạy của những bóng áo xanh ấy. Sự tự tin của người Italia đã đập tan sự kiêu hùng của người Đức. Không thể nói rằng trận cầu đêm qua là một trận đấu hoàn hảo nhưng cho đến lúc này, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên mọi nụ cười hồn hậu hạnh phúc của các tifosi. So với việc kiểm soát bóng 70% trong 120 phút và phải bước vào loạt penalty cân não thì với 44% kiểm soát cục diện trận đấu nhưng kết thúc gọn ghẽ trong 90 phút có vẻ thuyết phục hơn và chiến thắng trở nên đẹp hơn gấp trăm lần. Một Azzurri đang chuyển mình mạnh mẽ, rũ bỏ tàn dư của những năm tháng quên mất vinh quang để rồi bước vào một “Thiên đàng” mới.

“Thần khúc” là trường ca nổi tiếng mang sứ mệnh lịch sử đặc biệt, được coi là tác phẩm báo hiệu trước cho sự xuất hiện của một nền văn hóa Phục hưng rực rỡ. Một khi Thần khúc Azzurri được viết lên với hai phần quan trọng là “Địa ngục” và “Luyện ngục” thì cánh cửa “Địa đàng” cũng đang dần hé mở với tuyển Ý. Chỉ còn cách ánh hào quang một trận đấu nữa thôi.

Kỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm