Lăn cùng Tango 12: Cảm ơn EURO 2012...

02/07/2012 08:51 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - EURO 2012 đã mang đến cho Ba Lan và Ukraina rất nhiều cơ hội để thể hiện mình với bạn bè trên khắp châu Âu và thế giới. Với những người làm nghề kinh doanh, sự xuất hiện của hàng trăm nghìn cổ động viên là một dịp may hiếm có.

“Cảm ơn EURO 2012, đó là một sự kiện lớn đối với đất nước chúng tôi, và một cơ hội tốt đối với những người bán hàng như tôi”, chủ một quầy tạp hóa trên phố Karowskie Przedmiescie ở Warsaw chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hóa. Người đàn ông tuổi tứ tuần này có tên là Jaropelk, đã có thâm niên bán hàng hơn 20 năm. Quầy hàng chính của ông nằm ở khu vực khá xa trung tâm thành phố, không đông đúc người qua lại.

Nhận thấy EURO 2012 là một cơ hội kinh doanh tốt, ông đã thuê một chỗ bán hàng nhỏ trên phố Karowskie Przedmiescie, nơi có nhà thờ Holy Cross lưu giữ trái tim của nhạc sĩ thiên tài Frederic Chopin, tượng đài nhà khoa học lừng danh Nicolas Copernic và đại học Warsaw. Cùng với hai người cháu, ông Jaropelk tập trung bán những mặt hàng có liên quan đến EURO 2012.


Ông Jaropelk, chủ quầy lưu niệm trên phố Karowskie Przedmiescie ở Warsaw. Ảnh: Đ.H

Quầy hàng của ông Jaropelk là một bộ sưu tập thu nhỏ những món đồ lưu niệm EURO 2012, mà rất nhiều thứ trong đó không thể tìm thấy ở các quầy bán đồ lưu niệm chính thức của UEFA đặt tại các sân vận động và chỉ mở cửa vào ngày diễn ra trận đấu. Ở quầy của ông Jaropelk, du khách có thể mua bộ chén uống rượu, tách uống café, ly uống hay cốc uống bia, tất cả đều có logo của EURO 2012.

“Mỗi ngày ông kiếm được bao nhiêu từ việc bán hàng này”, phóng viên Thể thao & Văn hóa đặt câu hỏi. “Xin lỗi, tôi không thể nói được, đó là bí mật của tôi, nhưng tôi tin chắc thu nhập những ngày qua từ quầy hàng này khá hơn rất nhiều so với quầy hàng chính của tôi”, ông Jaropelk dí dỏm trả lời. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi đứng trò chuyện, hai người cháu của ông Jaropelk cũng đã bán được khối thứ cho khách.

Karowskie Przedmiescie là một con phố tấp nập ở Warsaw, dẫn đến hầu hết các di tích lịch sử hay công trình kiến trúc nổi tiếng của thủ đô Ba Lan. Những chiếc xe bus ở đây luôn nêm chặt người, đến mức cánh cửa tự động phải đóng đi đóng lại vài lần xe mới có thể lăn bánh được. Bất cứ du khách nào đến Warsaw cũng đều thả bộ trên phố Karowskie Przedmiescie khiến vỉa hè rộng lớn nơi đây cũng trở nên chật chội.

Chính vì thế, công việc kinh doanh của ông Jaropelk cũng trở nên rất thuận lợi. Không chỉ có ông Jaropelk và hai người cháu của mình tươi cười và nói lời cảm ơn với EURO 2012. Trên phố Karowskie Przedmiescie, cũng như nhiều con phố tập trung người đi bộ khác ở Warsaw, những người bán hàng rong cũng xuất hiện khá đông đảo. Họ bán các đồ lưu niệm liên quan đến Ba Lan, đến Warsaw, và tất nhiên, đến cả EURO 2012.

Chỉ có điều khác với Việt Nam hay một số nước khác, những người bán hàng rong ở đây rất lịch sử, luôn tươi cười và không bao giờ chèo kéo khách. Nếu không mua hàng, du khách vẫn nhận được một lời cảm ơn rất lịch sự. Điều đó đã góp phần để lại hình ảnh tốt đẹp về Ba Lan trong lòng du khách nói chung, và các cổ động viên bóng đá nói riêng, trong dịp EURO 2012 này.

EURO 2012 đã đi qua trên đất Ba Lan, và cơ hội kinh doanh của những người bán hàng như ông Jaropelk cũng vừa khép lại. Chỉ có điều, số người kiếm ăn được nhờ EURO 2012 không nhiều bằng số người phải bỏ tiền cho sự kiện này. Con số xấp xỉ 30 tỷ USD để tổ chức EURO 2012 chắc chắn sẽ là một gánh nặng đối với ngân sách không mấy dư dả của Ba Lan, và trong tương lai, nó sẽ trút lên đầu của những người dân phải đóng thuế.

Chính vì thế, EURO 2012 đã và đang gây một sự chia rẽ lớn trong dư luận Ba Lan. Không phải ngẫu nhiên mà tầng lớp thanh niên có phần quá khích đã trút giận lên đầu cảnh sát trong vài vụ lộn xộn gần đây. Ở Warsaw, không khó để thấy hay để nghe những câu chửi thề về EURO 2012...

Kiev vắng bóng hàng rong

Một quầy hàng rong bán đồ lưu niệm EURO 2012 tại Kiev. Ảnh: Đ.H

Trong thời gian diễn ra EURO 2012, chính quyền Kiev dường như muốn tạo ra một hình ảnh đẹp về thành phố trong mắt các du khách nên đã mạnh tay trong việc dẹp các gánh hàng rong.

Hiếm hoi lắm mới bắt gặp một nơi bán (không phép) các món đồ lưu niệm EURO 2012 ở trên đường phố hay trong các công viên. Để mua được những món quà lưu niệm chính thức, cổ động viên phải đến sân Olympic và lọt được qua hàng rào an ninh. Các quầy bán đồ lưu niệm chính thức của UEFA tại sân chỉ dành cho những ai có vé vào xem trận đấu.


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm