Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cuộc sống lại sinh ra trên chấm phạt đền

26/06/2012 07:51 GMT+7

(TT&VH) - Nếu một bi kịch phải kết thúc bằng loạt đấu súng, thì chắc chắn phải có một người chết. Nếu anh và hắn cùng bắn một lúc mà một trong hai người trúng, cuộc thanh toán coi như đã xong. Nhưng trong loạt penalty với 5 cú sút tối thiểu, cũng giống như một khẩu Colt xoay cũ chỉ có 6 viên, anh được phép bắn cho đến khi đối phương chết hẳn.

Với người Anh, Italia đã ở trạng thái ấy, bắn trước, sau đó bắn trượt để rơi vào trạng thái nguy hiểm cho tính mạng, và chỉ đợi đến khi đối phương mắc sai lầm để rồi cuối cùng mình tung ra cú bấm cò quyết định, Italia mới chiến thắng. Balotelli và các đồng đội của anh đã làm được như thế, cho đến khi Montolivo đá ra ngoài. Những cơn ác mộng tràn về. 4 năm trước, Italia đã bị đánh văng khỏi tứ kết EURO 2008 trong một trận đấu họ đã chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha, đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Trận này Italia thậm chí còn chơi hay hơn cả trận đó cơ mà...


Italia của Buffon đã có mặt ở bán kết EURO 2012

Buffon, người đứng trong khung thành và hứng chịu những cú phản đòn từ các chân sút penalty Anh, sau trận đấu đã nói: "Sau khi Montolivo đá hỏng, tôi nghĩ là mình chỉ có thể đưa đội đến chiến thắng bằng cách cản phá nhiều nhất có thể. Các đồng đội tôi xứng đáng đi tiếp. Tôi cũng thế". Anh đã làm được thế, khi chặn được cú sút của Cole, cú chặn đã cùng với pha lập công trên chấm phạt đền của Pirlo đã xoay chuyển toàn bộ cục diện của trận đấu trong những phút vô cùng căng thẳng ấy. Những người Ý với cái đầu lạnh đã xứng đáng chiến thắng, bởi vì họ, những người vẫn đẹp trai (dù không được như những năm tháng còn Maldini và Baggio...) nhưng đã luôn là đấu sĩ. Nocerino vào sân từ ghế dự bị và chơi như thể anh đang ở San Siro và bên anh là những Boateng, Ibra. Anh đã suýt ghi bàn thắng ở hiệp hai, trước khi hạ Hart bằng một cú đại bác trên chấm phạt đền. Diamanti gợi nhớ Grosso 2006, khi trở thành một phát hiện của Prandelli, với một cú sút trúng cột dọc ở hiệp phụ và là người ghi quả 11 mét quyết định. Ít người biết là anh đang chơi cho đội tỉnh lẻ Bologna và khi được gọi vào tuyển Ý đi EURO này mới làm người ta chú ý đến vì khía cạnh ngoài sân cỏ chứ không phải chuyên môn: vợ anh là một cô gái Trung Quốc!

Những người hùng bình dị của Italia đã tạo nên cả một trận đấu kịch tính đến tận phút chót, đã chơi tấn công như người Anh, đã bản lĩnh như người Đức và khi đá phạt đền đã lạnh lùng trên khuôn mặt như người Eskimo trước sương giá Bắc Cực. Ngày kia là bán kết với Đức, một đội bóng khác, một cách tiếp cận khác, một tư duy bóng đá khác...Tóm lại, một trận đấu khác. Đến lúc đó hẵng hay, người Ý nghĩ vậy, và họ ăn mừng đã...

Anh Ngọc (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm