EURO: Mùa cá độ bất hợp pháp

30/06/2012 16:05 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Cuối tuần)- Giống như mọi giải bóng đá lớn, EURO 2012 là dịp làm ăn không thể bỏ lỡ của những đường dây cá độ bất hợp pháp, dàn xếp tỷ số và tội phạm có tổ chức, đặc biệt hoành hành dữ dội ở Đông Nam Á khi mà những nỗ lực của nhà chức trách xem ra vẫn chưa đi đến đâu.

Phạt nặng

Những khách hàng trong một cửa hàng cà phê đông đúc ở khu Geylang, Singapore đang dán mắt vào màn hình ti vi theo dõi trận đấu ở EURO 2012 giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha vào lúc trời đã sắp sáng. Họ không hề hay biết có những cặp mắt khác đang dõi theo họ không sót một li. Cách đó khoảng 50 mét, hơn một chục cảnh sát chìm mặc thường phục đang đi tuần theo thông lệ hàng đêm. Họ là người của Phòng Chuyên trách tội phạm đặc biệt thuộc Cục Điều tra hình sự Singapore. Có điều gì đó trên những chiếc bàn ăn trong nhà hàng đã khiến họ không thể rời mắt. Giữa những vại bia, đồ uống có gaz và mấy tờ báo vứt lăn lóc, là một cái máy tính xách tay đang mở sẵn. Ngay bên cạnh là một cuốn sổ tay ghi chép với các dòng chữ li ti bằng bút mực.

Ngửi thấy mùi đáng nghi, các sĩ quan bước vào cửa hàng, yêu cầu kiểm tra đột xuất. Họ phát hiện khoản  tiền mặt hơn 3.000SGD (2.345USD) trong túi một số khách hàng, những kẻ bị tình nghi đang tiến hành ghi cược và nhận cá độ bất hợp pháp trước, trong và sau trận đấu, đã bắt đầu khoảng một giờ trước đó.

Cuộc lục soát chóng vánh dẫn đến việc tạm giữ 9 nghi can, tất cả đều cúi đầu nhận tội. Các nghi can, tất cả đều là công dân Singapore hoặc có hộ khẩu thường trú tại đảo quốc này, tuổi từ 27 tới 64, bị còng tay và dẫn ra một chiếc xe tải trắng. Họ sẽ bị đưa tới trại cảnh sát đường New Bridge để điều tra thêm. Toàn bộ tang vật bị tịch thu và cho vào những chiếc túi đặc dụng. Toàn bộ chiến dịch kéo dài khoảng 30 phút. Hai ngày sau đó, hai nghi can bị truy tố, những kẻ khác đang bị tạm giữ để điều tra. 



Cảnh sát Italia thông báo vụ bắt giữ ba cầu thủ Stefano Amauri, Alessandro Zamperini và Hristijan Ilievski trong vụ bê bối dàn xếp tỷ số mới nhất của bóng đá Italia- Ảnh Getty

Cảnh sát Singapore cho biết trong mùa EURO này, họ phải làm việc vất vả hơn rất nhiều khi những ổ cá độ bất hợp pháp nở rộ như nấm sau mưa. “Chúng tôi cảnh báo mọi công dân không tham gia cá cược bất hợp pháp”, một người phát ngôn cảnh sát thông báo. “Chúng tôi muốn nhắc nhở người dân rằng luật pháp Singapore hết sức nghiêm khắc với tội này và những hậu quả tồi tệ có thể đến, bao gồm án tù và tội hình sự cho các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp”.

Kể từ EURO 2012, bốn cuộc lục soát của cảnh sát đã diễn ra, 13 người đã bị bắt giữ ở các cơ sở cá độ bất hợp pháp. Tại Singapore, mọi hoạt động cá độ đều là bất hợp pháp nếu không thông qua nhà cái duy nhất được chính phủ bảo trợ và cấp phép, Singapore Pools. Cũng là phạm luật nếu công bố, xuất bản hay công khai các tài liệu mời gọi hoặc khuyến khích một người tham gia vào các hoạt động cá cược hoặc cờ bạc.

Những người bị bắt giữ trong cuộc tập kích nói trên không phải là những kẻ đầu tiên bị bắt trong mùa EURO này. Một trong những con cá lớn nhất đã sa lưới là Dan Tan Seet Eng, 47 tuổi, ông trùm của một số đường dây có quy mô toàn cầu và được coi là một trong những kẻ tổ chức chính của các vụ bê bối dàn xếp tỷ số tận Italia mới đây. Nếu bị kết tội, những nhà cái bất hợp pháp có thể bị phạt từ 20.000 tới 200.000SGD (15.600-156.000USD) và bị bỏ tù tới 5 năm. Những ai đặt cược cũng đối mặt khoản tiền phạt 5.000SGD (3.900USD) và/hoặc án tù lên tới 6 tháng.

Trong World Cup 2010, cảnh sát quốc tế Interpol đã phối hợp với cảnh sát Singapore, Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan đã tiến hành truy quét hơn 800 nhà cái bất hợp pháp và thu giữ số tiền cược lên tới 155 triệu USD.



Wilson Raj Perumal, một trong số những ông trùm hiếm hoi sa lưới pháp luật- Ảnh Getty

Vẫn không ngăn nổi

Bất chấp sự can thiệp mạnh tay của nhà chức trách, khoản lợi nhuận quá lớn vẫn khiến những ông trùm và cả các tay con bất chấp tất cả, cùng với sự lẩn tránh nhà chức trách ngày càng tinh vi.

X., một tay con như thế, giấu tên và chỉ chịu trả lời phỏng vấn hãng tin AFP với điều kiện địa điểm, thời gian và mọi chi tiết nhân thân được bí mật tối đa, cho biết là có hàng trăm tổ chức cá độ bất hợp pháp trên khắp Singapore. Chúng thường thuê vài kẻ đầu sai, những người sẽ đi thuyết phục các khách hàng đặt cược, sau đó trả tiền thắng cược cho họ nếu thắng và đi đòi nợ nếu họ thua.

“Các nhà cái này thường chỉ làm việc trong một tuần, sau đó đóng cửa và quay lại hoạt động vào lúc khác”, X. tiết lộ. “Bởi lẽ ở đây chuyện này bất hợp pháp. Nếu bị bắt sẽ bị đánh gậy, bị bỏ tù”. Từ các nhà cái này, tiền thu được sẽ đổ vào việc dàn xếp tỷ số ở châu Á, châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ và châu Âu, bao gồm cả vụ bê bối Calcioscom¬messe mới đây ở Italia.

Khi một trùm dàn xếp tỷ số người Singapore, Wilson Raj Perumal, kẻ đã tham gia dàn xếp các trận giao hữu quốc tế, bị bắt vào năm ngoái tại Phần Lan, người ta mới biết rằng có cả một mạng lưới dàn xếp tinh vi chưa hề bị động đến.

Mỗi tuần, sau khi lấy được tiền của những kẻ máu mê đỏ đen, những gã chạy việc như X. phi tang hết tất cả giấy tờ, sổ sách và mọi bằng chứng khác, thay luôn số điện thoại và chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. “Tôi không biết sếp của tôi là ai. Tôi chỉ nghe thấy giọng nói của ông ấy. Số liên lạc thì thay đổi mỗi ngày”, X. nói.

Mỗi nhà cái sẽ thuê năm hay sáu kẻ chạy việc như thế, những người báo cáo mọi việc cho kẻ đứng đầu, thường là có mối liên hệ với những mạng lưới tội phạm có tổ chức khắp Đông Nam Á và Trung Quốc. “Đó là người rất giàu. Ông trùm kiếm tiền từ khắp mọi nơi. Chúng tôi không phải là mạng lưới duy nhất của ông ta. Ông ta còn tham gia vào những tổ chức lớn hơn nữa”, X. tiết lộ.

Những kẻ chạy việc thu được từ các tay cá độ là 12.000 đến 13.000SGD (khoảng 9.400 đến 10.200USD), và kiếm được 2.000 - 3.000SGD mỗi ngày. Ở Singpore, còn có những nhà cái nhỏ và được lập nên tạm thời gồm những nhân viên trực qua mạng internet và điện thoại, thường chỉ có khoảng bốn người làm việc một lúc, để còn kịp tẩu tán khi có biến.

Với các quốc gia mà luật pháp không nghiêm khắc như Singapore, nạn cá độ bất hợp pháp còn hoành hành dữ dội hơn. Ngay bên kia biên giới đảo quốc sư tử, vào tháng 4, cảnh sát Malaysia đã tập kích vào một nhóm năm căn hộ sang trọng được lắp camera theo dõi khắp nơi, bắt giữ hơn 100 người có liên quan đến cá độ bất hợp pháp. Chỉ vài ngày trước EURO 2012, ba đường dây quy mô nhỏ khác cũng đã sa lưới. “Ở Malaysia thì không có giới hạn nào cả. Nhân viên của chính phủ cũng có thể mua chuộc được, chứ không như ở Singapore”, X. cười khẩy.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm