Chúc mừng Del Bosque, ông già bí mật ngoài hành tinh

03/07/2012 07:29 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro


(TT&VH) - Đúng là thời của Tây Ban Nha
Người ta chờ đợi trận chung kết cân tài cân sức
Tuy nhiên mọi thứ xảy ra hết sức bất ngờ
Mới hiệp 1 mà Italia đã đổ gục

Không ai tin một đội từng vượt qua cửa tử nhiều lần lại dễ dàng bất lực
Lại dễ dàng buông xuôi khi cuộc chiến mới nửa chừng
Nhưng quá nhiều điều rủi ro đến với thành La Mã
Quá nhiều điều chẳng lành phá nát khối “bê tông”

Đầu tiên là sự vụng về khó hiểu của Buffon
Bắt hụt 2 trái bóng do đứng sai… vị trí
Rồi tiếp tục bị ói banh như một kẻ “lên đồng”
Với con “nhện chúa” đó là điều tối kỵ

Thứ hai là ông thầy Prandelli trong một ngày… ủy mị
Tự nhiên tung cầu thủ bị thương chưa đá đã… rơi đài
Tự nhiên chấp đối phương bằng đội hình chỉ 10 cầu thủ
Tự nhiên “chặt giò” mình trong suốt hiệp 2

Đúng là thời của Tây Ban Nha ngự trị hơi… dài
Những trận buồn ngủ vừa qua như biến mất
Một lần vô địch World Cup, 2 lần liên tiếp vô địch EURO
Xin ngả mũ chào Del Bosque, sư phụ ngoài hành tinh bí mật!

2/7/2012
BÙI CHÍ VINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm