(TT&VH Online)- Những giá trị truyền thống dù có thể biến đổi trong một thời điểm nhất định nào đó, nhưng bản chất thì vĩnh cửu, không riêng gì bóng đá. Thế nên, chẳng lạ gì qua cuộc trao đổi với các HLV, chuyên gia thì Đức, Italia, Pháp vẫn được họ trao gửi niềm tin về chức vô địch nhất.
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đặc biệt “kết Italia”. Bản lĩnh đã giúp Italia càng đá giải lớn và càng dài ngày thì càng ghê gớm. Điều đó đã được chứng minh nhiều rồi, gần nhất là Worrld Cup 2006.
Tôi không bao giờ nghi ngờ về bản chất lối chơi của họ, đặc biệt phòng ngự. Khi Ý đã ghi một bàn vào lưới đối phương, việc gỡ hoà là chuyện cực khó. Đáng sợ hơn là lối chơi của họ thời điểm này đã có sự cân bằng giữa công và thủ. Mất Cannavaro hơi tiếc, nhưng tôi tin thói quen sẽ không khó để người Ý vẫn tiếp tục trở thành hàng thủ thép. Trên hàng công, Luca Toni và Del Piero có phong độ tuyệt vời tại Bayern Munich và Juventus là những tín hiệu tốt.

Ngoài Pháp, ông Tuấn đánh giá rất cao Hà Lan và Đức. “ Hà Lan dù không có nhiều tuyển thủ đặc biệt như thời Marco Van Basten, Ruul Gullit, Frank Rijikaard, nhưng cầu thủ giỏi trong đội hình tham dự EURO lần này thì nhiều. Đức ngoài những phẩm chất truyền thống, thành tích thời gian gần đây hết sức ổn định. Với thành tích không thua trận nào ở vòng loại cũng là cơ sở để ông Tuấn đoán định Croatia sẽ gây bất ngờ lớn. “Tôi thích Slaven Bilic. Đấy là HLV cá tính, điển hình là vụ thẳng tay loại 3 tuyển thủ Croatia vì hút thuốc. Điều đó chứng tỏ ông có vị thế rất lớn với các học trò”.

HLV Vương Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thịnh và Trần Văn Phúc thì dành tình cảm đặc biệt cho người Đức.
Ông Thịnh tin Đức sẽ vô địch dựa vào yếu tố truyền thống, đó là bản lĩnh và ý chí-những điều đã làm nên tính cách và sức mạnh người Đức. Mặt khác giải VĐ quốc nội ổn định nên đội hình của họ không mất nhiều vị trí trụ cột. Còn HLV Trần Văn Phúc bảo thời ông học bên ấy, người Đức không chỉ dạy ông trình độ đá bóng, mà rất nhiều tính cách khác khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ.

Vậy đấy, dù bận rộn, chưa có nhiều thông số khi trái bóng EURO chưa lăn, các chuyên gia lẫn HLV nhà ta đều còn rất dè dặt, mặc dù nhiệt huyết bóng đá đang sôi sùng sục trong lòng.
Hữu Quý