Thư EURO: Về miền cư xá…

02/07/2016 09:41 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Cư xá sinh viên luôn gợi lại trong bạn những ký ức ngọt ngào bởi quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, những tình yêu vụng dại, ít hay nhiều đều gắn bó với miền cư xá thân yêu…

Paris đang mùa hạ, nắng vàng như mật ong. Không khí EURO đã lan vào nhịp sống của sinh viên ở Pháp. Chúng tôi lên đường đến khu cư xá sinh viên quốc tế quá nổi tiếng ở Paris, và không khỏi nhớ về một thời trai trẻ. Sinh viên ở đâu cũng thế cả - mơ mộng, lạc quan và yêu bóng đá.

Như khu nghỉ dưỡng

Từ rất lâu, cư xá sinh viên quốc tế đã quá nổi tiếng bởi đây là địa chỉ làm nao lòng bao thế hệ sinh viên bởi không gian quá trữ tình, tiện lợi, sang trọng như khu nghỉ dưỡng. Bạn hãy tưởng tượng, “miền cư xá” này rộng đến 34 héc ta, gồm 40 khu biệt thự với khoảng 6000 nghìn sinh viên trên toàn thế giới đang ở đây. Bạn phải mất vài ngày trời mới có thể tham quan hết các khu ở của sinh viên.

Hôm nay diễn ra trận Tứ kết giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha. Chúng tôi muốn tìm đến khu sinh viên Đông Nam Á, nhưng vị trí quá xa, lại sợ tìm được đến nơi thì trận đấu đã kết thúc thì hỏng bét cho phóng sự truyền hình.

Phong cảnh cư xá như khu nghỉ dưỡng

Cảnh sắc nơi đây chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng, với kỳ hoa dị thảo, với các ngôi biệt thự được kiến trúc tuyệt đẹp. Các khu vui chơi, giải trí, thể thao, thư viện, nhà hát, căng tin... đều vô cùng tiện lợi và sang trọng.

Trên những thảm cỏ xanh tít tắp, các nhóm sinh viên đang vui chơi. Có cô bé đẹp mê hồn, nằm úp xuống cỏ, đung đưa nhịp chân đọc sách. Một nhóm trẻ em đang nô đùa dưới gốc sồi già đã được đốn ngã. Tiếng ghi ta bập bùng của hai nam sinh viên dáng vẻ rất lãng tử. Đằng kia, một anh chàng đang ném chiếc đĩa nhựa để hai con chó tuyệt đẹp lao lên tranh nhau tha về cho chủ nhân… Tất cả hiện lên như một giấc mơ.

Công tác bảo vệ và an ninh ở cư xá hết sức chặt chẽ. Để quay được những thước phim hay những tấm ảnh, nhất là quay sinh viên đang ăn ở và sinh hoạt, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều công đoạn khai báo với trụ sở bảo vệ chính. Thẻ nhà báo được đưa ra cùng trình bày đứt cả hơi. Sau đó, họ mới điện cho bảo vệ các phân khu khác, phóng viên mới được phép lọt vào “cửa ải” thứ 3.

Nơi tình yêu không phân biệt màu da

Khu sinh viên Campuchia gần trung tâm bảo vệ nhất. Nhìn các bạn đến từ Đông Nam Á với những gương mặt, màu da quen thuộc, lòng chúng tôi tại ấm áp.

Trận đấu đã ở phút 40 và tỷ số đang là 1-1. Dù là khu Campuchia nhưng có rất nhiều sinh viên các nước khác vẫn tụ tập cùng để xem bóng đá. Họ hòa đồng, thân thiết nhau như không hề có khoảng cách màu da. Một cô gái Đức. Một cô gái Campuchia. Hai sinh viên Bồ Đào Nha. Một đến từ đảo Réunion và mấy bạn Campuchia. Chàng trai người Đức có mái tóc vàng xõa xuống nửa gương mặt rất phong trần kéo cô người yêu Campuchia tên là Dara Keo vào lòng, rồi nịnh: “Anh thấy nàng của em xinh không? Nàng dịu dàng quá thể, nấu ăn cực ngon, em thích các món ăn Đông Nam Á. Em yêu cô ấy vô cùng”.

Các sinh viên đang xem trận tứ kết Bồ Đào Nha- Ba Lan

Cô gái đỏ bừng má e lệ. Khoảnh khắc liêu trai đó làm rúng động chúng tôi. Tình yêu quả thật là vĩ đại. Thời sinh viên đam mê biết bao.

Qua khu Na Uy, Tây Ban Nha, Mỹ, sau mấy lần chỉ dẫn, cuối cùng mới tìm được địa phận của các bạn sinh viên “Bồ” ở tít đằng xa. Một nhóm bạn cũng đủ màu da đang xem bóng đá, trận đấu bước sang phút 66, tỷ số vẫn là 1-1. Có điều, trên bàn các bạn thức ăn đồ uống nhiều hơn. Có lẽ đây là nhóm sinh viên khá giả, khi nhìn cách ăn mặc và phong thái của họ rất sang trọng, sành điệu.

Họ cùng bàn luận bóng đá rất sôi nổi. Mấy bạn gái thì vừa xem, vừa lôi máy tính ra, hình như trao đổi bài vở. Tất cả đều xinh đẹp mơn mởn, căng tràn nhựa sống. Dù còn nhiều hạn chế nhưng sức mạnh của tuổi trẻ là… tuổi trẻ. Dù chưa già nhưng chúng tôi lại ước ao trở lại thời sinh viên như các bạn này, và trong những giấc mơ không ít lần đã bắt gặp hình bóng cô gái đang ngấn lệ nơi gốc phượng, những mùa hè tạm chia tay nhau, những khi nước lụt tràn vào đến tận lớp học, “xe vở làm thuyền ta thả nước trôi xuôi”.

“Mai ta về sao nước mắt rưng rưng/ Gốc phượng đầu sân rơi từng chiếc lá/ Những ngày ta sống nơi đây sao đi qua vội vã. Thời sinh viên mới đó đã xa rồi”.

Lang thang cư xá, lòng chợt hỏi có bạn sinh viên Việt nào thầm ước giá như chốn tuyệt đẹp này, mọc lên một cây phượng vĩ đang nở bung sắc đỏ, để ngắm nhìn và có lẽ nhiều sinh viên nước khác sẽ thích thú một phong vị Việt Nam.

Giá như có điều ước

Thú thật, khi nhìn cơ ngơi cư xá sinh viên quốc tế như khu nghỉ dưỡng, và một số cư xá sinh viên các trường đại học ở Pháp quá khang trang, chúng tôi lại chạnh lòng nhìn về thực trạng môi trường “ở trọ” còn nhếch nhác của sinh viên ta, trong đó cả những ký túc xá trên toàn quốc. Cảnh quan các trường đại học Pháp cũng chẳng khác gì một công viên, đảm bảo 3 yếu tố: xanh, sạch đẹp.

Và tất nhiên là cần suy ngẫm về phong thái của sinh viên ta. Những ngày EURO này, thực trạng nhậu nhẹt, cá độ bóng đá của sinh viên đang ám ảnh các phụ huynh. Sinh viên ta còn nghèo nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn thích ăn chơi hoang phí, đua đòi, thích sành điệu. Các sinh viên chúng tôi gặp ở Pháp, đang xem bóng đá, họ cũng rất ngoan, không nhậu nhẹt. Cũng có thể nhậu nhẹt sẽ bị kỷ luật nặng. Ước gì…


Hữu Quý - Việt Sơn (Từ Paris)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm