Quá nhiều hoài nghi cho 'Những đứa trẻ của nhà Hodgson'

11/06/2016 16:36 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Người đàn ông ấy đang là bảo mẫu cho một vườn trẻ, những người Anh thực thụ thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thế hệ thứ hai, những đứa trẻ thực sự, bởi họ còn rất trẻ. Chưa bao giờ Anh quốc mang một đội tuyển trẻ như thế đến một giải EURO.

Với tuổi trung bình 25,3, đội bóng của Hodgson là một trong những đội trẻ nhất và cũng sở hữu trong đội hình chàng trai ít tuổi nhất. Cậu ta có tên Marcus Rashford, sinh năm 1997, và mới chỉ bùng nổ trong mùa bóng mới rồi. Nhưng người bảo mẫu đã ở tuổi ông của họ. Hodgson hiện là người cao tuổi nhất (và được trả lương cao nhất) trong số 24 HLV dự giải.

Anh quốc còn một kỉ lục nữa: tất cả các cầu thủ mà họ mang đến Pháp đều đang chơi ở Premier League. Nhưng ta cũng có thể nói gì nữa về dàn cầu thủ rất trẻ mà Hodgson đang có trong tay: Nếu một ĐTQG dự EURO gồm toàn những gương mặt trẻ đến từ một giải Premier League mà cầu thủ nước ngoài thống trị (65% số cầu thủ ra sân), thì chắc chắn đó phải là những tài năng lớn.

Nhưng đằng sau câu chuyện liên quan đến những đứa trẻ ấy lại là một điều khác: kinh nghiệm. Bất chấp việc Anh đã thắng như chẻ tre ở vòng loại EURO, chỉ cần một cái liếc nhìn là những ai hiểu rõ về Premier League có thể thấy ngay rằng, từ thắt lưng trở lên, tuyển Anh là một đội bóng mạnh (bộ đôi Kane-Vardy đã ghi tổng cộng 49 bàn trong mùa giải qua ở Premier League), nhưng tuyến dưới thì đầy vấn đề, khi những Rose-Smalling-Cahill-Walker không đủ khả năng để tạo ra sự thuyết phục tối thiểu.

Với một đội bóng chỉ có 4 cầu thủ trên 30 tuổi, đồng nghĩa với kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Hart, Cahill, Milner và đặc biệt là Rooney), những người còn lại chưa có nhiều cọ xát trên đấu trường thế giới và phải đối mặt với một di sản phũ phàng mà các đội tuyển thuộc thế hệ đi trước của họ đã để lại: Anh chỉ thắng cả thảy 9 trong tổng số 27 trận đấu trong các vòng chung kết họ đã tham gia từ trước đến nay.

Quá nhiều hoài nghi

Có thể tin tưởng được những con người trẻ trung đó không? Có thể hy vọng họ sẽ làm nên những điều kì diệu bằng sức trẻ? Đấy là những câu hỏi lớn chờ lời giải đáp trên sân cỏ, từ những người như Dele Alli, có cha người Nigeria và mẹ người Anh, một chàng trai mà năm trước còn chơi ở hạng 3 của Anh và được gọi vào đội tuyển sau một mùa bóng gây sững sờ ở Tottenham, hay những người như Vardy, một câu chuyện cổ tích khác về một chàng công nhân đá bóng và sau đó lên ngôi vua cùng Leicester.

Rashford có thể là một điều ngạc nhiên khác, bởi ở tuổi 19 và sau những điều thú vị cậu tạo ra với Man United, ai đó có thể mơ rằng, tại EURO này, Anh quốc sẽ có một Rooney mới, người tỏa sáng rực rỡ ở EURO 12 năm về trước khi chưa tròn đôi mươi, hay như Michael Owen, thần đồng của nước Anh ở World Cup 1998, khi ở tuổi 18.

Tóm lại, đấy là một đội tuyển đầy những dấu hỏi. Và dù truyền thông Anh như mọi khi vẫn thổi bùng lên những kì vọng và cả ảo tưởng đối với những người hâm mộ thì vẫn tồn tại không ít hoài nghi liên quan đến thực lực của những đứa trẻ dưới tay ông nội Hodgson, cũng như việc liệu Rooney sẽ lại tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ như bao giải trước anh góp mặt hay không. Hay như việc Anh sẽ tiếp tục chơi 4-4-2 cổ điển hoặc chuyển sang 4-3-3, tạo cơ hội cho Wilshere, cậu học trò cưng của Hodgson ra sân, dù chưa từng chơi lần nào cả trận ở Premier League kể từ tháng 9/2014. Đấy sẽ là một li cocktail lạ lùng, bởi Hodgson, người theo trường phái phòng ngự thận trọng sẽ phải tấn công, bởi đội bóng của ông mạnh trong khâu ấy hơn.

Với Nga, đấy sẽ là một trận đấu then chốt ở Marseille. Đội bóng ấy có một con gấu trên hàng công, người có tên Dzyuba và cao tới gần 2 mét, người có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho những đứa trẻ của nhà Hodgson.

Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm