Harry Kane: Hy vọng mới của tuyển Anh

07/06/2016 13:54 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane luôn để điện thoại di động ở gần khi xem bóng đá trên truyền hình vì một lý do rất đặc biệt.

Cứ mỗi bàn thắng được ghi, là điện thoại của anh lại rung. “Harry, cậu có xem không?” một tin nhắn tới hỏi. Anh đáp “Có”. “Xem lại bàn đó đi, nhìn cách dứt điểm, cách mà tay tiền đạo đó bỗng nhiên có thêm 1 mét khoảng trống, xem cách các hậu vệ di chuyển”. Kane sau đó sẽ trao đổi ý kiến của anh trước khi nhận được một tin nhắn khác qua WhatsApp: “Harry, tua lại sau một tí nữa và xem cách anh ta di chuyển vào vị trí đó, cách anh ta thay đổi tốc độ”.

Từ Millwall tới tuyển Anh

Kane luôn xem bóng đá như thế cùng bạn bè, và bạn bè của anh ở đây bao gồm HLV Tottenham Mauricio Pochettino, trợ lý của ông này Jesús Pérez, và HLV thủ môn Toni  Jiménez. Tất cả đã có vai trò rất quan trọng trong năm bước ngoặt vừa rồi của tiền đạo 22 tuổi.

Kane sẽ tới Pháp thứ Hai này với tư cách số 9 không thể tranh cãi của ĐT Anh, và là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất ở EURO 2016. Sự nổi lên nhanh chóng của anh là kết hợp của quyết tâm cá nhân, tài năng, và những phương pháp huấn luyện của Pochettino cùng các cộng sự.

Khi Pochettino cho các cầu thủ nghỉ tập vào buổi chiều, Kane thường liên lạc với các đồng đội khác chơi trên hàng công ở Tottenham đề nghị tổ chức thêm một giờ tập sút nữa, và không phải chỉ để cho vui. Anh thiết lập rõ các tiêu chuẩn định lượng trong một giờ đồng hồ đó: Sút từ 100-150 lần từ bên trong vòng cấm địa, lặp lại chính xác ở những vị trí mà anh đã dứt điểm trong trận đấu trước đó. Thường sẽ có 6 người, Kane, Christian Eriksen, Érik Lamela, Dele Alli, Nacer Chadli và Son Heung Min, cùng với 3 thủ môn của đội trẻ thay nhau tập.

"Nạn nhân kungfu" Harry Kane muốn các trọng tài mạnh tay ở EURO 2016

Sau khi suýt chấn thương vì pha vào bóng dữ dội của Bruno Alves (Bồ Đào Nha), tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh hy vọng các trọng tài sẽ mạnh tay ở EURO 2016.

Kane đã duy trì khát khao học hỏi và tiến bộ đó từ rất lâu trước khi anh bắt đầu làm việc cùng Pochettino. Trong suốt các lứa trẻ, Kane chưa bao giờ được đánh giá là thuộc tốp đầu, ở bất cứ độ tuổi nào. Khi người đại diện của anh hiện giờ, Marlon Fleischman, lần đầu xem Kane đá ở lứa U17, các tay môi giới khác đều tới đó để xem Cameron Lancaster (hiện đang đá cho Louisville City ở giải hạng Ba Mỹ), Paul McBride (đã xuống hạng nghiệp dư) hay Calum Butcher (Burton Albion, ở Championship, tức hạng Nhì của Anh).

Fleischman nhận ra rằng trong khi các cầu thủ khác đều có năng khiếu và rất khéo léo, Kane mới là người ghi bàn và chơi rất chăm chỉ. Anh liên tục nêu ra câu hỏi với HLV và tự mình hoàn thiện các kỹ thuật. Anh chưa bao giờ than phiền về việc phải xuống hạng thấp hơn để chơi theo dạng cho mượn, ở Millwall. Fleischman từng đồng ý để một thân chủ khác của ông, Andros Townsend, tới Millwall cũng theo dạng cho mượn năm trước đó và nghĩ đó sẽ là nơi học hỏi tuyệt vời cho Kane. Trước khi hoàn tất hợp đồng, ông thậm chí còn đưa gia đình Kane tới xem trận đấu ở đó để mọi người biết rõ tình hình của anh.

Các CĐV Millwall nổi tiếng là những người khắt khe và khó chịu, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng họ sẽ rất yêu mến Kane, người đã chuẩn bị cho hợp đồng cho mượn này bằng cách xem lại từng bàn thắng một của Teddy Sheringham cho Millwall mùa giải 1990-91. Trong lần được cho mượn đầu tiên, Kane chủ yếu ngồi dự bị ở Leicester City (thật trùng hợp, cùng người hiện nhiều khả năng sẽ đá cặp với anh ở ĐT Anh, Jamie Vardy).

Huấn luyện đặc biệt

Thay đổi lớn nhất ở Kane trong 2 năm qua là thể hình và khả năng xử lý bóng trong khoảng hẹp. Lúc Pochettino mới tới White Hart Lane, anh còn là một cậu nhóc cao lêu nghêu, áo rộng thùng thình. Sau khi đánh giá đội hình Tottenham, Pochettino và ban huấn luyện lên kế hoạch tập riêng tăng cường cho từng cầu thủ, và với Kane, giáo án là tăng cường cơ bắp và sức mạnh. Họ muốn Kane trở thành một tiền đạo cực giỏi càn lướt, như hiện giờ, đặc biệt là trong những mét cuối cùng trước khi dứt điểm.

Không chỉ tăng cường cơ bắp và cân nặng, Kane trải qua một quá trình rèn luyện riêng mà Tottenham cho tới giờ vẫn giữ bí mật. Kết quả thật ngoạn mục khi Kane trở thành một trong những cầu thủ mà thể hình được cải thiện ấn tượng nhất ở cả Premier League lẫn ĐT Anh. Tottenham sẽ không muốn nghe điều này, nhưng tiền đạo của họ đang trở nên ngày càng gần với một galactico lý tưởng cho Real Madrid.

Kane đã trở thành người Anh đầu tiên sau 16 năm giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa này, và là người Anh đầu tiên kể từ Alan Shearer năm 1997 ghi được hơn 20 bàn trong 2 mùa liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Nhưng không chỉ có những bàn thắng khiến anh trở nên giá trị. Kane đang trưởng thành rất nhanh về tính cách và bản lĩnh, một thủ lĩnh thực sự trong phòng thay đồ ở White Hart Lane, bên cạnh đội trưởng Hugo Lloris và đàn anh Jan Vertonghen. HLV tuyển Anh Roy Hodgson hẳn cũng không bỏ qua điều đó.

Shearer là cầu thủ Anh gần nhất giành giải Vua phá lưới ở một giải đấu lớn, khi anh ghi 5 bàn tại EURO 1996 trên sân nhà, và sẽ không ai ngạc nhiên nếu Kane một lần nữa lặp lại thành tích của Shearer ở Pháp mùa Hè này.

2 Từ năm 1997 tới nay mới lại có một tiền đạo người Anh ghi được hơn 20 bàn trong 2 mùa liên tiếp ở Premier League. Người trước là Shearer, người sau là Kane.

5 Kane đã có 5 bàn trong 12 trận khoác áo đội tuyển Anh.

31 Số bàn của Kane ở mọi giải đấu mùa 2014-15, nhiều hơn so với cả sự nghiệp của anh trước đó cộng lại (21 bàn cho Tottenham, Leyton Orient, Millwall và Leicester).

Hodgson cấm cầu thủ ăn vạ

HLV tuyển Anh Roy Hodgson đã cam kết các cầu thủ của ông sẽ không ăn vạ ở EURO 2016. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi tiền vệ Eric Dier nói Tam sư cần học thêm “những thủ thuật bóng đá đường phố” nếu muốn chiến thắng ở Pháp. Anh sẽ bắt đầu giải đấu tại bảng B cùng các đối thủ Nga, xứ Wales và Slovakia. “Tôi cho rằng việc không ăn vạ phải được giáo dục từ rất sớm cho các cầu thủ trẻ, và thuộc về văn hóa bóng đá nữa, tôi không nghĩ đó là văn hóa của chúng tôi”, Hodgson nói. “Tôi chắc chắn sẽ không mất thời gian dạy cho cầu thủ của mình ngã vờ hay giả bộ chấn thương. Tôi muốn họ tập trung vào phòng ngự chắc chắn hơn và tấn công sắc bén hơn”.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm