Góc nhìn 365: Casillas tát Pique, ly khai, và chuyện 'giật tít câu view'

26/06/2016 08:45 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ báo ta mà báo Tây cũng “giật tít câu view” khi nhiều người giật nẩy mình với dòng tiêu đề “Iker Casillas tát Gerard Pique”.

Nhìn dòng tít ấy, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một scandal mới xới tung phòng thay đồ của tuyển Tây Ban Nha, nhất là khi phong trào ly khai đang trở thành trào lưu thời thượng sau vụ Brexit.

Mới vài ngày trước, chính Pique đã gây ra tranh cãi lớn với việc giơ ngón tay thối trong lúc đứng chào cờ trước trận gặp Croatia. Đó được coi là sự phản kháng mạnh mẽ của những người chủ trương đòi độc lập cho xứ Catalonia, trong đó trung vệ của Barcelona là đại diện tiêu biểu.

Giả sử xứ này tách khỏi Tây Ban Nha thật, rồi đội tuyển Catalonia được FIFA, UEFA công nhận để dự World Cup hay EURO thì có thể chính họ mới là ứng cử viên lớn cho chức vô địch, chứ không phải đội tuyển xứ bò tót. Bởi 3 chiếc Cúp liên tiếp mà tuyển Tây Ban Nha giành được từ năm 2008 đến 2012 đều nhờ đóng góp chủ yếu của các cầu thủ Barca, dựa trên nền tảng là lối chơi của đội bóng xứ Catalonia.

Mà xu thế ly khai ở châu Âu là không hề mới. Năm 1992, tuyển Nam Tư cũ bị tước quyền dự EURO do đất nước xảy ra chiến tranh. Kể từ sau đó, Nam Tư vỡ thành nhiều mảnh mà bây giờ một mảnh đó đang làm mưa làm gió ở EURO 2016 (Croatia). Tiệp Khắc vô địch EURO 1976, và giờ CH Séc cùng Slovakia đều góp mặt ở giải lần này.

Trong tương lai không xa, một mảnh vỡ nữa từ Nam Tư trước đây là Kosovo cũng có thể được góp mặt bởi chính quyền Pristina đã được hầu hết các quốc gia EU công nhận.

Do đó, khái niệm toàn vẹn lãnh thổ ở châu Âu chỉ mang ý nghĩa tương đối. Thế giới đại đồng hay nhất thể hóa chính trị là một đỉnh cao của văn minh nhân loại, nhưng tôn trọng ý nguyện của người dân cũng là ứng xử văn minh không kém. Nó thể hiện qua việc các nhà lãnh đạo Anh quốc nói rằng việc rời EU là không thể đảo ngược, cho dù trên lý thuyết quốc hội Anh và nghị viện châu Âu có thể từ chối kết cục đó.

Nhưng may mắn cho đội tuyển Tây Ban Nha, cái tát của Casillas với Pique chỉ là “giật tít câu view”. Và người Italy thì hẳn không thích điều này.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm