Đội tuyển Croatia: Modric và nỗi ám ảnh Thổ Nhĩ Kỳ

12/06/2016 15:43 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Ở EURO 2008, Croatia thi đấu ấn tượng và vượt qua vòng bảng với trọn vẹn 9 điểm. Tuy nhiên, Croatia đã thất bại ở vòng tứ kết trước Thổ Nhĩ Kỳ, mà Luka Modric như một tội đồ.

Giờ đây, Modric gặp lại Thổ Nhĩ Kỳ với nhiệm vụ giúp Croatia có một khởi đầu thuận lợi và thi đấu thành công trên đất Pháp.

Ký ức buồn của Modric

Sau khi ra mắt World Cup 2006 với vai trò dự bị, Modric là niềm hy vọng lớn của Croatia trên hành trình EURO 2008. Trong hệ thống 4-4-2, HLV Slaven Bilic đã xây dựng chiến thuật xoay quanh Modric, tiền vệ trẻ đầy tính sáng tạo, trước đó đã nhận được bản hợp đồng chuyển từ Dinamo Zagreb sang Tottenham, với mức giá 16,5 triệu bảng. Đối tác ngay bên cạnh Modric là Niko Kovac.

Modric đã ghi bàn duy nhất giúp Croatia khởi đầu bằng trận thắng Áo. Ở trận tiếp theo, với khả năng cầm trịch của Modric, Croatia đã bất ngờ hạ Đức 2-1. Modric không đá trận cuối vòng bảng với Ba Lan, nhưng Croatia vẫn vào tứ kết EURO 2008 với thành tích toàn thắng vòng bảng.

Tuy nhiên, hành trình của họ đã dừng lại ở tứ kết, trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một trận tứ kết đầy kỳ lạ, với những cảm xúc đặc biệt vào phút cuối. Klasnic mở tỉ số cho Croatia ở phút 119. Nhưng đến phút 120+2, Semih gỡ hòa 1-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ, kéo trận đấu lên chấm luân lưu.

Modric là người có trách nhiệm thực hiện lượt đá đầu tiên cho đội nhà. Anh thực hiện cú đặt lòng chân phải đầy uy lực, đưa bóng đi qua tầm với của thủ môn Rustu Recber, nhưng cũng đi chệch cột dọc. Modric khiến đồng đội chịu áp lực không nhỏ. Darijo Srna thành công với lượt sút thứ 2, nhưng Rakitic và Petric thất bại ở lần đá của mình, và Croatia thua 1-3 trên loạt luân lưu.

ĐT Croatia: Vươn mình sau một thập kỉ tối tăm

ĐT Croatia: Vươn mình sau một thập kỉ tối tăm

Bóng đá Croatia đã chìm trong hơn một thập kỉ dài tăm tối bởi một “Quyền lực đen” mang tên Zdravko Mamic. Bây giờ, khi “Quyền lực đen” sụp đổ, họ sẽ làm được gì ở EURO trên đất Pháp?

Đó là một nỗi đau lớn của Modric. Điều đó khiến anh không bao giờ là chính mình ở các giải đấu cùng Croatia sau đó. Tại Ba Lan - Ukraine 2012, Modric gây thất vọng và Croatia dừng bước ngay từ vòng đấu bảng. Tại World Cup 2014, ngay sau khi đóng vai nhạc trưởng giúp Real Madrid giành Decima, Modric lại mờ nhạt khiến đội nhà bị loại từ vòng bảng.

Vượt qua nỗi đau

Không có cách nào tốt hơn để vượt qua nỗi ám ảnh bằng việc đối mặt trực tiếp với nó. Trong kỳ EURO có thể là cuối cùng mà Modric còn ở đỉnh cao phong độ (đã hơn 30 tuổi), anh sẽ gặp lại Thổ Nhĩ Kỳ. Vẫn còn đó Fatih Terim trên băng ghế huấn luyện, nhưng TNK hiện đã không còn có lối đá biến hóa như cách nay 8 năm. Tinh thần chiến đấu của người Thỗ cũng thay đổi đáng kể, theo chiều hướng kém tích cực hơn.

Trong khi đó, nếu mang từng cầu thủ ra so sánh, Croatia có chất lượng đội hình không hề thua bất kỳ đội bóng mạnh nào. Riêng hàng tiền vệ của Croatia đủ làm cho nhiều HLV thèm muốn. Ngoài Modric là thủ lĩnh Real Madrid, Rakitic đang là một phần linh hồn trong lối chơi của Barca - đội vừa bảo vệ thành công La Liga. Rồi còn Kovacic và Brozovic. Phía trên các tiền vệ này là Mandzukic, người 4 năm trước đã ghi 3 bàn ở vòng bảng.

Giống như mùa Hè Brazil 2014, Modric một lần nữa vừa cùng Real chinh phục đỉnh vinh quang châu Âu với Champions League. Bây giờ hoặc không bao giờ, người hâm mộ Croatia đang rất kỳ vọng Modric sẽ mang những gì anh làm với Real vào ĐTQG. Croatia có tiềm lực để vượt qua vòng bảng, thậm chí là đua tranh chức vô địch trên đất Pháp. Để được như thế, Modric phải biết cách vượt nỗi đau mang tên TNK bằng cách tỏa sáng trước chính đối thủ này.

90 Modric đã có 90 trận khoác áo Croatia. Anh đứng thứ 6 danh sách những cầu thủ Croatia có nhiều trận quốc tế nhất.

10 Modric đã ghi được 10 bàn thắng cho Croatia. Trong đó, có 8 bàn thuộc các trận chính thức, và chỉ 2 bàn từ giao hữu.

1 Trong thế kỷ 21, Croatia tham dự 4 giải đấu lớn (3 EURO, 1 World Cup), nhưng chỉ có 1 lần duy nhất vượt qua vòng bảng (EURO 2008).

20h00 ngày 12/6, sân Parc des Princes: Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia
Nội chiến Barca

Ở Paris, cuộc đối đầu giữa Rakitic và Arda Turan ở tuyến giữa hai đội cũng rất thú vị. Họ đều là những cầu thủ Barca, nhưng đã trải qua cảm giác khác nhau. Trong khi Rakitic là người hùng cùng Barca giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà Vua, thì Arda chỉ đóng vai dự bị và luôn gây thất vọng khi vào sân.

Arda sẽ đá lệch trái đội hình Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Rakitic lệch phải ở hàng tiền vệ Croatia. Nghĩa là họ sẽ trực tiếp chạm trán nhau liên tục. Nội chiến Barca sẽ quyết định không nhỏ đến kết quả trận đấu.

Đội hình dự kiến

Thổ Nhĩ Kỳ: Babacan - Erkin, Topal, Balta, Gonul - Inan, Tufan - Calhanoglu, Ozyakup, Arda Turan - Yilmaz.

Croatia: Subasic - Vrsaljko, Vida, Corluka, Srna - Rakitic, Modric, Badelj - Perisic, Kovacic - Mandzukic.

Dự đoán: 1-2


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm