Đội tuyển Anh: Rooney đang cản đường Kane-Vardy?

04/06/2016 05:51 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane và Jamie Vardy đá cặp với nhau trên hàng công sẽ khiến nhiều CĐV tuyển Anh nhớ lại những ngày tươi đẹp nhất của bóng đá đảo quốc sương mù, khi các cặp tiền đạo lợi hại của họ tung hoành ở những giải lớn. Nhưng Wayne Rooney đang là nhân tố đe dọa sự kết hợp đó...

Thật vậy, Kane hoặc Vardy, hoặc cả hai, có thể bị đẩy ra cánh để nhường chỗ cho đội trưởng của HLV Roy Hodgson.

Rooney là số 1?

Trong một giờ đồng hồ ở trận giao hữu cuối cùng trước EURO 2016 của tuyển Anh (thắng BĐN 1-0), Kane và Vardy đã phải chơi dạt cánh để nhường chỗ cho Rooney đá tiền đạo cắm. Hoặc là Rooney đã được chỉ đạo như thế, hoặc là anh tự ý đá như thế, nhưng dẫu thế nào, điều đó cũng đã khiến tuyển Anh phải chia rẽ cặp “song sát” đã ghi tổng cộng 49 bàn ở Premier League mùa này sang 2 bên cánh. Kane có 25 bàn cho Tottenham, và Vardy 24 lần lập công cho đội ĐKVĐ Leicester. Vardy đang ở phong độ của cuộc đời cầu thủ, còn Kane tỏ ra là lựa chọn không thể tranh cãi cho vị trí tiền đạo, dù là Hodgson sử dụng sơ đồ nào.

Bộ ba này chưa bao giờ đá chính cùng nhau, và kỳ vọng ở sân Wembley tối thứ Năm vừa rồi là rất lớn, nhưng rồi sự rụt rè của Hodgson đã nói lên sự thật khó xử về chiến dịch Euro lần này của Tam sư. Đội hình chiến thuật và nhân sự cho trận gặp Nga ở Marseille thứ Bảy tới còn chưa rõ ràng, một phần vì có vẻ Hodgson vẫn đang loay hoay tìm kiếm một công thức thích hợp cho cả 3 cầu thủ đó ra sân. Dẫu sao trước BĐN, một pha đánh đầu thành bàn vào cuối trận của Chris Smalling ít ra đã giúp tuyển Anh tới Pháp trong tâm trạng hài lòng.

Anh 1-0 Bồ Đào Nha: Không Ronaldo, 10 người Bồ Đào Nha thua ở Wembley

Anh 1-0 Bồ Đào Nha: Không Ronaldo, 10 người Bồ Đào Nha thua ở Wembley

Mặc dù hơn người từ gần cuối hiệp một nhưng phải mãi tới phút 86, đội tuyển Anh mới tìm được đường vào khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha do công của Chris Smalling

Những lập luận cho một hàng công 3 người với Rooney đá trung phong thật cũ kỹ. Anh đã chơi ở đó một thập kỷ qua, là đội trưởng, và là chân sút số 1 mọi thời ở ĐT Anh, nhưng vấn đề lớn nhất là cả Kane lẫn Vardy đều không phải những tiền vệ (hay tiền đạo) cánh. Cả hai đều là những tay săn bàn thực thụ, mà nếu để họ đá cánh là một sự lãng phí khủng khiếp.

Sự bố trí đó càng lộ rõ khiếm khuyết tối qua sau khi hậu vệ BĐN Bruno Alves bị đuổi khỏi sân vì một pha vào bóng nguy hiểm với Kane. Chỉ còn 10 người và đá ở Wembley, nhưng đội bóng của HLV Fernando Santos, vốn cũng chẳng giỏi giang gì lắm trong phòng ngự đã trụ vững suốt từ phút 35 tới phút 86. Ngoài ra, việc BĐN thiếu người cũng khiến sự đánh giá tuyển Anh khó khăn hơn, nhất là với từng cá nhân (như việc Kyle Walker được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, thay vì Nathaniel Clyne hay James Milner).

Để đặc sản Anh trở lại

Một trong những vấn đề của Hodgson là trong bất cứ đội hình nào được coi là “ưu tiên” cho Rooney sẽ làm dấy lên sự phản đối từ các CĐV, những người muốn thấy Kane và Vardy được đá chính, dù chính HLV của họ đã giải thích sau trận đấu rằng ông tách cặp tiền đạo ra để “hỗ trợ cho phòng ngự ở cánh”. Trận đấu này lại là lời bác bỏ lòng tin của nhiều CĐV Tam sư rằng Rooney giờ sẽ phải chấp nhận một vai trò mờ nhạt hơn ở ĐTQG.

Wayne Rooney: Đi tìm vinh quang lần cuối

Wayne Rooney: Đi tìm vinh quang lần cuối

Nếu ở cương vị của Roy Hodgson, chúng ta sẽ hiểu ông đã phải gặp khó khăn ra sao để quyết định vấn đề Rooney.

Công bằng mà nói, tiền đạo của Man United đã chơi khá tốt trong giai đoạn khép lại mùa giải vừa rồi, và là nhân vật chính giúp đội bóng áo đỏ giành Cúp FA, tỏa sáng trong cả 2 trận bán kết và chung kết. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ: Rooney đã thể hiện năng lực của anh ở vị trí… tiền vệ trung tâm, chứ không phải tiền đạo.

Alan Shearer và Michael Owen, Gary Lineker và Phil Beardsley, trong một quá khứ chưa xa, với bóng đá Anh cũng như trứng và thịt xông khói trong bữa sáng đặc sản xứ sương mù. Giờ họ đang có cơ hội quay lại với những kỷ niệm đó, và tìm kiếm cả vinh quang nữa. Nhưng có vẻ như cái bóng của Rooney vẫn là quá lớn.

61 Tỉ lệ chiến thắng của Hodgson ở đội tuyển Anh là 61%.

5 Anh thắng trong cả 5/7 trận giao hữu trước Euro 2016, 2 trận thua là trước TBN và Hà Lan.

1 Anh là đội duy nhất có thành tích toàn thắng ở vòng loại Euro 2016, đá 10 trận, thắng 10.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm