ĐIỂM NHẤN Italy 1-0 Thụy Điển: Ibrahimovic ‘mất điện’. Eder bừng sáng. Italy vào vòng 1/8

17/06/2016 22:04 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận đấu không hấp dẫn nữa với đa số khán giả trung lập khi Italy đánh bại Thụy Điển 1-0 với bàn thắng duy nhất của Eder vào cuối trận.


Cho tới trước khi Eder bừng sáng với pha đột phá và dứt điểm quyết đoán tung lưới Thụy Điển, khán giả đã trải qua gần 90 phút thực sự buồn ngủ. Một pha đệm bóng cận thành vọt xà của Ibrahimovic và cú đánh đầu dội xà của Parolo là những khoảnh khắc hiếm hoi người xem cảm thấy thị giác và thần kinh của mình được đánh thức và kích thích nhưng vẫn chưa đến ngưỡng cho tới trước khoảnh khắc xuất thần của Eder.

Lối chơi của hai đội khiến trận đấu không có đột biến cho tới trước khi Eder phá vỡ bế tắc. Khi Italy cầm bóng thì Thụy Điển dồn hết về sân nhà và khi Thụy Điển có bóng thì Italy cũng chơi theo cách tương tự. Trong khi Conte vẫn cho Italy đá 3-5-2 với chỉ 1 thay đổi trong đội hình xuất phát khi Florenzi thay Darmian thì Thụy Điển đá 4-4-2. 

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng Bắc Âu lại không dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng bằng mọi giá mà luôn đảm bảo quân số cần thiết trên phần sân nhà nên Italy không có cơ hội để phản công. Hậu vệ áo vàng cũng không mắc lỗi vị trí, không mất tập trung nên không có sai lầm nào cho các tiền vệ và tiền đạo Italy tận dụng.


Trong đặc trưng lối chơi của Italy và với phẩm chất cầu thủ mà Conte dùng thời điểm này thì thường là họ chỉ có thể tìm kiếm bàn thắng từ bóng đá phản công hoặc từ những khoảnh khắc đối thủ mất tập trung hay mắc sai lầm. Nhưng khi những khả năng đó không xảy ra thì Italy cũng rất khó ghi bàn.

Nhưng Thụy Điển đương nhiên cũng khó phá lưới Buffon bởi những hạn chế trong lối chơi tấn công và phẩm chất cầu thủ của họ và dĩ nhiên bởi lối chơi phòng ngự được tổ chức rất tốt của Azzurri.

Lối chơi của đội bóng áo vàng rất dễ đoán khi họ chủ yếu dùng bóng dài, bóng bổng hơn là bóng ngắn, bóng sệt và chọc khe. Thụy Điển không có cầu thủ nào sở hữu kỹ thuật đi bóng lắt léo, giỏi đột phá qua người mà đơn giản là họ chỉ trông đợi ở khả năng dứt điểm, tì đè, làm tường của Ibrahimovic trong cả tình huống bóng sống lẫn bóng chết.

Dù Ibrahimovic cao to, khỏe và chơi đầu tốt nhưng các hậu vệ Italy cũng không lạ gì anh nên với khả năng chọn vị trí tốt, phối hợp bọc lót kết hợp với những pha xử lý đầy mưu mẹo, Zlatan không thể đe dọa khung thành Buffon. Đúng ra thì cơ hội đã đến một lần ở hiệp 2 nhưng anh lại đệm bóng cận thành vọt xà dù có vẻ trước đó Zlatan đã hơi việt vị.


Một điều quan trọng khác khiến trận đấu thiếu tính đột biến là bởi cả hai đội đều không chơi hết “vốn”. Cả Italy lẫn Thụy Điển tuy đều muốn thắng nhưng không cố hết sức để đá vì họ vẫn còn một trận nữa để toan tính và vì hai đội đều hiểu, chỉ cần một sai sót mắc phải có thể khiến họ bại trận mà nếu đội nào để thua trận này thì cũng chịu nhiều áp lực hơn ở lượt cuối vòng bảng.

Trong thế trận giằng co ấy, khi cả hai đội là đều thiếu những cá nhân sáng tạo, có khả năng tạo khác biệt từ những pha xử lý cá nhân xuất sắc thì Eder đã khiến các tifosi của đội bóng Thiên Thanh sung sướng phát điên với pha đi bóng qua 3 cầu thủ áo vàng trước khi sút tung lưới Thụy Điển. Một khi người Italy đã dẫn trước thì quá khó để đối thủ của họ có thể ngược dòng. Thời gian đã cạn kiệt và Italy thừa kinh nghiệm để biết cần phải làm gì nhằm bảo toàn chiến thắng.

Trước Bỉ, không ai nhắc tên Eder vì cả trận anh không tung ra cú sút trúng đích nào mà lại thường xuyên lùi về phòng ngự. Hôm nay, chỉ một khoảnh khắc thôi, tiền đạo của Inter Milan đã trở lại với "Bản năng gốc" của mình. và Italy bỏ túi trọn vẹn 3 điểm nữa kèm chiếc vé sớm vào vòng 1/8 trước trận cuối vòng bảng với CH Ireland.

Một khởi đầu tuyệt vời cho Conte và các cầu thủ của ông. Một Italy không được đánh giá cao trước khi EURO bắt đầu giờ có thể thảnh thơi chuẩn bị cho những toan tính tiếp theo.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm