Nói đến những làng quê cổ kính, người ta không thể không nhắc đến Bắc Ninh. Chỉ cách Hà Nội vài chục cây số, nơi đó có những làng xóm nghiêng nắng sông Đuống, sông Cầu. Ở đó, ngõ lát gạch nghiêng, tường cũ rêu phong, mái ngói vảy cá. Ở đó, đàn bà còn mặc áo nâu, trẻ con vẫn còn bẽn lẽn trước ống kính...

Nghề gốm xưa nay vẫn còn được lưu truyền, nhưng phong cách gốm của thời nay đã khác. Dù vậy, không gian xưa cũ vẫn hiển hiện trên miếng tranh gốm này.




Những hình ảnh đẹp như tranh thường gặp trên đường về Phù Lãng.

Những nụ cười thân thiện của con người làng gốm vẫn còn nguyên sơ lắm lắm...

Đường làng Phù Lãng, những bà những chị áo nâu, nón lá như trở về từ cổ tích.
