Hành tinh bóng đá

Dzeko: Chỉ xà ngang mới cản được anh

18/11/2009 13:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước một đội bóng luôn tỏ ra rất hạn chế trong việc tranh chấp bóng bổng như Bồ Đào Nha, Edin Dzeko luôn có đất diễn. Bosnia Herzegovina đã thua ở Leiria trong trận lượt đi, nhưng Dzeko vẫn chính là cái tên khiến các CĐV xứ Iberia phải nhiều phen giật mình nhất. Carvalho, Pepe, hay Paulo Ferreira, tất cả đều đã được nếm thử tài năng của tiền đạo Wolfsburg. Anh không sợ ai hết. Ngoài... xà ngang.

Phút 89, hơn 6 vạn CĐV tại sân Pessoa đã lặng đi sau cú đánh đầu bị xà ngang từ chối của Dzeko. Đó chính là đỉnh điểm của hàng tá pha quấy đảo đầy tích cực của tiền đạo 23 tuổi này trong suốt hiệp 2. Bồ Đào Nha đã thoát khỏi một trận hoà, nhưng những hậu vệ của họ cũng đã bị quần cho tơi tả. Với chiều cao 1m92 và những cú càn lướt như một chiến xa, Dzeko thực sự hứa hẹn sẽ tiếp tục là một thứ vũ khó chịu mà Bosnia dành cho đội khách trong trận tái đấu.

Dzeko là mối đe dọa thường trực với BĐN trước trận play-off lượt về

Trên lý thuyết, Bosina có thể chơi kỹ thuật theo kiểu Balkan. Nhưng trước một đối thủ như Bồ Đào Nha, phương án đó là rất thiếu khả thi. Cũng như trận lượt đi, HLV Miroslav Blazevic sẽ lựa chọn cách đá hiệu quả nhất cho các trận knock-out: Sự đơn giản. Chìa khoá của sự đơn giản đó chính là Dzeko.

Chân sút đã ghi 26 bàn giúp Wolfsburg lên ngôi ở Bundesliga mùa trước là một sát thủ rất biết cách tận dụng chiều cao trong vòng cấm. Nhưng khi cần, anh cũng là người đáng nể trong những cú ra đòn bằng chân. Điểm hạn chế lớn nhất của cầu thủ này là xu hướng chơi bóng quá độc lập. Trong cả vòng loại, anh chưa bao giờ là một nhà kiến tạo các bàn thắng. Nhưng bù lại, có vẻ như chính sự ích kỷ ấy đã giúp Dzeko đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn ở vòng loại 2010 khu vực châu Âu với 9 bàn thắng (bằng với Wayne Rooney của Anh, và chỉ kém 1 bàn so với Theofanis Gekas của Hy Lạp).

Tại Đức, Dzeko không chỉ được đánh giá là một trong những chân sút hay nhất mùa vừa rồi. Điểm đáng quan tâm hơn với người Bồ, chính là việc cầu thủ này luôn biết cách ghi những bàn thắng quyết định, trong những thời điểm có tính sống còn đối với đội bóng. Còn nhớ, trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga mùa trước, thiện xạ cao kều này đã ghi tới 13 bàn chỉ trong 9 trận cuối cùng. Đó cũng chính là lý do khiến đội chủ sân Volkswagen Arena nhất quyết giữ bằng được bộ đôi Dzeko-Misimovic trước những lời chèo kéo của hàng loạt đại gia châu Âu. Tại Zenica hôm nay, có lẽ vấn đề gây đau đầu nhất với Carlos Queiroz vẫn sẽ là việc chia cắt được bộ đôi này. Một chuyên gia chuyền bóng và một pháo đài bay luôn áp đảo đối phương trong các pha không chiến, dường như đó đã là quá đủ cho một trận đấu đề cao tính thực dụng.

Trong thời gian qua, hết Man Utd, Chelsea, rồi đến Milan liên tiếp công khai thể hiện sự quan tâm với Dzeko. Thậm chí, tờ La Gazzetta dello Sport còn đưa tin cầu thủ nằm trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng châu Âu 2009 đã đồng ý đầu quân cho Rossoneri, bất chấp những phản ứng từ Wolfsburg. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Ít nhất, bây giờ anh cũng phải chứng tỏ giá trị của mình một cách nghiêm túc trong màu áo ĐTQG. Nếu như Bosnia không qua được vòng loại, cái giá 30 triệu euro của anh sẽ trở nên thiếu thuyết phục hơn bao giờ hết. Còn trái lại, một khi Bồ Đào Nha bị loại sau những pha lập công của Dzeko, Milan chắc chắn sẽ phải mở thêm hầu bao để trải thảm đỏ đưa anh về Milano.

14: Đó là số bàn thắng của Dzeko cho ĐT Bosnia sau 22 trận. 9 bàn trong số đó đến từ vòng loại World Cup 2010. Dzeko đã ghi 38 bàn từ 72 trận khoác áo Wolfsburg trong 2 mùa qua.

 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm