Âm nhạc

Ca sĩ Uyên Linh: Có khi tôi không nghe nổi mình hát…

11/02/2012 10:37 GMT+7 Google News


(TT&VH) - Năm 2011, Uyên Linh bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol với nhiều hào quang và vướng cũng không ít scandal. Mặc dầu chỉ muốn trả lời phỏng vấn liên quan đến các hoạt động âm nhạc, nhưng tần suất Linh xuất hiện trên mặt báo để giải thích cho những việc liên quan đến scandal lại chiếm ưu thế…

Nhưng rồi cũng đến lúc những người yêu mến giọng ca Uyên Linh có thể thở phào nhẹ nhõm khi ngày 7/2 vừa qua, Giấc mơ tôi - CD đầu tay của Uyên Linh - được phát hành; đồng thời, cô sẽ tham gia chương trình Không gian âm nhạc số 11 - Bức thư tình chưa gửi - cùng với ca sĩ Tấn Minh (25, 26/2).

TT&VH có cuộc trò chuyện với Uyên Linh.



Tôi chưa đủ cẩn trọng…

* Độc giả của báo thắc mắc, tại sao ca sĩ Uyên Linh hay vướng vào scandal vậy?

- Đã vướng vào rồi và chuyện cũng đã qua rồi mà, tôi cũng không muốn nhắc lại. Có lẽ đó là những hiểu lầm không đáng có, hoặc do những người đó không ưa Linh (cười). Dù sao thì đó cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi lúc này.

* Có thể tránh/né để giữ “an toàn” cho một giọng hát được công chúng mến mộ như những người cẩn trọng thường làm nhưng Uyên Linh thì không?

- Tránh né thế nào khi họ quyết tâm đào bới và xé to mọi chuyện? Ai cũng có quyền làm những gì họ thích, đến tấm huy chương còn có hai mặt của nó, huống gì con người, chỉ cần sơ hở một tí là bị tung hê lên… Mà có lẽ tôi chưa đủ cẩn trọng thật.

* Cái giá phải trả cũng như cái giá có được cho việc nổi tiếng từ Vietnam Idol, với Uyên Linh là gì?

- Không có cái giá nào ở đây cả, tôi bước vào cuộc thi Vietnam Idol bằng niềm yêu thích ca hát đặc biệt, sự may mắn đã đem lại cho tôi nhiều thứ, tôi không ngờ mình chiến thắng. Bước ra khỏi cuộc thi, tôi được nhiều hơn mất. Cái mất là không hề đáng kể. Cuộc sống của tôi đã khác hẳn đi sau Vietnam Idol, chính bản thân tôi cũng không thể ngờ. Tôi vẫn đang nhìn cuộc sống một cách tích cực, suy nghĩ đơn giản và sống chân thực với bản thân. Tôi cho rằng quan điểm này ít nhiều sẽ giúp mình hạnh phúc.

* Không ít khán giả nhận xét Uyên Linh sau Vietnam Idol giọng hát không phải lúc nào cũng mượt cũng gợi, mà lên xuống phập phù, Linh lý giải điều này như thế nào?

- Những nhận xét trên phần nào cũng có lý, và mỗi người đều có cảm nhận riêng, về phần mình, tôi xin nhận khuyết điểm và không bình luận gì thêm.

* Còn với góc nhìn của một người tin vào tâm linh, thì Linh đánh giá những điều đã đang xảy đến với bản thân từ sau Vietnam Idol đến nay là vì nguyên cớ gì?

- Tôi là người có linh cảm khá tốt lại vốn duy tâm, tôi cho rằng năm 2011 là năm tuổi nên mình gặp nhiều chuyện rắc rối. Nhưng bên cạnh đó, có sao Thái Dương chiếu, nên mình vẫn có những thành công nhất định (cười).


Áp lực của tôi là sự kém cỏi của bản thân

* Rốt cuộc, sự chờ đợi của người hâm mộ cũng được đáp ứng, khi vừa qua, album Giấc mơ tôi ra đời. Suốt trong quá trình làm đĩa, ngoài tính khó cũng như sự “đủng đỉnh” của nhạc sĩ Quốc Trung, Uyên Linh còn chịu những áp lực nào nữa?

- Chịu áp lực từ chính sự kém cỏi của bản thân. Thực sự có giai đoạn tôi bế tắc, bước vào phòng thu mà không biết phải làm gì, tôi hát mà chính tôi còn không nghe nổi (cười). Cũng may là tôi đã vượt qua được áp lực đó, xem áp lực là động lực để tiến bộ.

* Trong quá trình làm đĩa, những áp lực đó có làm giảm sự thăng hoa trong giọng ca Uyên Linh không?

- Nếu trả lời “không” là tôi nói dối. Lúc đầu  tôi còn nhát lắm, hát cái gì cũng sợ sai thì làm sao mà thăng hoa nổi. Sau một thời gian thì khác hẳn, bị Quốc Trung “lườm” và bĩu môi nhiều quá mãi thành quen, cứ làm bừa đi rồi thế nào cũng có lần trúng (cười to).

* Với Giấc mơ tôi, Uyên Linh có cảm thấy thực sự hài lòng? Hay còn điều gì nuối tiếc, băn khoăn?

- Tôi rất tự tin vào album Giấc mơ tôi mặc dù mình chưa hoàn toàn hài lòng. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều cho những sản phẩm sau. Băn khoăn thì có nhưng tiếc nuối thì không, vì sản phẩm phản ánh đúng khả năng của giọng ca Uyên Linh vào thời điểm đó. Dù sao tôi và cả ê-kip đã cố gắng hết sức.

Không gian âm nhạc và nhiều lần lỗi hẹn

* Còn trong Không gian âm nhạc tới đây, bạn đã chuẩn bị những gì, liệu đây có thành một đêm nhạc cháy sáng của giọng ca Uyên Linh?

- Hiện tại kịch bản đã được lên, list bài đã được quyết định. Tôi và anh Tấn Minh bắt đầu tập ở nhà, chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ cho những buổi tập dài sắp tới cùng ban nhạc. Đây là lần đầu tiên tôi được hát cùng anh Tấn Minh và cũng là lần đầu tiên được hát trên sân khấu của Không gian âm nhạc sau nhiều lần lỗi hẹn, sẽ có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Tôi rất hồi hộp (cười). Hơn nữa, ban tổ chức vừa thông báo sẽ có ưu đãi đặc biệt về giá vé cho những người mến mộ Linh. càng hồi hộp hơn vì biết chắc chắn họ sẽ có mặt ở dưới nghe Linh hát lần này. Chưa bao giờ Linh hát nhiều ca khúc đến thế trong một chương trình.

* Việc hát đôi với ca sĩ Tấn Minh có làm Uyên Linh hưng phấn?

- Anh Tấn Minh là một giọng ca nam quá đẹp, việc được hát chung với anh Tấn Minh vừa là niềm vui vừa là thử thách với tôi. Tôi hy vọng tại Không gian âm nhạc lần này sẽ có sự kết hợp đáng nhớ giữa hai anh em.

* Uyên Linh sẽ gửi tới Tấn Minh nói riêng và khán giả của chương trình nói chung những “bức tình thư” nào?

- Tôi xin được bật mí "bức thư tình" đầu tiên mà tôi và anh Tấn Minh sẽ cùng gửi tới khán giả là bài hát Vì anh yêu em của nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Tôi cũng sẽ biểu diễn bảy bài nằm trong album Giấc mơ tôi, thêm một vài bài quen và một vài bài lạ (cười). Anh Minh cũng sẽ biểu diễn những bài hit của anh mà tôi đã vô cùng mến mộ. Tôi và anh Minh hy vọng sẽ mang lại một sự kết hợp tuyệt vời cho khán giả của Không gian âm nhạc.

* Cảm ơn Linh về cuộc trò chuyện thẳng thắn và thú vị này.

An Vũ (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm